Xưởng sản xuất đồ nội thất của gia đình anh C. (bên phải) mỗi khi phun sơn PU thường phát sinh mùi làm ảnh hưởng đến gia đình chị Hằng (bên trái)
Nhà ở của gia đình chị Nguyễn Thị Hằng ở xóm Đoàn Kết, thôn Hoàng Xá 3, xã Quyết Thắng (TP Hải Dương) nằm cạnh đường từ xã Quyết Thắng đi xã Tiền Tiến.
Từ năm 2024, gia đình anh C. là hàng xóm ở sát tường có xưởng sản xuất đồ nội thất bắt đầu phun sơn PU khiến mùi bốc lên nồng nặc. Nơi phun sơn của gia đình anh C. đặt sát phía sau nhà của chị Hằng nên mỗi khi xưởng hoạt động, dù đóng kín cửa nhưng mùi sơn vẫn bay khắp nơi kèm theo bụi.
Không chỉ làm ban ngày, có hôm, xưởng của gia đình anh C. làm cả ban đêm gây tiếng ồn ảnh hưởng đến giấc ngủ của những người xung quanh.
Lán phun sơn PU của gia đình anh C. được quây tôn ở sát phía sau nhà chị Hằng
Gia đình chị Hằng có 2 con nhỏ, một cháu học lớp 1, một cháu 19 tháng tuổi. Trước Tết Nguyên đán 2025, các cháu liên tục ho sặc sụa và chảy nước mắt mỗi khi xưởng cạnh nhà phun sơn nên gia đình phải gửi các cháu vào nhà ông bà nội ở trong làng. Nhưng gần đây, các cháu quấy khóc nên gia đình lại phải đón về nhà và tiếp tục chịu ảnh hưởng của mùi sơn.
Gia đình chị Hằng đã gặp anh C. để phản ánh tình trạng này, đồng thời trước Tết Nguyên đán 2025 có gửi đơn đến UBND xã Quyết Thắng (đơn có xác nhận của Trưởng thôn Hoàng Xá) nhưng đến nay tình trạng này chưa được giải quyết.
HUY ANH