Sau lũ, nông dân oằn mình gượng dậy

Sau lũ, nông dân oằn mình gượng dậy
3 giờ trướcBài gốc
Những cánh đồng ngô bị mưa lũ làm gẫy, đổ.
Chúng tôi về xóm Nà Tẻng, xã Hòa An những ngày sau trận mưa lũ dữ dội. Con đường vào xóm lầy lội, hai bên là những thửa ruộng, vườn bùn khô trắng xóa, xen lẫn những đám ngô gãy rạp nằm ngổn ngang. Theo UBND xã Hòa An, trong đợt mưa lũ vừa qua, xóm Nà Tẻng có 155 hộ dân, hơn 600 nhân khẩu bị nước ngập sâu trên 3 m, bị cô lập hoàn toàn. Ước tính tổng thiệt hại về tài sản và hoa màu khoảng 500 triệu đồng.
Ông La Văn Tiến, xóm Nà Tèng, giọng nghẹn lại: Gia đình tôi có hơn 3.000 m2 ngô, 1.200 m2 lúa, 1.500 m2 trồng rau màu, tất cả đều đã bắt đầu chuẩn bị cho thu hoạch. Vậy mà mưa lũ về, nước cuốn trôi, ngập úng hết. Nhìn cả cánh đồng ngô, lúa, rau màu biến thành biển nước mà xót ruột. Chưa kể nhà cũng bị ngập đến nóc, mọi của cải trong gia đình bị ngập hư hỏng, toàn bộ 3 xe máy, đồ dùng sinh hoạt, quần áo và hơn chục bao thóc, ngô thu hoạch vụ đông xuân cũng bị ngập, ướt, hư hỏng. Coi như mất trắng cả vụ, bao công sức đổ xuống đồng giờ theo dòng lũ trôi đi.
Ông La Văn Tiến, xóm Nà Tèng, xã Hòa An đứng bần thần bên những mảnh vườn hoa màu bị lũ vùi lấp hoàn toàn.
Gia đình bà Lý Thị Điểm cũng chung hoàn cảnh như hộ ông Tiến. Nhìn những vườn rau xơ xác, rau cải bắp, đỗ cove, cà chua bị đổ rạp vùi dưới lớp phù sa trắng xóa bà Điểm thất thần: Cả nhà có gần 3.000 m2 trồng lúa, ngô và hoa màu đều bị ngập hết. Riêng lúa sau ghi nước rút vẫn thấy cây xanh, không đổ, nhưng tuần trước vừa đón đòng, nay lũ đi qua chắc cũng không còn ra bông được nữa, còn ngô một số đang trỗ cờ, 1 số đang có bắp sắp được thu hoạch và rau màu đều bị gẫy đổ hết. Bao vốn liếng, công sức giờ coi như mất hết. Chỉ mong Nhà nước có chính sách hỗ trợ phần nào để những người nông dân như chúng tôi gây dựng lại.
Không chỉ những diện ngô, lúa, hoa màu những diện tích cây trồng hằng năm, cây hoa quả, cây trồng lâu năm và thủy sản, chăn nuôi cũng chịu thiệt hại nặng nề. “Tôi có hơn 4.000 m2 diện tích vườn trồng cây ăn quả gồm bưởi, nhãn, na và làm chuồng trại chăn nuôi gà. Cơn lũ đêm 30/9 ngày 1/10 đã khiến cho hơn 20 cây bưởi đang ra quả sắp được thu hoạch bị gẫy đổ, hơn 60/200 con gà bị chết, trôi. Ngoài ra, hơn 2.000 m2 lúa, ngô bị ngập, gẫy. Hiện giờ tôi bắt đầu đi kiểm tra toàn bộ lại vườn, cây nào gẫy đổ, thì cưa đi, chăm sóc lại, hi vọng sang năm sẽ hồi phục lại. Chúng tôi cũng động viên nhau cố gắng vượt qua thời điểm khó khăn này. Sau khi dọn dẹp nhà cửa xong, bà con sẽ bắt tay vào việc trồng lại rau, hoa màu, bù đắp được thiệt hại phần nào” - Ông Vũ Ngọc Cường, xóm Nà Tẻng chia sẻ.
Ông Vũ Ngọc Cường, xóm Nà Tẻng, xã Hòa An đang cố gắng khắc phục lại những cây ăn quả đã bị gẫy, đổ.
Không chỉ ở Nà Tẻng, xã Hòa An ở nhiều nơi, người dân chưa kịp thu hoạch mùa vụ thì nước đã dâng cao, mang theo bùn đất, sỏi đá vùi lấp toàn bộ diện tích. Một số hộ dân ở xã Thanh Long cho biết, nhiều thửa ngô non, lúa sắp được gặt, rau màu đã bị dập nát hoàn toàn, không thể cứu vãn.
Chủ tịch UBND xã Thanh Long Triệu Thị Hoa cho biết: Theo đánh giá sơ bộ, đợt mưa lũ lần này gây thiệt hại nặng nề nhất trong nhiều năm trở lại đây. Đặc biệt, diện tích ngô, lúa, lạc bị ngập đúng vào giai đoạn chuẩn bị thu hoạch khiến người nông dân không chỉ mất sản lượng mà còn mất cả nguồn thu duy nhất trong năm. Theo thống kê chưa đầy đủ, cả xã Thanh Long có 30,30 ha lúa, trên 50,7 ha ngô và hàng chục ha hoa màu khác bị ngập, gẫy, đổ. Chưa khi nào người dân trong xã lại rơi vào cảnh khó khăn như thế này. Nhiều hộ đã vay vốn ngân hàng để đầu tư phân bón, giống, thuốc bảo vệ thực vật. Giờ mất trắng, họ lo lắng không biết lấy gì để trả nợ. Chính quyền đang rà soát thiệt hại, kiến nghị các cấp hỗ trợ khẩn cấp.
Nhiều người nông dân bất lực trước những ruộng ngô bắt đầu cho thu hoạch bị lũ làm hư hỏng.
Chị Hoàng Thị Quyên, xóm Hòa Chung, xã Thanh Long nghẹn ngào: Cả nhà tôi trông chờ vào hơn 4.000 m2 ngô, 5.400 m2 lúa, 1.500 m2 lạc. Nhưng hiện giờ bị ngập, hư hỏng hoàn toàn, coi như trắng tay. Nhìn ruộng ngập nước, lòng tôi rối bời, không biết xoay xở ra sao.
Trước thiệt hại nặng nề, chính quyền địa phương cùng các ngành chức năng đang khẩn trương triển khai các biện pháp hỗ trợ bà con ổn định cuộc sống trước mắt; hướng dẫn khử trùng, xử lý môi trường chăn nuôi sau lũ; hỗ trợ vật tư, hóa chất phòng dịch bệnh cho thủy sản. Bên cạnh đó, các đoàn thể, hội nông dân, hội phụ nữ đã kêu gọi quyên góp, hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm, giúp bà con tạm ổn định đời sống. Mục tiêu trước mắt là đảm bảo đời sống cho nhân dân, không để ai thiếu đói, đồng thời có phương án khôi phục sản xuất nhanh nhất. UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo ngành nông nghiệp khẩn trương chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp khôi phục sản xuất nông nghiệp. Làm việc ngay với các cơ quan Trung ương và các đơn vị cung ứng để đảm bảo chuỗi cung ứng giống cây trồng, vật nuôi, sẵn sàng hỗ trợ người dân tái sản xuất. Rà soát kế hoạch sản xuất tại các địa phương không bị ảnh hưởng để chủ động điều tiết, đảm bảo đủ nguồn cung lương thực, thực phẩm cho những tháng cuối năm và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Những đồng ruộng vẫn còn ngổn ngang bùn đất, chưa kịp khôi phục.
Cơn lũ do bão số 10 gây ra vừa rút, đồng ruộng vẫn ngổn ngang bùn đất, nhà cửa chưa kịp khôi phục, thông tin về cơn bão số 11 đang tiến vào Biển Đông lại khiến người dân vùng thấp, vùng trũng thêm bất an. Họ chưa kịp gượng dậy sau thiệt hại nặng nề, giờ lại nơm nớp nỗi lo mới: nếu bão đổ bộ, những diện tích vừa khắc phục lại có thể tiếp tục chìm trong nước.
Theo cơ quan khí tượng, bão số 11 có khả năng gây mưa to, gió mạnh và lũ quét cục bộ, nhất là ở các khu vực miền núi, nơi địa hình dốc, đất đã bão hòa nước sau đợt mưa vừa qua. Chính quyền các địa phương được khuyến cáo khẩn trương kiểm tra hồ đập, khơi thông dòng chảy, chủ động di dời dân khỏi vùng có nguy cơ sạt lở; đồng thời, hướng dẫn bà con chằng chống chuồng trại, bảo vệ vật nuôi, thu hoạch sớm diện tích còn có thể cứu vãn.
Cơn lũ đi qua, nhưng nỗi lo thiên tai vẫn còn đó. Giữa những mất mát chưa kịp nguôi ngoai, người dân chỉ mong một khoảng trời bình yên để bắt đầu lại - với niềm tin rằng, sự chủ động, đồng lòng hôm nay sẽ giúp họ vững vàng trước những thử thách sắp tới.
Theo báo cáo từ Sở Nông nghiệp và Môi trường, qua thống kê sơ bộ, tính đến ngày 3/10/2025, trên địa bàn tỉnh mưa lũ đã khiến 6.528 ha lúa và hoa màu, cây trồng bị ngập úng, gãy đổ, vùi; trong đó diện tích lúa bị thiệt hại 3.022,08 ha; diện tích hoa màu bị thiệt hại 2.673 ha; Cây trồng hàng năm (dong giềng, đỗ…): 553ha bị ngập lụt; Cây trồng lâu năm (trúc, hồi, quế,…): 150 ha bị sạt lở vùi lấp; Cây ăn quả: 130 ha bị ngập nước; hàng nghìn gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; nhiều khu vực dân cư chia cắt, cô lập; nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch, các trường học, cơ sở y tế, công trình thủy lợi, hệ thống điện nước... bị hư hỏng nặng nề. Tổng thiệt hại về kinh tế khoảng trên 1.000 tỷ đồng.
Minh Hòa - Vân Khánh
Nguồn Cao Bằng : https://baocaobang.vn/sau-lu-nong-dan-oan-minh-guong-day-3180945.html