Sau mọi tranh cãi, người thiệt thòi nhất là Đặng Thị Hồng

Sau mọi tranh cãi, người thiệt thòi nhất là Đặng Thị Hồng
4 giờ trướcBài gốc
Trưa 12-9, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) đã đưa ra thông báo làm rõ lý do dẫn đến án cấm thi đấu với Đặng Thị Hồng, dù không nhắc trực tiếp tên vận động viên này. VFV cho biết tất cả vận động viên và CLB khi tham dự các giải đấu chính thức trong hệ thống đều phải đăng ký qua hệ thống quản lý của Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB). Do vậy, nếu vận động viên bị FIVB xác định không đủ điều kiện thi đấu ở cấp độ quốc tế, đương nhiên cũng không thể tham dự bất kỳ giải đấu chính thức nào tại Việt Nam.
Tương lai mờ mịt với Đặng Thị Hồng (Ảnh: Webthethao)
Cách VFV đưa ra thông báo cũng đủ thấy sự éo le của câu chuyện. Không cần nêu tên, nhưng ai cũng hiểu nhân vật chính là Đặng Thị Hồng. Từ chỗ không được thi đấu quốc tế, Hồng giờ cũng bị chặn đứng ở tất cả giải đấu trong nước, đối mặt tương lai vô cùng mờ mịt với bóng chuyền.
Điều cay đắng nhất là Hồng không có quyền lựa chọn. Không ai trong số chúng ta có thể chứng kiến Hồng được giải thích, được tranh luận hay được bảo vệ. Thay vào đó, tương lai của một VĐV 19 tuổi được định đoạt chỉ bằng vài dòng thông báo, với cụm từ “không đủ điều kiện thi đấu”.
Ở cái tuổi 19, nhiều bạn bè đồng trang lứa của Hồng vẫn đang bay bổng với ước mơ tỏa sáng với bóng chuyền, thì vận động viên này, chỉ sau một quyết định mang tính “hành chính”, sự nghiệp gần như đã đóng băng. Hồng mất quyền được chơi bóng và có thể phải rẽ ngang sang một hướng khác, khi tương lai đang xán lạn.
Người ta sẽ còn bàn cãi về tiêu chuẩn, về quy định, về những khúc mắc trong việc xác định tư cách giới tính VĐV. Nhưng trong tất cả tranh luận ấy, chỉ có một sự thật trần trụi: Đặng Thị Hồng là người thua thiệt nhất. Em đã phải gánh chịu hậu quả nặng nề, trong khi những quy định mới về kiểm tra rối loạn giới tính chỉ đang được nghiên cứu và dự kiến áp dụng từ năm 2026.
Câu chuyện của Đặng Thị Hồng chính là lời nhắc nhở đau đớn về sự khắc nghiệt của thể thao đỉnh cao. Ở đó, có những tài năng bị loại bỏ không vì thiếu đam mê, không vì kém chuyên môn, mà vì rơi vào vùng trũng của bệnh thành tích, vì những quy định thiếu nhân văn ngay từ khi nó bắt đầu.
Có lẽ, điều cuối cùng người hâm mộ có thể làm, là dành cho Hồng sự cảm thông sâu sắc. Bởi trong cuộc chơi nghiệt ngã này, Hồng chính là kẻ thua cuộc cay đắng, mất cả tương lai với bóng chuyền - tương lai mà lẽ ra em xứng đáng được sống trọn vẹn bằng tài năng của mình.
Thiện Nguyên
Nguồn ANTĐ : https://anninhthudo.vn/sau-moi-tranh-cai-nguoi-thiet-thoi-nhat-la-dang-thi-hong-post623578.antd