Trong những ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè, Lammens đã chính thức rời CLB Royal Antwerp (Bỉ) với giá 18,5 triệu bảng để gia nhập Man United. Cập bến Old Trafford, mọi người đều liên tưởng Lammens với các huyền thoại trong khung gỗ của “Quỷ đỏ” như Peter Schmeichel, Fabien Barthez, David De Gea... Trong đó Lammens có nhiều nét tương đồng với David de Gea nhất. Bởi cả hai có chiều cao khá tốt, khả năng dùng chân cứu thua trong cự ly gần và phản xạ nhanh đến khó tin…. Chính những phẩm chất ấy đã đưa Lammens lọt vào mắt xanh các tuyển trạch viên của Man United, với tham vọng đưa “Quỷ đỏ” trở lại thời hoàng kim vốn đã “đi xa” kể từ khi HLV huyền thoại Alex Ferguson rời ghế nóng của sân Old Trafford.
Ngay trong trận đấu đầu tiên được Ruben Amorim tin tưởng giao trọng trách làm “người gác đền”, Lammens đã được các cổ động viên chào đón nồng nhiệt. Trên các khán đài Old Trafford, người hâm mộ Man United đã nồng nhiệt đón tiếp tân binh của “Quỷ đỏ” bằng câu hát “có phải là Schmeichel hóa trang?”. Câu hát này là sự so sánh Lammens với huyền thoại số một trong khung gỗ của Man United - Peter Schmeichel, người từng giúp “Quỷ đỏ” vô địch Champions League mùa bóng 1998/99. Đây có lẽ là lời ngợi ca tuyệt vời nhất mà fan của "Quỷ đỏ" dành cho Senne Lammens. Điều đó cũng khẳng định sự kỳ vọng của người hâm mộ Man United đối với thủ thành người Bỉ là rất lớn, dù anh vừa mới bước qua tuổi 23.
Đáp lại niềm tin của Amorim và người hâm mộ, ngay lần đầu tiên ra mắt, Lammens nhanh chóng chứng minh giá trị của mình, qua đó cho thấy vì sao anh được Man United chọn lựa đưa về Old Trafford trong những ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè. Thủ thành người Bỉ cho thấy sự chững chạc hơn rất nhiều so với tuổi 23 của mình. Điềm tĩnh làm chủ vòng cấm địa, xử lý bóng bổng chắc tay, phân phối bóng dài chính xác… là những điểm nhấn của Lammens trong 90 phút trước Sunderland. Thống kê cho thấy, Lammens đã thực hiện 3 pha cứu thua, 1 lần lao ra phá bóng thành công, 2 lần bắt bóng bỏng chính xác và 1 pha giải nguy. Lammens được Sofa Score chấm 7,8 điểm, đồng thời đoạt luôn danh hiệu Cầu thủ hay nhất trận.
Dù chưa thật sự hoàn hảo trong lần đầu tiên được bắt chính cho “Quỷ đỏ”, song Lammens vẫn có quyền tự hào với những pha cứu thua quan trọng, qua đó giúp cho Man United giữ sạch lưới trong trận cầu “sinh tử” đối với “chiếc ghế” của Amorim. Vững vàng, bản lĩnh trong khung gỗ, Lammens đã mang đến niềm tin cho người hâm mộ ở vị trí cực kỳ quan trọng của một đội bóng. Và đã đến lúc Amorim phải ra quyết định chọn lựa vị trí chính thức “người gác đền” cho “Quỷ đỏ”.
Lê Ngọc