SHB Đà Nẵng (áo sáng) phải nỗ lực nhiều hơn trong phần còn lại của mùa giải.
18 vòng đấu vừa qua, SHB Đà Nẵng chỉ có 1 trận thắng trước đối thủ cùng miền Q. Bình Định, trong lúc lại có đến 7 trận hòa và 10 trận thua. Sau vòng 18, SHB Đà Nẵng vẫn nằm ở đáy bảng xếp hạng với 10 điểm. Đáng chú ý là, ở vòng 18 SHB chỉ giành 1 điểm trước B. Bình Dương, thì Q. Bình Định, đối thủ cạnh tranh tránh vé xuống hạng trực tiếp của SHB Đà Nẵng, đã giành được 3 điểm quý giá trên sân Tam Kỳ của CLB Quảng Nam. Từ khoảng cách 4 điểm ít hơn, bây giờ SHB đã bị thầy trò HLV Bùi Đoàn Quang Huy bỏ xa đến 6 điểm (10 so với 16).
Công bằng mà nói, biết phận "tân binh", các cầu thủ SHB Đà Nẵng luôn ra sân thi đấu với quyết tâm rất cao. Ấy nhưng, chiến thắng cứ ngoảnh mặt với đội bóng sông Hàn. Từ vòng 12 trở lại đây, phấn chấn sau chiến thắng (2-1) đầu tiên của mùa giải trước Q. Bình Định, cách chơi của SHB Đà Nẵng có phần khởi sắc hơn. Trong tình thế "chưa đủ hay", sự "kém may" vẫn cứ tiếp diễn. Có thể kể đến ở vòng 13, dù đã dẫn trước Thể Công Viettel đến phút 94, SHB Đà Nẵng vẫn để Nhâm Mạnh Dũng gỡ hòa khi trận đấu chỉ còn tính bằng giây. Vòng 14, tiếp tục là bàn thắng sớm của tân binh Thiago Henrique ở phút thứ 3, nhưng để đội khách TPHCM gỡ hòa ở phút 53. Vòng 15, dù dẫn ngược Hà Nội FC 2-1, SHB vẫn kết trận đấu với tỷ số thua 2-3 bàn thắng muộn của Pedro ở phút 89. Gần nhất là vòng 18, dù dẫn trước chủ nhà B. Bình Dương, nhưng SHB Đà Nẵng vẫn phải bị chia điểm trên chấm phạt 11m…
Câu chuyện SHB Đà Nẵng không nằm ở chuyện "chưa hay" hay "kém may", mà còn đến từ nhiều nguyên nhân rất dễ nhận ra. Sự thay đổi liên tục ở cấp lãnh đạo CLB, HLV lẫn lực lượng ngoại binh khiến đội chủ nhân Hòa Xuân không đủ thời gian thích nghi, trong khi tư tưởng cầu thủ chịu khá nhiều áp lực. Chưa hết, hy vọng bổ sung nhân sự vào kỳ chuyển nhượng giữa mùa cũng nhanh chóng tan biến khi 2 trong 3 ngoại binh sớm gặp chấn thương, khiến SHB Đà Nẵng gần như "chấp tây" trong những trận vừa qua. Và đúng vào thời điểm cần sự tiếp lửa của cổ động viên nhất, SHB Đà Nẵng phải mượn sân Tam Kỳ làm sân nhà. SHB Đà Nẵng chỉ có thể "thân trách thân thân sao mà lận đận".
Ở thời điểm này, khi giải đấu vẫn còn 8 vòng đấu, nếu khẳng định SHB Đà Nẵng phải nhận chiếc vé rớt hạng trực tiếp e vẫn hơi sớm. Tuy nhiên, trong giai đoạn mà các đối thủ còn lại, phần thì cạnh tranh ngôi vô địch, phần tránh vé xuống hạng trực tiếp lẫn vé dự play-off, quả thực là thách thức vô dùng lớn với thầy trò HLV Lê Đức Tuấn.
Trước tiên, Bùi Tiến Dũng và đồng đội sớm phải đối mặt với 3 đối thủ "hạng nặng" là T. Nam Định ở vòng 19, Thanh Hóa vòng 20 và Thể Công Viettel vòng 21. Sau đó, họ sẽ đối đầu với những đối thủ cạnh tranh trực tiếp chiếc vé đua trụ hạng là Q. Bình Định (vòng 22), Quảng Nam (vòng 23), HAGL (vòng 24), H. Hà Tĩnh (vòng 25) và SLNA (vòng 26).
SHB Đà Nẵng đã khốn còn gặp khó, nhưng có câu "còn nước còn tát". Nói như thủ môn Bùi Tiến Dũng, dù đội bóng đang rất khó khăn trong cuộc đua trụ hạng, nhưng "Chúng tôi sẽ nỗ lực đến cùng, dẫu kết quả có ra sao. Sở dĩ thế, vì nếu cuối mùa giải kết quả nếu không như ý muốn, khi ấy chúng tôi cũng không có gì hối tiếc vì bản thân đã rất cố gắng".
Đấy cũng là điều mong mỏi lớn nhất của những người yêu mến bóng đá Đà Nẵng lúc này.
T.S