Cầu thủ Viktor Gyokeres
Thương vụ đầy “drama”
Gyokeres là một trong những tiền đạo xuất sắc hiện nay. Đây là điều không cần bàn cãi nếu nhìn vào thành tích mà chân sút người Thụy Điển đạt được trong 2 mùa giải gần nhất. Cụ thể, chân sút 27 tuổi đã ghi 85 bàn thắng, có 26 kiến tạo sau 95 lần ra sân cho Sporting, thậm chí anh còn suýt đoạt danh hiệu Chiếc giày vàng châu Âu mùa giải 2024-2025 khi ghi bàn nhiều hơn hầu hết các chân sút tại châu Âu, nhưng khi nhân hệ số dựa vào các giải đấu thì anh phải xếp sau Kylian Mbappe. Với hiệu suất ghi bàn cao như vậy nên Gyokeres nhận được sự quan tâm của nhiều “ông lớn” ở châu Âu.
Với Sporting Lisbon, đội bóng chủ quản của Gyokeres nhận thức được tiền đạo người Thụy Điển là món hàng “hot” trên thị trường chuyển nhượng và cũng muốn bán chân sút này để nhận về một món tiền lớn. Còn với Arsenal, chuyện họ tìm kiếm một chân sút giỏi ghi bàn đã là chuyện của nhiều năm qua. “Pháo thủ” đang xem Gyokeres là ưu tiên hàng đầu cho sự bổ sung vị trí tiền đạo và cũng đã chấp nhận chi từ 70-80 triệu euro để sở hữu Gyokeres.
Về phần mình, Gyokeres đã từ chối lời đề nghị từ M.U, Chelsea, Liverpool lẫn Bayern Munich chỉ để được chuyển đến Arsenal. Thậm chí, anh còn từ bỏ 2 triệu euro tiền lương/năm tại Sporting để xúc tiến thương vụ đến Emirates diễn ra nhanh hơn.
Chuyện tưởng chừng như đơn giản, cả ba bên cùng có lợi, Gyokeres được chuyển sang đội bóng lớn theo nguyện vọng, Arsenal tăng cường được hàng công, Sporting có được số tiền lớn, nhưng tình hình hiện tại lại rắc rối hơn nhiều.
Cụ thể, phía Gyokeres và Sporting Lisbon liên tục đấu tố nhau trong các buổi phỏng vấn gần đây. Người đại diện của Gyokeres tiết lộ rằng, trong khoảng thời gian diễn ra mùa giải 2024-2025, Ban lãnh đạo của Sporting Lisbon đã hứa sẽ để tiền đạo người Thụy Điển rời đi nếu có đội bóng nào chi ra 70 triệu euro. Trong khi đó, Chủ tịch Sporting Frederico Varandas lại thông báo chẳng có lời hứa nào giữa ông và người đại diện của Gyokeres, anh chỉ được phép ra đi nếu có đội bóng nào trả phí phá vỡ hợp đồng 100 triệu euro. Điều này đã khiến Gyokeres cảm thấy bị Sporting phản bội. Anh tuyên bố sẽ không thi đấu bất kỳ trận nào nữa cho Sporting.
Kịch bản xấu nhất với Sporting
Hiện tại, Gyokeres chưa hội quân cùng các đồng đội tại Sporting, mặc mọi lời đe dọa sẽ đưa ra án phạt nặng từ Chủ tịch Frederico Varandas.
Theo tiết lộ từ tờ A Bola (Bồ Đào Nha), luật sư Joao Caido GuWerreiro, một chuyên gia bóng đá hàng đầu, khẳng định Gyokeres có thể tự biến mình thành cầu thủ tự do nếu tiếp tục vắng mặt không phép. Theo Luật Lao động của Bồ Đào Nha, chỉ cần nghỉ tập 5 buổi liên tiếp hoặc 10 buổi gián đoạn mà không có lý do chính đáng, đội bóng có quyền chấm dứt hợp đồng.
“Dĩ nhiên, luật vẫn cho phép cầu thủ đưa ra các lý do vì chuyện gia đình, vấn đề sức khỏe, đi cùng người thân khám bệnh… Nhưng Gyokeres tuyên bố rõ ràng anh muốn đến Arsenal. Nếu tiếp tục nghỉ tập, Sporting có thể phạt nặng, thậm chí hủy hợp đồng và đó lại là điều Gyokeres muốn. Khi ấy, giá trị 65 triệu euro sẽ lập tức trở về con số 0” - Guerreiro phân tích.
Một kịch bản điên rồ có thể biến Arsenal thành kẻ thắng lớn khi chiêu mộ Vua phá lưới của Sporting mà không mất phí chuyển nhượng. Ngược lại, chắc chắn Sporting không dại gì làm vậy. Nhưng với động thái cứng rắn từ Gyokeres, đội bóng này buộc phải nhượng bộ để anh ra đi.
Trần Duy