Tại 3 xã Trại Cau, Nam Cường và Tân Khánh, đoàn công tác đã trao 1.200 suất quà mỗi suất trị giá 400 nghìn đồng tới các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, những hộ dân đã bị lũ cuốn một phần hoặc toàn bộ tài sản, hoa màu và vật nuôi trong trận lũ vào ngày 7-10 vừa qua.
Các phần quà bao gồm các sản phẩm thiết thực như nước giặt, nước lau sàn, sửa tắm, dầu gội đầu, tẩy bồn cầu, nước kiềm đóng chai...
Đoàn công tác xã hội của An ninh Thủ đô đã phối hợp cùng Tập đoàn Bell Đức, Bell Home, Công ty nước kiềm Alkawa có chuyến thiện nguyện tại 3 xã của tỉnh Thái Nguyên là Trại Cau, Nam Cường và Tân Khánh
Có mặt tại Nhà văn hóa xã Trại Cau để nhận quà, bà Nguyễn Thị Lan (thôn 1, xã Trại Cau) kể, hôm 7-10, lũ từ trên suối phía sau nhà đổ về rất nhanh, chẳng mấy mà ngập lên quá cả nóc nhà bà. Không kịp di chuyển bất cứ vật dụng gì, cả gia đình bà chỉ kịp chạy thoát thân. Toàn bộ đồ đạc, đồ điện tử trong nhà đều ngấm nước và hư hỏng. Hơn 100m tường rào nhà bà cũng bị nước cuốn đổ sập.
Gần 70 tuổi, bà Lan bảo, chưa bao giờ thấy lũ lớn như vậy. Máy giặt mang đi sửa cũng không được, vật dụng trong nhà chắc phải mua mới toàn bộ, từ cái bàn chải đánh răng cho tới cái khăn mặt. Rồi mấy xào lúa ngoài đồng nữa, tất cả đều chìm trong bùn đất. Việc được nhận các suất quà của đoàn công tác An ninh Thủ đô và Tập đoàn Bell Đức rất thiết thực và cần thiết đối với việc lau dọn nhà cửa và giặt giũ quần áo và khử khuẩn...
Thay mặt Đảng ủy xã Trại Cau, Bí thư Đảng ủy xã Trần Văn Khương trao tặng ghi nhận Tấm lòng vàng cho đại diện lãnh đạo An ninh Thủ đô, Bell Đức và Bell Home
Nằm cách nhà bà Lan không xa là nhà bà Dương Thị Mười (thôn 1- xã Trại Cau)- bà Mười ở một mình, thấy nước cuồn cuộn chảy phía sau nhà, cuống quá, không biết phải cầm gì theo, thế là bà chỉ kịp vơ cái căn cước công dân rồi chạy sang nhà người họ hàng lán nạn. Toàn bộ giấy tờ nhà đất, bàn thờ, bát hương, đồ gia dụng, lợn trong chuồng, bò vẫn buộc ngoài gốc cây trong vườn... đều bị nhấn chìm trong cơn lũ dữ.
Rồi như là trời thương, toàn bộ số tiền 5 triệu bà dành dụm được, để trong ví cất trên bàn thờ tưởng đã bị lũ cuốn trôi rồi, ấy thế mà khi nước rút, lại nhìn thấy chiếc ví bị kẹt trên cành cây nơi góc vườn. Tiền vẫn còn nguyên.
Bà Mười bảo, sống gần hết đời người, mới thấy một con lũ thế này. Thế nhưng, trong cái rủi lại thấy điều đáng quý, khi gia đình bà và và gần 300 hộ dân trong thôn bị nạn, mới thấy tình cảm của đồng bào mình thật ấm áp, xúc động. Đúng là "một miếng khi đói bằng một gói khi no".
Ngôi nhà của một người dân Trại Cau sau lũ
Chia sẻ cùng pv An ninh Thủ đô, ông Trần Văn Khương - Bí thư Đảng ủy xã Trại Cau cho biết, toàn bộ thôn 1 có 300 hộ thì 248 hộ là gần như mất trắng sau cơn lũ vừa qua, nhà nào có tầng 2 tầng 3 còn đỡ, chứ nhà 1 tầng thì chì còn lại cái xác nhà mà thôi.
Tổng thiệt hại khoảng trên 200 ha lúa và hoa màu. Gia xúc thì thiệt hại ít, nhưng gia cầm thì mất khoảng 40 nghìn con. Hệ thống đường khoảng hơn 10 km đã bị lũ làm hỏng toàn bộ...
Đoàn công tác đã đến tặng quà tại gia đình anh Liêm, thôn 1 xã Trại Cau. Gia đình anh Liêm đã bị lũ cuốn toàn bộ đồ đạc, gia súc, gia cầm
Bí thư Đảng ủy xã Trần Văn Khương xúc động gửi lời cảm ơn đến đoàn công tác, bởi đây là những món quà đầy ý nghĩa. Tinh thần "4 tại chỗ thì vẫn cứ sẵn sàng" nhưng nếu không có sự chung tay của toàn xã hội thì không biết đến bao giờ cả chính quyền, cả người dân mới có thể khôi phục và ổn định lại cuộc sống.
Bí thư Đảng ủy xã Trần Văn Khương thông qua Báo An ninh Thủ đô cảm ơn đoàn công tác và hy vọng trong thời gian tới có thể tiếp tục đồng hành cùng An ninh Thủ đô và Bell Đức ở các mặt khác của đời sống xã hội.
Đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà gia đình ông Nguyễn Xuân Dương, dù gia đình ông bị thiệt hại nặng nề sau lũ nhưng ông Dương vẫn rất lạc quan, ông cho rằng: "còn người là còn của"
Ông Nguyễn Văn Quyền, Tổng giám đốc của Bell Home chia sẻ: "Tập đoàn Bell Đức và Bell Home, ngoài kinh doanh sản xuất ra thì các hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội được Tập đoàn luôn coi trọng hàng đầu. Mỗi khi tỉnh thành nào đó xảy ta thiên tai, lũ lụt. Mỗi khi bà con cần thì lãnh đạo và nhân viên Tập đoàn chúng tôi cũng sẽ lên đường, mang những món quà thiết thực, đến với nơi mà đồng bào cần chúng tôi. Từ nhiều năm qua, Tập đoàn Bell Đức và An ninh Thủ đô đã cùng đồng hành trong nhiều chuyến thiện nguyện, đối với chúng tôi, đây là sự phối hợp hết sức ý nghĩa, mỗi món quà là sự chung tay, sẻ chia cùng người dân có hoàn cảnh khó khăn. Chúng tôi hy vọng trong thời gian Bell Đức cũng như Bell Home và An ninh Thủ đô tiếp tục có những sự phối hợp ăn ý và hiệu quả hơn nữa".
Đoàn công tác đã đến thăm một gia đình ở xã Nam Cường
Đoàn công tác trao tặng quà cho người dân tại xã Tân Khánh
Trước đó, vào ngày 14/10, Đoàn công tác xã hội của An ninh Thủ đô đã phối hợp cùng Tập đoàn Bell Đức, Bell Home, Công ty nước kiềm Alkawa tới thăm hỏi, động viên và trao tận tay 300 suất quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn và CBCS Công an xã Đa Phúc - lực lượng tuyến đầu giúp dân phòng, chống và khắc phục hậu quả sau bão lũ.
Một số hình ảnh về hậu quả cơn lũ xảy ra vào ngày 7/10 tại một số xã ở Thái Nguyên:
Suối Cây Thị ở xóm Trại Cau tan hoang sau lũ
Lũ gây sập nhà dân ở xã Nam Cường
Những tờ Giấy khen của ông Nguyễn Xuân Dương còn lại sau bão lũ
PV