Sau kỳ nghỉ lễ, nhịp sống Hà Nội hối hả trở lại giữa tiết trời se lạnh

Sau kỳ nghỉ lễ, nhịp sống Hà Nội hối hả trở lại giữa tiết trời se lạnh
6 giờ trướcBài gốc
VIDEO: Đường phố Hà Nội ngày đầu đi làm sau kỳ nghỉ lễ.
Sáng 4/5 (ngày đầu đi làm sau kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), thời tiết Hà Nội chuyển biến bất ngờ. Giữa mùa hè, nhiệt độ giảm xuống chỉ còn khoảng 20-22 độ C, mang lại cảm giác se lạnh như những ngày đầu thu.
Ngay từ sớm, học sinh, sinh viên và người lao động đã nhanh chóng bắt nhịp với guồng quay công việc và học tập.
Tại các khu văn phòng, nhân viên công sở hối hả có mặt để chuẩn bị cho một tuần làm việc mới sau kỳ nghỉ dài.
Phụ huynh tất bật đưa con em đến lớp trước khi di chuyển tới nơi làm việc.
Bên trong sân trường, các em học sinh hào hứng nô đùa, trò chuyện cùng bạn bè trong ngày đầu trở lại lớp.
Phố phường trở lại nhịp sống thường ngày, không còn cảnh vắng vẻ. Các quán cà phê vỉa hè bắt đầu đông đúc khách ghé chân.
Dịch vụ ăn sáng như phở, bún, bánh mì... tấp nập từ sớm. Theo các chủ hàng, lượng khách tăng vọt so với những ngày nghỉ, phần lớn là dân văn phòng và người lao động.
Tại khu vực chợ Đồng Xuân, các tiểu thương đồng loạt mở hàng, nhịp giao thương mưu sinh trở lại trạng thái nhộn nhịp thường thấy.
Dưới chân các tòa nhà văn phòng, đội ngũ shipper bắt đầu ngày làm việc bận rộn với các đơn hàng trực tuyến.
Vào giờ cao điểm sáng, nhiều trục đường huyết mạch như Hồ Tùng Mậu, Phạm Hùng, Cầu Giấy, Trần Duy Hưng và đường Vành đai 3 trên cao ... ghi nhận mật độ phương tiện tăng đột biến.
Dòng xe nối đuôi nhau di chuyển chậm trên phố Cầu Giấy. Tiết trời se lạnh khiến nhiều người phải khoác thêm áo dài tay hoặc áo mưa để chắn gió lạnh buổi sớm.
Trong khi nhịp sống đô thị đã trở lại guồng quay hối hả, khu vực trung tâm Thủ đô vẫn giữ được vẻ yên bình vốn có. Những thảm hoa bằng lăng tím, hoa phượng đỏ bắt đầu khoe sắc ven hồ Hoàn Kiếm, tạo nên một khung cảnh giao mùa lãng mạn, xoa dịu đi sự tất bật của ngày đầu làm việc sau kỳ nghỉ lễ.
Đức Nguyễn
Nguồn Tiền Phong : https://tienphong.vn/sau-ky-nghi-le-nhip-song-ha-noi-hoi-ha-tro-lai-giua-tiet-troi-se-lanh-post1840422.tpo