U22 Việt Nam giành Huy chương Vàng SEA Games 33 sau cú ngược dòng đỉnh cao. (Ảnh: Đặng Tuấn)
Nhập cuộc với tinh thần hưng phấn, U22 Thái Lan nhanh chóng dẫn trước U22 Việt Nam 2 bàn chỉ trong vòng hơn 30 phút đầu hiệp 1. Tại sân Rajamangala, cổ động viên Thái Lan ăn mừng rất cuồng nhiệt như thể thầy trò HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul đã chạm tay vào tấm Huy chương Vàng SEA Games 33.
Nhưng trong bóng đá, rất khó để nói trước bất cứ điều gì. U22 Việt Nam chứng minh điều đó với màn trình diễn rất ấn tượng ở hiệp 2. Chỉ trong vòng 15 phút đầu hiệp 2, đoàn quân áo đỏ ghi liên tiếp 2 bàn nhờ công của Đình Bắc và Waris đá phản lưới nhà.
Sau đó, U22 Việt Nam còn liên tiếp tạo ra cơ hội nhưng không thể dứt điểm trận đấu trong 90 phút chính thức. Nhưng cuối cùng, bản lĩnh của thầy trò HLV Kim Sang Sik được thể hiện trong hiệp phụ với bàn ấn định chiến thắng 3-2 của Thanh Nhàn.
Cú ngược dòng đầy ắp cảm xúc tại sân Rajamangala giúp U22 Việt Nam giành Huy chương Vàng bóng đá nam SEA Games 33.
HLV Kim Sang Sik một lần nữa gieo sầu cho người hâm mộ Thái Lan tại sân vận động này. Đây là màn trình diễn đỉnh cao, rất đáng nhớ với bóng đá Việt Nam ở sân chơi SEA Games.