Viên tướng gốc Ukraine trực tiếp chỉ huy tấn công thị trấn Ukraine
Sergei Storozhenko hiện nay là viên tướng của quân đội Nga. Ông lớn lên tại một ngôi làng ở Ukraine. Trong biến cố Nga sáp nhập Crimea vào năm 2014, ông đã chuyển phe, tình nguyện đứng vào hàng ngũ lực lượng vũ trang Nga. Trung tướng Sergei Storozhenko hiện là Tư lệnh Tập đoàn quân binh chủng hợp thành số 6 của Nga.
Mặt trận Kupyansk. Đồ họa: ISW.
Cái tên Sergei Storozhenko được nhiều người biết đến dù không hay được nhắc đến nhiều trong những binh sĩ Ukraine bảo vệ thị trấn Kupyansk của Ukraine vào lúc này.
Hiện nay lực lượng quân sự Nga dưới quyền chỉ huy của ông đang bao vây thị trấn này nhằm tái chiếm Kupyansk. Quân đội Nga từng chiếm được thị trấn này vào những tháng đầu xung đột Ukraine và đã phải rời khỏi đây vào tháng 9/2022.
Trước đây, tướng Storozhenko từng chỉ huy đơn vị lớn nhất của Ukraine tại Crimea. Khi Nga tiến hành sáp nhập Crimea, ông đã chuyển sang hàng ngũ quân Nga. Có thông tin nói rằng lúc đó, Storozhenko đã khuyến khích hàng trăm binh sĩ dưới quyền làm điều tương tự nhưng điều này chưa được xác thực.
Sau biến cố Crimea 2024, ông được thưởng huy chương “Hồi hương Crimea”. Lúc đó ông được bổ nhiệm giữ chức tư lệnh Lữ đoàn phòng thủ ven biển 126 tại bán đảo Crimea, và rồi dần dần thăng tiến.
Theo một điều tra của kênh BBC Ukraine, tướng Storozhenko trực tiếp tham gia việc xây dựng kế hoạch và tổ chức cuộc tiến công quân sự toàn diện của Nga nhằm vào Ukraine năm 2022. Ông ban đầu chỉ huy Tập đoàn quân 35 ở mặt trận Kharkov, nơi nhiều người thân của ông vẫn đang sinh sống.
Sang năm 2023, ông được Tổng thống Nga Putin thăng lên quân hàm trung tướng và được giao chỉ huy Tập đoàn quân số 6 cũng như cuộc tiến công vào Kupyansk.
Chân dung sĩ quan Nga gốc Ukraine Sergei Storozhenko. Ảnh: Telegraph.
Cục diện Kupyansk ác liệt không kém Pokrovsk
Một khi Kupyansk thất thủ lần nữa, Nga sẽ mở toang được cánh cửa tới một khu vực rộng lớn, đe dọa thêm các tuyến tiếp tế trọng yếu của quân đội Ukraine cũng như Kharkov - thành phố lớn thứ 2 của Ukraine.
Nhiệm vụ của tướng Storozhenko hiện rất nặng nề khi điện Kremlin đặt mục tiêu dứt điểm Kupyansk càng sớm càng tốt và Tổng thống Nga Putin tuyên bố hàng ngàn binh sĩ Ukraine đang bị vây hãm tại đây, dù Kiev đã lên tiếng bác bỏ.
Mặt trận Đông Bắc Ukraine thu hút ít sự chú ý hơn so với vùng Donbass nhưng những đống đổ nát cháy xém ở Kupyansk cho thấy mức độ khốc liệt của chiến sự nơi đây và việc quân đội Ukraine đang quyết tâm giữ bằng được thị trấn này. Lực lượng Nga được cho là hứng chịu thương vong không ít khi tấn công vào đây.
Theo bản đồ tình báo nguồn mở của nhóm DeepState, hiện nay quân đội Nga chiếm được khu vực phía Bắc của thị trấn Kupyansk, còn lực lượng Ukraine duy trì kiểm soát đối với khu vực phía Đông và Nam. Quân đội hai bên đang bị ghìm chân bởi hàng loạt UAV đối phương bay vù vù trên đầu thay vì giao tranh từ nhà này sang nhà khác.
Phía Ukraine cho biết, Nga đang sử dụng những nhóm trinh sát và phá hoại ngầm quy mô rất nhỏ, gồm chỉ 2-3 người, để lách qua phòng tuyến của Ukraine cùng sự bám đuổi của UAV đối phương. Lực lượng tiềm nhập này sau đó sẽ tiến hành phá hoại sau lưng quân Ukraine, tấn công các trắc thủ UAV và hệ thống hậu cần Ukraine.
Vào đầu tháng 9/2025, lực lượng Nga đã sử dụng mạng lưới ống ngầm bên dưới sông Oskil để vượt qua các vị trí phòng ngự Ukraine ở rìa phía Bắc của Kupyansk. Quân Ukraine đã bắt được một số binh lính Nga xâm nhập qua những đường hầm này. Tuy nhiên, họ thừa nhận một số lượng nhất định quân nhân Nga đã xâm nhập được vào Kupyansk qua hệ thống đường hầm. Ngoài ra, quân Nga cũng sử dụng thuyền bè để vượt sông, tiến vào Kupyansk.
Mặc dù vậy, thiếu tá Victor Tregubov - người phát ngôn của lực lượng liên hợp Ukraine, cho rằng tướng Storozhenko không khiến lực lượng phòng thủ Kupyansk khiếp sợ.
Ông Tregubov nhận xét: “Mọi người ở Kupyansk biết mình đang chiến đấu chống lại ai. Những gì từng gây sốc cách đây 10 năm thì giờ đã lạc hậu”.
Vượt ngưỡng chịu đựng của dân thường
Trước chiến tranh, thị trấn Kupyansk có dân số 27.000 người. Nay chỉ còn khoảng 500 dân thường được cho là vẫn bám trụ trong thị trấn này.
Yevhen Kolyada - giám đốc Trung tâm Điều phối cứu trợ chuyên giúp đỡ dân thường ở Kharkov cho biết: “Sống sót trong thị trấn đã là điều khó, huống chi là sinh sống bình thường”. Ông cho biết, hiện “không có nước, không điện, không khí đốt, còn tập kích tên lửa diễn ra thường xuyên”.
Khi mùa đông đến, kho lương thực tại Kupyansk cạn dần. Việc rời khỏi nhà là quá nguy hiểm khi chiến sự diễn ra ở ngay xung quanh.
Valentina Makarova - người đã xoay sở để thoát khỏi thị trấn vào tháng 10, cho biết cuộc sống bên trong thị trấn đã chạm tới ngưỡng không thể chịu nổi.
Bà Makarova kể: “Tiếng nổ vang lên liên tục. Chúng tôi không biết quả bom kế tiếp sẽ rơi xuống đâu. Người dân hiếm khi ra ngoài. Họ chỉ ra khi tìm thức ăn hoặc giúp đỡ hàng xóm. Quãng thời gian đáng sợ nhất là vào ban đêm, khi bầu trời rung chuyển và dường như mọi thứ xung quanh đều bốc cháy”.
Cư dân Makarova vẫn bị ám ảnh bởi tiếng vù vù của UAV bay trên đầu. Bà tâm sự, nếu ra khỏi nhà để chỉ đi lấy nước cũng có nguy cơ thiệt mạng.
Trung Hiếu/VOV.VN biên dịch Nguồn: Telegraph