Sẻ chia yêu thương

Sẻ chia yêu thương
7 giờ trướcBài gốc
Thật may khi Mao, một thanh niên mới đến chỗ anh làm việc được nửa năm xin ở lại trong dịp này. Anh Đức mừng lắm và quyết định lái xe đưa em Mao về thăm gia đình ở xã Chiềng Khương (tỉnh Sơn La) vào ngày 11-2 (tức 24 tháng Chạp năm Ất Tỵ). Chuyến đi cũng có thêm vài người nữa tham gia.
Về đến nhà em Mao, anh Đức thấy bữa ăn của người dân chỉ có mèn mén hoặc cơm với canh rau dại nấu nhừ. Biết được đây là món ăn thường ngày của họ, một tháng chỉ có vài bữa thịt cải thiện, anh Đức đã đi mua 20 cân thịt lợn tặng bà con. Một ngày trước khi trở về Hà Nội, anh Đức nói với người em họ đi cùng:
- Mai anh đi rút 10.000.000 đồng tiền mặt biếu bà con nơi đây, gọi là có chút quà Tết em ạ.
- Vâng, mai anh đi lúc nào gọi em nhé, em cũng muốn đi rút 5.000.000 đồng để góp chung với anh - em họ anh Đức ủng hộ.
Chứng kiến câu chuyện, Người Xây Dựng thấy vô cùng ấm áp. Món quà của anh em anh Đức dù không quá lớn nhưng lại đong đầy tình cảm, sự sẻ chia với những người còn khó khăn để mọi người có một cái Tết vui vẻ, đủ đầy hơn.
NGƯỜI XÂY DỰNG
Nguồn Hà Nội Mới : https://hanoimoi.vn/se-chia-yeu-thuong-734690.html