Một buổi sinh hoạt tại HCSA Dayspring
Dù là hình mẫu phát triển, Singapore vẫn đối mặt với vấn nạn sang chấn tâm lý tuổi thơ (ACEs), khi 64% người dân từng trải qua ít nhất một sang chấn, gây thiệt hại kinh tế (1,18 tỷ đô la Singapore) mỗi năm.
Trước thực trạng đó, quốc đảo chuyển hướng từ hỗ trợ tạm thời sang chữa lành tận gốc, đặc biệt với nữ thiếu niên - nhóm dễ bị tổn thương và có nguy cơ tự hại cao hơn nam giới.
Dayspring được thành lập từ năm 2006 với mục đích giúp đỡ những phụ nữ gặp khó khăn. Do nhu cầu cấp thiết, năm 2011, tổ chức này đã thành lập Trung tâm Điều trị Nội trú đầu tiên tại Singapore dành riêng cho trẻ em gái là nạn nhân của bạo hành và lạm dụng.
Thực tế cho thấy, nhiều nữ thiếu niên từng trải qua sang chấn tâm lý tuổi thơ vẫn chưa được chữa lành triệt để qua các mô hình chăm sóc truyền thống, dẫn đến tổn thương tái diễn và khó tái hòa nhập cộng đồng. Vì vậy, từ năm 2025, Dayspring chính thức chuyển đổi mô hình hoạt động: từ nơi ẩn trú sang can thiệp trị liệu chuyên sâu, với mục tiêu chữa lành tận gốc và chấm dứt chu kỳ tổn thương.
Dayspring vận hành theo nguyên tắc, chăm sóc dựa trên hiểu biết về sang chấn, tức là thay vì coi các hành vi như nổi loạn hay thu mình là vấn đề kỷ luật, tổ chức nhìn nhận chúng như phản ứng sinh tồn tự nhiên của những người từng bị tổn thương.
HCSA Dayspring, nơi các trẻ em gái có thể lưu trú để chữa lành sang chấn tuổi thơ
Điểm đột phá của Dayspring nằm ở chương trình Hỗ trợ Trọn Đời, đảm bảo sự đồng hành liên tục ngay cả khi các em gái đã rời khỏi trung tâm. Cụ thể, chương trình xây dựng mạng lưới người đồng hành vững chắc, đồng thời cung cấp hỗ trợ chuyên biệt về giáo dục và hướng nghiệp. Nhờ đó, các em không chỉ tái hòa nhập cộng đồng thành công mà còn có thể trở thành những người kiến tạo thay đổi tích cực trong xã hội.
Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng, từ năm 2025, Dayspring đã tăng gấp đôi công suất, hiện có khả năng chăm sóc 27 nữ thiếu niên cùng lúc.
Cựu học viên Clara chia sẻ: "Dayspring đã giúp em vượt qua những thời điểm khó khăn ở trường và trong gia đình. Ngay cả khi em từng có ý định tự tử, các nhân viên chưa bao giờ bỏ cuộc, họ luôn thấu hiểu và kiên nhẫn".
"Ngôi nhà này không chỉ là nơi trú ẩn - đó là lời hứa rằng không cô gái nào phải bước đi một mình. Tầm nhìn của chúng tôi là mọi cô gái đều rời đi không chỉ được phục hồi mà còn được trang bị đầy đủ niềm tin, kỹ năng để định hình tương lai của chính mình".
Bà Dominique Choy, Chủ tịch HĐQT HCSA
Nguồn: HCSA
Kim Thanh (tổng hợp)