Chương trình vận động ủng hộ Nhân dân Cuba với chủ đề “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba” do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương tổ chức nhân kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba (1960-2025).
Nhắc tới đất nước, Nhân dân Cuba, người Việt nhớ đến một quốc gia ở bên kia Tây bán cầu, cách Việt Nam đến cả nửa vòng trái đất. Vậy nhưng, tình cảm mà đất nước, người dân hai quốc gia dành cho nhau thật sự đã vượt xa mọi khoảng cách địa lý.
Năm 1960, khi đất nước, Nhân dân Việt Nam vẫn chìm trong khói lửa của cuộc chiến tranh vệ quốc thì lãnh đạo Cuba đã sang thăm và thiết lập quan hệ ngoại giao với nước ta.
Trong những năm tháng đất nước Việt Nam gặp muôn vàn khó khăn, vừa kháng chiến, vừa kiến quốc, người dân Cuba đã giúp đỡ, ủng hộ Việt Nam cả tinh thần và vật chất. Là những công trình mang dấu ấn của người Cuba trên đất nước Việt Nam, như khách sạn Thắng Lợi; Bệnh viện Việt Nam - Cuba; đường Xuân Mai... những công trình gắn bó với nhiều thế hệ người Việt Nam.
Nhắc đến Cuba, người Việt nhớ đến những hỗ trợ về y tế. Không chỉ giúp Việt Nam đào tạo y, bác sĩ, Cuba còn giúp Việt Nam trong lĩnh vực y tế dự phòng, hỗ trợ vaccine phòng bệnh. Cùng với đó, còn là những nhu yếu phẩm viện trợ khi mà đất nước Việt Nam còn quá đỗi khó khăn. Nhiều người Việt Nam thế hệ 7X, 8X và cả đầu 9X đã được thụ hưởng trực tiếp sự giúp đỡ của đất nước, người dân Cuba. Để đến hôm nay, trên cánh tay tôi và cả nhiều người khác vẫn còn “dấu tích” của những sự giúp đỡ ăm ắp nghĩa tình ấy.
Đi qua khói lửa chiến tranh, qua những khó khăn, nghèo đói, đất nước Việt Nam hôm nay đang từng ngày đổi thay, không ngừng khát vọng hùng cường. Và trong sự đổi thay, giàu mạnh hơn, dân tộc Việt Nam, người dân Việt Nam vẫn không quên những “món quà” năm xưa mà người bạn lớn cách nửa vòng trái đất đã từng giúp đỡ.
Trong hành trình dựng nước và giữ nước, Việt Nam từng trải qua biết bao thăng trầm, đau đớn, mất mát và hy sinh. Đã có những khó khăn, nhọc nhằn thật khó tả hết. Nhưng rồi, dù trong nghịch cảnh nhường nào, người Việt vẫn không quên tinh thần “tương thân tương ái”. Từ trong gian khó, ta đã được dạy, rằng “Một miếng khi đói bằng một gói khi no” và “Lá lành đùm lá rách”. Tinh thần tương ái ấy như “ngọn đuốc” tinh thần chiếu rọi, để mỗi người Việt Nam nương theo đó mà sống nghĩa tình hơn. Dù là với gia đình, người thân, đồng bào và rộng hơn, là những người bạn trên thế giới.
Vậy nên, khi “người bạn lớn” Cuba gặp khó khăn, triệu trái tim người Việt đã cùng đồng thanh lên tiếng.
Ngày 13/8, lễ phát động Chương trình vận động ủng hộ Nhân dân Cuba đã diễn ra tại Hà Nội. Ngay sau đó, hàng triệu tin nhắn chuyển khoản ủng hộ với nội dung chuyển khoản “CUBA” đã được gửi về tài khoản của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.
Ngay sau lễ phát động chương trình vận động, số tiền mà người Việt Nam ủng hộ Cuba đã liên tiếp lập... kỷ lục. Chương trình vận động kéo dài trong 65 ngày với mục tiêu tối thiểu là 65 tỷ. Tuy vậy, theo thông tin từ Trung ương Hội Chữ thập đỏ, đến chiều ngày 17/8 - tức là chỉ sau gần 5 ngày phát động, số tiền người Việt ủng hộ người dân Cuba đã hơn 310 tỷ đồng - gần gấp 5 lần mục tiêu tối thiểu mà chương trình vận động đề ra.
Sự ủng hộ tinh thần và cả vật chất mà đất nước, người dân Việt Nam dành cho Cuba trước đây hay bây giờ, đó là tình cảm của những người bạn tốt dành cho nhau. Khi bạn cần giúp đỡ, ta sẵn lòng sẻ chia!
Khánh Xuân