Lâm giải Toán cùng bạn bè ở công viên Lê Văn Tám.
4h30 sáng 30/4, công viên Lê Văn Tám (quận 1, TP.HCM) đã có rất đông người dân tập trung về. Không phải khu vực đẹp nhất để ngắm các lực lượng diễu binh, diễu hành mừng 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đi qua song đây sẽ là nơi tập kết xe đưa đón các chiến sĩ.
Vì vậy, hàng trăm người vẫn sớm tập trung lại với hy vọng có cơ hội tương tác với các chiến sĩ diễu binh, trong đó có không ít sĩ tử chuẩn bị có kỳ thi vào lớp 10 hay thi tốt nghiệp THPT.
Tranh thủ giải bài toán khó dưới ánh đèn trong công viên, Kim Ngân, học sinh lớp 12 trường THPT Tân Phong, chưa bao giờ có buổi ôn thi đặc biệt như thế này. Vẫn là thức đêm học bài, nhưng Ngân cảm thấy háo hức, phấn khích đến lạ thường.
"50 năm mới có một lần mà, tôi muốn đến đây bày tỏ sự ủng hộ các chiến sĩ, thể hiện tinh thần yêu nước của mình. Tôi còn chuẩn bị ít kẹo, hy vọng có thể tặng cho các chiến sĩ diễu binh", Ngân nói với Tri Thức - Znews.
Bố mẹ nữ sinh cũng ủng hộ việc con gái đến theo dõi các hoạt động kỷ niệm mừng đại lễ của đất nước và dặn dò cô di chuyển an toàn cùng bạn bè.
Cũng đang chuẩn bị cho kỳ thi đánh giá năng lực quan trọng, Nguyễn Lâm (học sinh lớp 12, sống tại quận 8) mang theo sách vở tranh thủ làm bài tập trong lúc chờ trời sáng.
"Dù sắp đến kỳ thi, nhưng bỏ ra một ngày đến đây cũng không sao vì là cơ hội không phải khi nào cũng có được. Ở đây, tôi cũng vẫn đang ôn tập, tôi cũng tự tin vào năng lực của mình nên sẽ không có gì ảnh hưởng", Lâm nói.
Kim Ngân mang sách vở ra ôn bài trong lúc chờ đoàn diễu binh.
Vừa ngồi học bài với một số bạn cùng lớp, nam sinh TP.HCM bày tỏ cảm giác vừa hân hoan, vừa nôn nao chờ đến thời điểm diễn ra sự kiện. Nhóm bạn cũng xem đây như buổi học nhóm đặc biệt nhất trong đời học sinh.
Cũng chung suy nghĩ không muốn bỏ lỡ sự kiện lớn của đất nước, An Kỳ, học sinh lớp 11 tại Hóc Môn, cũng đến công viên Lê Văn Tám từ 2h30 sáng 30/4. Quá phấn khích đến không thể chợp mắt, nữ sinh đem tài liệu tiếng Anh ra ôn tập dưới ánh sáng từ chiếc đèn nhỏ mang theo.
Trong trường của Kỳ, nhiều bạn học khác cũng rủ nhau đi xem diễu binh và lựa chọn "cắm cọc" ở những tuyến đường khác nhau chờ đoàn diễu binh, diễu hành.
An Kỳ tranh thủ ôn tập cho kỳ thi cuối kỳ vào tuần sau.
"Tuần tới, tôi sẽ bước vào đợt thi cuối kỳ 2 nhưng hôm nay bỏ một ngày đến xem diễu binh cũng đáng, vì là một dịp rất quý giá và ý nghĩa. Tôi không muốn bỏ lỡ những giây phút này", Kỳ cho biết.
Vào 6h30 ngày 30/4, TP.HCM sẽ tổ chức lễ diễu binh, diễu hành cấp quốc gia kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) trên trục đường Lê Duẩn - Nguyễn Bỉnh Khiêm đến Hội trường Thống Nhất (quận 1). Chương trình có sự tham gia của khoảng 13.000 người.
Bên cạnh đó còn có chương trình nghệ thuật, bắn 21 phát đại bác tại khu vực Bến Bạch Đằng, cùng đội hình 10 máy bay trực thăng kéo cờ Đảng, cờ Tổ quốc và 23 máy bay chiến đấu biểu diễn trên bầu trời TP.HCM.
Ánh Hoàng - Linh Vũ
Ảnh: Linh Vũ