Thiếu tá Sử Tấn Phi Long (bên phải ngoài cùng) cùng đồng đội trong một cuộc tuần tra tại Mobaye. Ảnh tư liệu
Trên những tuyến đường đất đỏ gập ghềnh, trong các bản làng ven sông Ubangi, hình ảnh những người lính mũ nồi xanh lặng lẽ tuần tra đã trở nên quen thuộc với người dân địa phương.
Sự hiện diện của lực lượng này nhiều hơn tại khu vực đã góp phần duy trì môi trường an ninh ổn định, hỗ trợ quá trình bầu cử diễn ra an toàn, hòa bình và minh bạch tại Mobaye. Trong đội hình ấy, có một sĩ quan Việt Nam - Thiếu tá Sử Tấn Phi Long, Quan sát viên quân sự của Quân đội nhân dân Việt Nam tại Phái bộ MINUSCA.
Đội 204 báo cáo tình hình an ninh trong địa bàn hoạt động trước thời gian bầu cử tại Mobaye với Đại tá Salauddin Mahmud, Trưởng phòng Quan sát viên quân sự Phân khu Trung tâm. Ảnh tư liệu
Mobaye, thuộc tỉnh Basse-Kotto, là một trong những địa bàn nhạy cảm nhất về an ninh ở Trung Phi. Nơi đây từng là "điểm nóng" xung đột, chịu ảnh hưởng của các nhóm vũ trang phi chính phủ và những bất ổn lan tỏa từ các nước láng giềng. Trong bối cảnh bầu cử, mọi biến động nhỏ đều có thể trở thành "mồi lửa" gây bạo loạn.
Với hơn 8 tháng công tác tại Phái bộ MINUSCA, từng kinh qua nhiều địa bàn khác nhau, Thiếu tá Sử Tấn Phi Long được điều động về Đội Quan sát viên quân sự 204 (Đội 204) tại Mobaye, nơi “đầu sóng ngọn gió” của nhiệm vụ. Ở đây, mỗi chuyến tuần tra không chỉ là một nhiệm vụ thường nhật, mà là cuộc đối mặt trực tiếp với những rủi ro khó lường, bởi nguy cơ bị phục kích vũ trang, hỏa lực lạc hướng, cướp bóc có tổ chức hay sự hiểu lầm, thù địch từ một bộ phận người dân trong thời điểm nhạy cảm.
Đội 204 tham gia Đoàn công tác Giải giáp, Giải ngũ và Tái hòa nhập tại Mobaye. Ảnh tư liệu
Thiếu tá Sử Tấn Phi Long cho biết thêm, nguy cơ khủng bố nhằm vào lực lượng quốc tế cũng không thể loại trừ. Tại thời điểm căng thẳng chính trị và tâm lý xã hội nhạy cảm của thời kỳ bầu cử, một bộ phận người dân có thể hiểu sai vai trò trung lập của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, dẫn đến thái độ thù địch, quấy rối, thậm chí thực hiện hành vi bạo lực với đối với lực lượng này. “Là Quan sát viên quân sự, chúng tôi không mang vũ khí hạng nặng. Vũ khí lớn nhất là sự tỉnh táo, bản lĩnh và khả năng đánh giá tình huống”, Thiếu tá Sử Tấn Phi Long chia sẻ.
Trong suốt thời gian diễn ra bầu cử, Đội 204 tập trung thực hiện nhiệm vụ theo dõi, ghi nhận và báo cáo khách quan về tình hình an ninh, các diễn biến bất thường hoặc sự cố có thể ảnh hưởng đến an toàn của cử tri và nhân viên bầu cử. Các báo cáo kịp thời từ đội giúp Phân khu Trung tâm của Phái bộ và chính quyền địa phương có cơ sở điều chỉnh biện pháp bảo vệ, phân bổ lực lượng và triển khai các hành động phòng ngừa phù hợp.
Trên cương vị thành viên phụ trách tham mưu kế hoạch của Đội 204, Thiếu tá Sử Tấn Phi Long không chỉ tham gia trực tiếp các hoạt động tuần tra, giám sát, làm các báo cáo, mà còn đóng vai trò quan trọng trong xây dựng phương án bảo đảm an ninh cho khu vực. Từ thực tiễn địa bàn, anh chủ động đề xuất tăng cường hiện diện tại các điểm đông dân cư, các tuyến giao thông chính, khu vực đăng ký cử tri và điểm bỏ phiếu.
Thiếu tá Sử Tấn Phi Long (hàng trên cùng, bên trái) cùng các lực lượng Phái bộ MINUSCA và chính quyền Cộng hòa Trung Phi tham gia cuộc họp bảo đảm an ninh chính trị cho quá trình bầu cử tại tòa nhà thị chính của huyện Mobaye. Ảnh tư liệu
Việc xây dựng và duy trì lòng tin với cộng đồng địa phương đóng vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu hiểu lầm, căng thẳng và nguy cơ đối đầu trong giai đoạn nhạy cảm này. Sự hiện diện đều đặn, dễ nhận diện của lực lượng mũ nồi xanh đã tạo hiệu ứng tích cực. Nhiều người dân Mobaye bắt đầu chủ động tiếp cận, cung cấp thông tin, bày tỏ mong muốn được sống trong hòa bình, yên ổn. Với họ, những sĩ quan gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, trong đó có sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, là biểu tượng của niềm tin và hy vọng.
Không chỉ vậy, Thiếu tá Sử Tấn Phi Long còn là cầu nối quan trọng trong cơ chế phối hợp giữa Đội 204 với các lực lượng khác của Phái bộ, như Tiểu đoàn bộ binh nhẹ Nepal, Cảnh sát Liên hợp quốc (UNPOL) và các lực lượng an ninh sở tại, gồm Lực lượng vũ trang Cộng hòa Trung Phi (FACA), Hiến binh và Cảnh sát địa phương. Qua các cuộc họp đánh giá, trao đổi thông tin, những nguy cơ tiềm ẩn được nhận diện sớm, giúp các bên chủ động phương án ứng phó.
Những ngày trước thềm cuộc bầu cử dự kiến vào ngày 28-12 tới, nhiệm vụ giải giáp, giải ngũ và tái hòa nhập (DDR) càng được đẩy mạnh. Đây là công việc thầm lặng, nhưng có ý nghĩa then chốt trong việc giảm thiểu nguy cơ xung đột. Tham gia các đoàn công tác DDR, Thiếu tá Sử Tấn Phi Long cùng đồng đội phải ăn ngủ ngoài thực địa, đối mặt với điều kiện sinh hoạt khắc nghiệt, nguy cơ sốt rét, thiếu thốn lương thực, thuốc men và sức ép thường trực từ các nhóm vũ trang.
Có những chuyến cơ động kéo dài nhiều ngày trên những cung đường xuống cấp, phương tiện hỏng hóc giữa rừng sâu, sóng thông tin chập chờn. Nhưng trong gian khó ấy, người sĩ quan Việt Nam vẫn giữ vững tác phong điềm tĩnh, kỷ luật, xử lý tình huống mềm dẻo nhưng kiên quyết, góp phần bảo đảm các hoạt động DDR diễn ra an toàn, đúng kế hoạch.
Trên các cung đường tuần tra, Thiếu tá Sử Tấn Phi Long và đồng đội tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình an ninh và an toàn cá nhân, đưa ra những đánh giá rủi ro trước mỗi hoạt động, điều chỉnh lộ trình di chuyển, phối hợp bảo vệ khi cần thiết và duy trì liên lạc thường xuyên với Trung tâm điều hành của Phái bộ.
Trong suốt quá trình chuẩn bị và diễn ra bầu cử tại Mobaye, Thiếu tá Sử Tấn Phi Long cùng Đội 204 luôn duy trì tiếp xúc cộng đồng, gặp gỡ trưởng làng, chức sắc tôn giáo, truyền tải thông điệp trung lập của Liên hợp quốc, khuyến khích người dân tham gia bầu cử hòa bình, không bạo lực.
Hình ảnh người sĩ quan Việt Nam với tác phong chuẩn mực, thái độ gần gũi, trách nhiệm đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân địa phương và đồng nghiệp quốc tế. Đó không chỉ là sự ghi nhận cá nhân, mà còn là minh chứng sinh động cho chất lượng, uy tín của lực lượng gìn giữ hòa bình của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Giữa vùng đất xa xôi nhiều bất ổn, những bước chân thầm lặng của Thiếu tá Sử Tấn Phi Long và đồng đội góp phần bảo đảm cho cuộc bầu cử quan trọng của đất nước Trung Phi diễn ra thành công, tạo nền tảng quan trọng mang lại sự ổn định và cuộc sống yên bình mơ ước cho người dân nơi đây.