Từ một đội bóng từng là biểu tượng về thành tích, lối đá đẹp, sở hữu lứa cầu thủ tài năng bậc nhất Việt Nam, những mùa giải gần, mục tiêu của đội bóng phố Núi chỉ còn là cuộc chiến trụ hạng.
Chẳng những loay hoay và phải sống trong cảm giác lo âu thường trực, đội bóng nhà bầu Đức còn còn khiến người hâm mộ thất vọng khi không còn chơi đẹp, thậm chí nhiều trận đấu chơi quá bạc nhược đến khó hiểu.
HAGL (phải) tiếp tục có một mùa giải nhạt nhòa
Với bộ mặt như thế, nên không có gì ngạc nhiên khi giống như những mùa bóng gần nhất, HAGL cũng phải đợi tới đoạn cuối của mùa giải mới chắc chắn trụ hạng.
Cũng bởi tấm vé trụ hạng chật vật ấy, mùa giải V-League 2024/25 khép lại với HAGL bằng tiếng thở phào nhẹ nhõm thay vì quá đỗi hân hoan.
Đến câu hỏi cho tương lai HAGL
Giống như một quy luật bất thành văn trong những năm gần đây, HAGL đang đối mặt với cuộc "chảy máu" lực lượng sau khi mùa giải kết thúc.
Mới nhất, nhiều cầu thủ trụ cột, những người đã gồng gánh, là linh hồn, bản sắc và giúp đội bóng vượt qua cơn bĩ cực, chính thức nói lời chia tay để tìm kiếm bến đỗ mới ổn định và tham vọng hơn như Châu Ngọc Quang, Trần Minh Vương hay Dụng Quang Nho đang để lại một khoảng trống mênh mông cả về chuyên môn lẫn tinh thần đối với HAGL.
Mùa tới, HAGL sẽ đặt niềm tin vào các cầu thủ trẻ, nhưng sợ rằng rất khó...
Khi những cầu thủ kinh nghiệm nhất ra đi, đội bóng phố Núi chắc chắn sẽ lại tiếp tục chính sách "cây nhà lá vườn", đôn lứa cầu thủ trẻ từ học viện lên thay thế.
Đây là một triết lý đáng trân trọng, nhưng cũng là một canh bạc đầy rủi ro. Các cầu thủ trẻ cần thời gian để trưởng thành, cần kinh nghiệm để đối phó với sự khốc liệt của V-League. Việc đặt gánh nặng trụ hạng lên vai những đôi chân còn non nớt là một bài toán vô cùng nan giải.
Một viễn cảnh về một mùa giải 2025/26 còn khó khăn hơn nữa đang hiện ra trước mắt HAGL. Và câu hỏi "Về đâu HAGL?" đang là một nỗi trăn trở thực sự, khi năm tới bầu Đức cán mốc 25 năm làm và xây dựng được thương hiệu từ bóng đá.
Với những gì đang nhìn thấy, cột mốc 25 năm kiên trì, theo đuổi đam mê của bầu Đức sợ rằng lại giống như những mùa gần đây: Không định hướng, không thành tích và thậm chí… không đẹp.