Sentimental Value giúp điện ảnh Na Uy lần đầu được vinh danh tại Oscar

Sentimental Value giúp điện ảnh Na Uy lần đầu được vinh danh tại Oscar
5 giờ trướcBài gốc
Chiến thắng của Sentimental Value tại lễ trao giải Oscar 2026 được xem là cột mốc lịch sử, đánh dấu thời điểm Na Uy chính thức thoát khỏi “cái bóng” điện ảnh lâu nay của hai nước láng giềng Thụy Điển và Đan Mạch.
Bộ phim của đạo diễn Joachim Trier trở thành tác phẩm điện ảnh đầu tiên của Na Uy giành giải Oscar, khi được xướng tên ở hạng mục Phim quốc tế xuất sắc tại lễ trao giải diễn ra ở Los Angeles.
Lấy bối cảnh một ngôi nhà gia đình tại Oslo, phim xoay quanh câu chuyện về một đạo diễn xa cách với hai cô con gái trưởng thành. Tác phẩm nhận tổng cộng 9 đề cử, bao gồm Nữ chính xuất sắc cho Renate Reinsve, Nữ phụ xuất sắc cho Inga Ibsdotter Lilleaas và Elle Fanning, cùng Nam phụ xuất sắc cho Stellan Skarsgård.
Một cảnh quay từ phim Sentimental Value. Ảnh: Kasper-Tuxen-Andersen
Tổng cộng, Na Uy ghi nhận kỷ lục 11 đề cử Oscar năm nay, trong đó có The Ugly Stepsister ở hạng mục Hóa trang - làm tóc và Espen Nordahl với phần hiệu ứng hình ảnh cho Sinners.
Trong nhiều năm, sự công nhận quốc tế dành cho điện ảnh Bắc Âu chủ yếu tập trung vào Thụy Điển và Đan Mạch. Tuy nhiên, điện ảnh Na Uy đã có bước phát triển ổn định trong thời gian gần đây, với các nhà làm phim như Dag Johan Haugerud, Halfdan Ullmann Tøndel hay Lilja Ingolfsdottir góp phần tạo nên điều mà nhiều nhà phê bình gọi là “thời kỳ hoàng kim” mới.
Nhà phê bình phim Morten Ståle Nilsen nhận định: “Giải Oscar của Sentimental Value chắc chắn là cú hích lớn đối với điện ảnh Na Uy. Chúng tôi đã sống trong cái bóng của những nền điện ảnh ‘trưởng thành’ hơn như Thụy Điển và gần đây là Đan Mạch. Nhưng đêm qua, chúng tôi đã bước ra khỏi cái bóng đó.”
Ở chiều ngược lại, việc Stellan Skarsgård không giành giải Nam phụ xuất sắc khiến nhiều ý kiến cho rằng đây là một sự “bỏ qua đáng tiếc”, bởi nếu chiến thắng, ông sẽ trở thành nam diễn viên Thụy Điển đầu tiên đoạt Oscar. Bản thân Nilsen cũng thừa nhận “khá tiếc” cho “người anh em Thụy Điển”.
Tuy vậy, Skarsgård cho rằng việc không có giải thưởng cá nhân lại giúp dàn diễn viên gắn kết hơn: “Và chúng tôi đã giành giải quan trọng nhất - Phim quốc tế xuất sắc.”
Ê kíp Sentimental Value tại lễ trao giải Oscar 2026. Ảnh: Getty Images
Ở hạng mục khác, Ludwig Göransson mang về chiến thắng cho Thụy Điển với giải Nhạc phim xuất sắc cho Sinners, đánh dấu tượng vàng Oscar thứ ba trong sự nghiệp của anh.
Dù chiến thắng của Sentimental Value được kỳ vọng sẽ tiếp thêm tự tin cho các nhà làm phim Na Uy, Nilsen cũng cảnh báo ngành công nghiệp này vẫn đối mặt nhiều khó khăn, từ làn sóng cắt giảm nhân sự đến những tác động kéo dài của đại dịch và chính sách.
Để ghi nhận thành tích này, Thủ tướng Jonas Gahr Støre đã mời ê-kíp bộ phim tới tư dinh khi họ trở về từ Mỹ. Ông chia sẻ: “Bộ phim đã chạm đến khán giả trên toàn thế giới và để lại dấu ấn lâu dài trong lịch sử điện ảnh Na Uy. Tôi đã xem phim ngoài rạp và thực sự ấn tượng. Các bạn khiến cả đất nước tự hào.”
Trước đó, tác phẩm gần nhất của Trier là The Worst Person in the World (cũng có sự tham gia của Renate Reinsve) từng nhận hai đề cử Oscar năm 2022.
Trong bài phát biểu nhận giải, đạo diễn tự nhận mình là “một mọt phim đến từ Na Uy” và trích dẫn nhà văn James Baldwin, nhấn mạnh trách nhiệm của người lớn đối với thế hệ trẻ, đồng thời kêu gọi cử tri cân nhắc kỹ khi lựa chọn các chính trị gia.
Giám đốc điều hành Viện Điện ảnh Na Uy, Kjersti Mo, gọi đây là “khoảnh khắc lịch sử” của điện ảnh nước này. Bà cho rằng chiến thắng là sự ghi nhận xứng đáng cho đội ngũ sáng tạo, đồng thời nhấn mạnh vai trò của hợp tác Bắc Âu - châu Âu cũng như tầm quan trọng của việc duy trì chính sách văn hóa gắn liền với tự do nghệ thuật.
“Đối với một nền điện ảnh nhỏ như Na Uy, sự công nhận quốc tế này cho thấy điều gì có thể xảy ra khi các nhà làm phim được trao thời gian, niềm tin và tự do để phát triển câu chuyện của mình”, bà nói.
Vũ Ánh
Nguồn SaoStar : https://www.saostar.vn/dien-anh/sentimental-value-giup-dien-anh-na-uy-lan-dau-duoc-vinh-danh-tai-oscar-202603181018042789.html