Giữa thời tiết nắng gắt, không khí tại Văn Miếu vẫn tấp nập. Nhiều học sinh lớp 9 cùng phụ huynh đến thắp hương, dâng lễ để cầu may mắn trong kỳ thi vào lớp 10 sắp tới.
Những hình ảnh PV Báo Sức khỏe & Đời sống ghi nhận sáng 1/6 tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám.
Với nhiều gia đình, đây là một nghi thức quan trọng mang ý nghĩa tinh thần sâu sắc.
Sự đồng hành của cha mẹ là nguồn động viên lớn cho các sĩ tử. Họ không quản thời tiết khắc nghiệt, sát cánh cùng con trong thời khắc chuyển giao quan trọng của tuổi học trò.
Dù oi ả, nhiều học sinh và phụ huynh đều thể hiện rõ sự tập trung và thành tâm khi mong ước những điều tốt đẹp.
Những dòng chữ nắn nót, đầy khát vọng như “Con mong đỗ trường chuyên”, “Con sẽ cố gắng hết sức” được các em ghi lại với niềm tin mãnh liệt. Đó là những lời tự nhủ, cũng là sự gửi gắm vào một nơi linh thiêng.
Chia sẻ từ phụ huynh và học sinh, chị Lê Thu Hương (quận Đống Đa) nói: “Dù thời tiết khắc nghiệt, nhưng tôi vẫn muốn con đến Văn Miếu để con yên tâm về mặt tinh thần, coi như một bước chuẩn bị nghiêm túc trước kỳ thi.”
Một học sinh đến từ Gia Lâm chia sẻ: "Con hy vọng sẽ đỗ vào ngôi trường con mong muốn, để tiếp tục theo đuổi ước mơ và cố gắng hết sức vì tương lai của mình."
Kỳ thi vào lớp 10 không chỉ là một kỳ 'sát hạch kiến thức', mà còn là bước ngoặt đầu tiên trong hành trình học tập trưởng thành của con.
Dưới ánh nắng gay gắt đầu hè, những giọt mồ hôi trên gương mặt các sĩ tử chính là minh chứng cho sự nỗ lực và quyết tâm. Dù còn nhiều thử thách phía trước, nhưng các em đã sẵn sàng bước vào một chặng đường mới.
Kỳ thi vào lớp 10 năm nay tại Hà Nội có khoảng 118.000 thí sinh đăng ký, nhưng chỉ khoảng 64% có cơ hội trúng tuyển vào trường công lập.