Sinh ngày 2/9

Sinh ngày 2/9
6 giờ trướcBài gốc
Đồng nghiệp của tôi, một nhà báo đang tác nghiệp tại sự kiện A80, rạng sáng sớm nay chia sẻ bức hình anh đang di chuyển qua ga Hà Nội giữa dòng người rợp cờ hoa mừng Quốc khánh 2/9 với dòng status: “Chào ngày mới trong một ngày đặc biệt ở một nơi thật đặc biệt” – Happy birthday to me. Anh nói, bản thân luôn tự hào và có niềm vui đặc biệt khi được sinh vào ngày 2/9.
“Cảm giác đón sinh nhật vào sáng sớm mùa thu Hà Nội giữa một biển người rợp trời cờ đỏ sao vàng thực sự rất đặc biệt. Dù không được nghỉ lễ nhưng tác nghiệp vào sinh nhật ở một sự kiện lớn như A80 là điều không phải ai cũng có được. Đây sẽ là một kỷ niệm không bao giờ quên của tôi”, anh chia sẻ.
Nhà báo Nguyễn Thanh Tuấn, Báo Người Lao Động sinh nhật 2/9, đúng dịp tác nghiệp tại sự kiện A80. Với anh đó là một dịp thật đặc biệt, một kỷ niệm đáng nhớ trong nghề.
Cũng là một người bạn của tôi kể chuyện trên facebook đúng vào sáng hôm nay: Ngày 2/9 của 41 năm trước, mẹ anh vừa lên nương về thì chuyển dạ. Bố và các chú vội vàng dùng một chiếc võng bện bằng cói, nối thêm đoạn dây thừng rồi thòng một đoạn tre vào khiêng đến trạm y tế xã. 2 tiếng sau, anh chính thức cất tiếng khóc chào đời. Hôm ấy, anh nghe kể lại, đó là một buổi trưa, trời nắng nhẹ sau một đợt mưa dầm dề kéo dài.
Anh, cũng như cả một thế hệ sinh cuối những năm 1970, tuy không trải qua chiến tranh nhưng cũng đã nếm trải đủ những khó khăn thời bao cấp. Tuổi thơ lay lắt bữa sắn, bữa khoai nên trong anh luôn nung nấu ý chí vươn lên làm giàu. Giờ thì anh cũng đã có cơ nghiệp đủ để tự hào, đã đi khắp năm châu bốn biển nhưng mỗi khi nhắc đến sinh nhật, đến ngày Quốc khánh lòng anh lại trào dâng niềm xúc động.
Sáng nay, điện thoại của tôi báo khoảng hơn 100 tin nhắn sinh nhật bạn bè có trong danh bạ. Tôi biết, có người sinh đúng ngày 2/9 như anh bạn đồng nghiệp vừa tác nghiệp tại sự kiện A80 nhưng cũng có người, đó chỉ là ngày…khai sinh trên giấy tờ. Thế hệ 7X, 8X hẳn không lạ điều này.
Đa số chúng tôi, những người sinh ra từ làng bốn, năm chục năm trước đều được cha mẹ nhớ ngày sinh âm lịch, theo lịch gieo trồng, theo vụ lúa, vụ khoai chứ ít ai được nhớ ngày sinh theo dương lịch. Vì thế, có trường hợp sinh vào ngày 2/9 âm lịch nhưng vẫn khai sinh là 2/9 dương lịch. Hoặc có trường hợp cha mẹ không nhớ rõ ngày sinh, đến khi đi học, họ nhờ thầy cô chọn cho một ngày thật đẹp, thật ý nghĩa. Thế là những cô cậu học trò thế hệ 7X, 8X sinh ra từ làng bỗng dưng có một ngày sinh thật đẹp, thật ý nghĩa: ngày 2/9 – ngày Quốc khánh, ngày Tết Độc lập.
Không chỉ có ngày 2/9, thế hệ chúng tôi còn có những ngày sinh “được chọn” rất ý nghĩa như: ngày 30/4, ngày 19/8, ngày 22/12…Chưa có thống kê đầy đủ, chính xác nhưng thế hệ 7X, 8X có ngày sinh nhật trùng với ngày Quốc khánh và các dịp lễ lớn của dân tộc nhiều hơn các ngày bình thường là có thật.
Ngày Quốc khánh năm nay được tổ chức trang trọng tại thủ đô Hà Nội. Nhiều người xúc động, tự hào, vui mừng khi được đón sinh nhật trong ngày đại lễ của đất nước
Bạn tôi vừa tiễn con trai đi học đại học tại Hà Nội. Cha con dắt díu nhau về thủ đô đăng ký nhập học rồi nán lại xem diễu binh, diễu hành mừng 80 năm Quốc khánh. Điều đặc biệt là chàng tân sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội 18 tuổi, sinh đúng vào ngày 2/9 và được đặt tên là Quốc Khánh. Bạn tôi nói, năm nay niềm vui nhân đôi khi con trai đầu mang tên Quốc Khánh, đỗ đại học vào dịp Quốc khánh 2/9 và đón sinh nhật tại thủ đô Hà Nội đúng dịp 80 năm Quốc khánh. Trước đại lễ, hai cha con thả bộ trên quảng trường Ba Đình ngắm kỳ đài, nhìn những dòng người tấp nập chờ đón diễu binh, một cảm giác xúc động xen lẫn tự hào.
Bác sỹ Trịnh Minh Thuần, trưởng khoa Phụ sản Bệnh viện đa khoa Hợp Lực nói, năm nào dịp 2/9, nhu cầu đăng ký sinh theo giờ của sản phụ cũng tăng đáng kể. Theo vị bác sỹ từng có gần 20 năm kinh nghiệm trong ngành sản phụ khoa, đây là điều không lạ vì người Việt có tinh thần dân tộc rất cao. Ngày sinh luôn là một ngày đặc biệt nên mọi người đều muốn chọn khoảnh khắc đặc biệt.
Bé Cherry tròn 1 tháng tuổi đúng vào dịp 80 năm Quốc khánh. Gia đình em chụp một bức hình theo trend "Tổ quốc trong tim" làm kỷ niệm. Ảnh Gia đình cung cấp.
“Chúng tôi luôn sẵn sàng chào đón các công nhân nhí mang tên …Quốc Khánh sinh vào 2/9 bằng các dịch vụ hỗ trợ sinh sản đặc biệt. Năm nào bệnh viện cũng lựa chọn những lá cờ Tổ quốc tươi thắm để tặng cho các con sau khi chào đời vào ngày quốc khánh. Nhiều gia đình còn yêu cầu vẽ lá cờ tổ quốc lên má của các con. Trông rất đáng yêu”, bác sỹ Thuần chia sẻ.
Tuy nhiên, theo bác sỹ Thuần, việc lựa chọn giờ sinh, ngày sinh vào dịp Quốc khánh 2/9 cần phải được thăm khám, chẩn đoán kỹ lưỡng để việc sinh nở diễn ra an toàn. “Mẹ tròn con vuông luôn là ưu tiên hàng đầu. Còn nếu kết hợp được với 2/9 thì không gì ý nghĩa hơn”, bác sỹ Thuần nói.
Sinh nhật luôn là khoảnh khắc đặc biệt với mỗi người. Càng đặc biệt hơn khi niềm vui cá nhân hòa cùng niềm vui lớn của đất nước. Càng xúc động và tự hào hơn khi mình được sinh ra vào ngày độc lập, để trân trọng hơn giá trị của hòa bình, tự do và hạnh phúc.
Quang Duy
Nguồn Gia Đình VN : https://giadinhonline.vn/sinh-ngay-2-9-d208016.html