Sâu nặng nghĩa tình với quê hương

Sâu nặng nghĩa tình với quê hương
4 giờ trướcBài gốc
Gieo yêu thương nơi quê nghèo
Xuất thân là một nhà giáo và hiện nay là Giám đốc Công ty Đầu tư và Phát triển Y tế - Giáo dục Khám Phá Việt (TP.Hồ Chí Minh), chị Phạm Thị Như Thủy đã dành nhiều tâm huyết cho công tác thiện nguyện. Hơn 15 năm qua, chị đã trở thành cầu nối gắn kết những tấm lòng hảo tâm, khởi xướng và đồng hành trong nhiều chương trình thiện nguyện, mang yêu thương đến với những mảnh đời kém may mắn nơi quê nhà.
Chị Phạm Thị Như Thủy (bên phải), cùng Hội đồng hương Tịnh Hòa tổ chức Giải bóng đá năm 2024, để gây quỹ hỗ trợ người nghèo. Ảnh NVCC
Bén duyên với công việc thiện nguyện từ năm 2009, mỗi khi gặp những hoàn cảnh “chạm đến trái tim”, chị Như Thủy luôn tìm cách giúp đỡ. Với sự thận trọng và trách nhiệm, chị thường nhờ người quen tại địa phương xác minh gia cảnh, trao đổi với chính quyền, đoàn thể, sau đó kêu gọi sự chung tay từ bạn bè, cá nhân và các đơn vị hảo tâm. Mọi khoản hỗ trợ đều được trao tận tay người cần giúp, có sự chứng kiến của chính quyền và công khai, minh bạch. Nhờ cách làm tin cậy này, nhiều mảnh đời không chỉ ở Quảng Ngãi, mà cả nhiều tỉnh, thành phố khác đã nhận được sự hỗ trợ kịp thời.
Trong hành trình thiện nguyện, những lần vận động quyên góp để lo mai táng, đưa thi thể người xấu số về quê hay chương trình “Chuyến xe nghĩa tình” đưa người lao động nghèo về quê ăn Tết đã để lại trong chị nhiều cảm xúc sâu lắng nhất. Tháng 7 vừa qua, chị Như Thủy trở về thôn Diêm Điền, xã Đông Sơn thăm, tặng quà cho các hộ nghèo và trao sổ tiết kiệm trị giá 100 triệu đồng cùng hơn 6 triệu đồng tiền mặt, để chăm lo tương lai cho hai em nhỏ mồ côi là Phạm Công Lý (14 tuổi) và Phạm Công Quảng (10 tuổi). Đằng sau hỗ trợ ấy không chỉ là sự sẻ chia của riêng chị, mà còn có sự đồng hành của nhiều bạn bè, nhà hảo tâm.
“Nhờ chị Như Thủy vận động quyên góp, gia đình tôi nhận được sự hỗ trợ kịp thời. Với sổ tiết kiệm này, tôi có thêm điều kiện để lo cho các cháu ăn học. Gia đình vô cùng biết ơn tấm lòng của chị Thủy và các nhà hảo tâm”, bà Nguyễn Thị Bảy (62 tuổi), bà nội của hai em Lý và Quảng xúc động cho biết.
Chị Phạm Thị Như Thủy (bên phải), trao sổ tiết kiệm cho bà nội của hai cháu mồ côi là Phạm Công Lý và Phạm Công Quảng ở xã Đông Sơn. Ảnh: NVCC
Từ năm 2021, chị Như Thủy đứng ra thành lập Hội đồng hương Tịnh Hòa tại TP.Hồ Chí Minh. Từ một nhóm nhỏ ban đầu, đến nay, hội đã trở thành địa chỉ gắn kết, quy tụ con em xa quê, cùng nhau lan tỏa nghĩa tình với quê hương. Dưới sự dìu dắt của chị, hội hoạt động đều đặn, tổ chức nhiều chương trình thiện nguyện, đóng góp thiết thực cho hoạt động an sinh xã hội.
Năm 2024, tập thể Hội đồng hương Tịnh Hòa được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen. Cá nhân chị Như Thủy nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2022, vì có thành tích đóng góp, hỗ trợ nguồn lực vật chất, hàng hóa nhu yếu phẩm cho đồng bào Quảng Ngãi trong đợt dịch Covid-19 năm 2021.
Tiếng lòng người con xa quê
Không chỉ gửi gắm nghĩa tình với quê hương bằng những hoạt động thiện nguyện, chị Như Thủy còn chọn âm nhạc để gieo niềm thương nhớ, tự hào quê hương. Tháng 6/2025, trong bối cảnh chuẩn bị hợp nhất tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh Kon Tum, cảm xúc dâng trào đã thôi thúc chị Như Thủy sáng tác ca khúc “Về Quảng Ngãi cùng em”. “Anh sẽ về Quảng Ngãi cùng em/ Nơi quê nhà có con đường yêu dấu...”.
Những lời ca dung dị ấy vang lên từ trái tim của người con gái xa quê, khơi dậy trong lòng bao người con Ấn - Trà ký ức tuổi thơ, tình yêu xứ sở. Ca khúc “Về Quảng Ngãi cùng em” của tác giả Như Thủy như một lời thủ thỉ đầy tha thiết. Ấp ủ trong từng ca từ là nỗi nhớ quê da diết, là tình đất, tình người đằm thắm...
Nhiều năm qua, chị Phạm Thị Như Thủy không chỉ trực tiếp sẻ chia, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, mà còn là "cầu nối" gắn kết các nhà hảo tâm, con em xa quê cùng chung tay hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương. Hằng năm, chị Như Thủy cùng với Hội đồng hương Tịnh Hòa triển khai nhiều hoạt động thiện nguyện, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng. Địa phương rất trân trọng và ghi nhận những nghĩa cử ấy”.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đông Sơn NGUYỄN LAI
Những khúc nhạc giới thiệu về quê hương của chị Như Thủy vừa trữ tình sâu lắng, vừa đan xen giữa tình yêu đôi lứa và tình quê. Khổ nhạc đầu mang âm hưởng hoài niệm, nhẹ nhàng gợi ký ức tuổi thơ với hình ảnh lũy tre, cánh đồng, con đường quê. Không gian làng quê hiện lên giản dị, mộc mạc: “Anh sẽ về Quảng Ngãi cùng em/ Nơi quê nhà có con đường yêu dấu/ Với biết bao kỷ niệm thời thơ ấu/ Quanh lũy tre làng, bên cánh đồng xanh”.
Sang khổ hai, ca từ trở nên tươi sáng hơn khi khắc họa vẻ đẹp của Quảng Ngãi, từ sông Trà đến đảo Lý Sơn, như một lời tự hào dịu dàng gửi đến người thương: “Quảng Ngãi quê mình đẹp quá phải không anh?/ Hàng dừa xanh nghiêng mình trên cát trắng/ Đây dòng sông Trà yên bình trong nắng hạ/ Kia Lý Sơn tàu vượt sóng khơi xa”.
Khúc nhạc tiếp theo là điểm nhấn Quảng Ngãi yêu thương với không gian rộng lớn hơn, có thêm Măng Đen, rừng thông, suối mát và bóng dáng “nàng sơn nữ”, tượng trưng cho một vùng đất đang đổi mới, đầy sức sống và quyến rũ: “Quảng Ngãi quê ta nay thêm xanh màu lá/ Rừng thông reo vi vút gió Măng Đen/ Bên dòng suối thấp thoáng nàng sơn nữ/ Tóc dài buông như vẫy gọi anh về”.
Đặc biệt, đoạn cuối ca khúc là lời mời tha thiết trở về với quê nhà, nơi có mẹ già chờ tin con từng ngày, nơi “một nắng hai sương” đã nuôi lớn bao thế hệ; là nơi dù đi đâu, thì gia đình, nguồn cội vẫn là điều thiêng liêng nhất: “Về đi anh, về với quê hương/ Một nắng hai sương, đôi vai gầy của mẹ/ Chờ tin con ngày đêm bao mong nhớ/ Quảng Ngãi quê ta, thương đón anh về”.
Nhận xét về ca khúc của chị Như Thủy, nhạc sĩ Trần Xuân Tiên, nguyên Chủ tịch Hội VH-NT tỉnh cho biết, bài hát có giai điệu đẹp, cuốn người nghe vào những cảm xúc chân thực. Tác giả đưa một số địa danh của tỉnh Quảng Ngãi mới vào ca khúc một cách tự nhiên, đằm thắm, không khiên cưỡng.
Ngoài ca khúc “Về Quảng Ngãi cùng em”, chị Như Thủy còn có nhiều bài thơ được phổ nhạc, gồm: “Tịnh Hòa quê hương tôi”, “Đức Linh quê mình”, “Đà Lạt chiều nhớ em”, “Mầm non nghề giáo tôi yêu”, “Trường xưa”, “Cành hoa trắng cho anh”, “Đặng Trần Côn ngày mới”...
Trong nhịp sống hối hả hôm nay, nghĩa cử nhân ái của chị Như Thủy cũng như những ca khúc chị viết về quê hương như một làn gió mát, dịu ngọt giữa cuộc đời. Âm nhạc và những việc thiện nguyện hòa quyện vào nhau, tạo nên một bản hòa ca nhân ái, nơi giai điệu của trái tim đồng điệu với hành động sẻ chia. Bằng cả trái tim, chị Như Thủy đang viết tiếp câu chuyện đẹp về tình đất, tình người Quảng Ngãi. Với chị “Còn sống là còn cho đi, còn yêu thương, còn nặng nghĩa tình với quê hương”.
Bài, ảnh: KIM NGÂN
Nguồn Quảng Ngãi : https://baoquangngai.vn/sau-nang-nghia-tinh-voi-que-huong-59666.htm