Chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân, Trung tá Nguyễn Thắng Anh cho biết: 2 ngày sau khi xảy ra thảm họa động đất tại Myanmar, anh nhận được lệnh lên đường làm nhiệm vụ quốc tế.
Do thời gian chuẩn bị gấp gáp, nên trước khi đi, anh chỉ kịp nói với Minh, cậu con nhỏ đang bị ốm ở nhà: “Minh ở nhà ngoan. Ba đi mấy hôm rồi ba về với Minh”. Cậu bé mới 4 tuổi chưa hiểu chuyện gì, chỉ nằng nặc ôm lấy chân anh mếu máo.
Lần đầu tiên tham gia chiến dịch cứu hộ, cứu nạn tại nước ngoài, Phó Trưởng phòng Biên dịch, Cục Đối ngoại Bộ Quốc Phòng có nhiệm vụ trinh sát thực địa trước khi triển khai lực lượng. Do đó, anh là người đầu tiên tiếp cận những khu vực ảnh hưởng nặng nề bởi động đất. Do đó, anh cũng trực tiếp chứng kiến nhiều mất mát, đau thương tại nước bạn.
Trung tá Nguyễn Thắng Anh (bên phải) trao đổi với lực lượng cứu hộ Bangladesh tại hiện trường tìm kiếm, cứu nạn tại Naypyidaw.
Tối 1/4, sau một ngày làm việc vất vả, vội dùng bữa cơm đơn sơ cùng đồng đội, Trung tá Thắng Anh vội vã trở về căn phòng nhỏ rồi bấm điện thoại gọi về cho gia đình. Hôm nay, là sinh nhật của Trung tá Thắng Anh. Bởi vậy, anh đặc biệt muốn nói chuyện với gia đình, với cô con gái lớn Lan Chi và “binh nhì” Nguyễn Anh Minh, cách anh hay gọi cậu út.
- Hôm nay, Minh có thấy ba trên tivi không? - anh hỏi
- Có, ba ơi! - Minh đáp
- Thế hôm nay sinh nhật ba, Minh hát tặng ba một bài nào?
Từ phía đầu bên kia, “binh nhì” 4 tuổi cất tiếng ca, bài ca chúc mừng sinh nhật bằng ngoại ngữ để gửi tới cha mình cách đó cả nghìn cây số. Tiếng hát thi thoảng lại khựng lại bởi tín hiệu chập chờn vùng tâm chấn.
Cuộc gọi chúc mừng sinh nhật đặc biệt của Trung tá Nguyễn Thắng Anh.
Sau khi dặn dò Minh phải uống thuốc để khỏi ốm, hẹn sẽ sớm an toàn trở về, người cha trìu mến chào gia đình rồi ngồi thừ ra một lát. Anh bảo: “Hôm nay, tôi đã đi khảo sát tổng cộng 5 địa điểm, trong đó có 1 nơi khiến tôi lặng người đi. Dưới căn nhà đổ nát, có 5 cháu bé dưới 10 tuổi cùng 1 người phụ nữ còn bị vùi lấp. Phía ngoài, những người mẹ, người cha đau khổ vẫn đang đứng ngồi, nhìn vào trong. Lúc đó, tôi đã nghĩ, việc tối nay, mình vẫn có thể về, gọi điện trò chuyện với các con trong ngày sinh nhật là một điều may mắn và hạnh phúc lớn lao vô cùng”.
Sinh nhật trên đất bạn không có nến, hoa, bánh trái hay quá nhiều lời chúc. Chỉ có một cuộc điện thoại xuyên biên giới qua tín hiệu chập chờn. Nhưng, với Trung tá Thắng Anh, đây lại là sinh nhật ý nghĩa nhất trong suốt hơn 20 năm quân ngũ…
Lời chúc ngây thơ từ Việt Nam đã tiếp cho anh thêm sức lực, lòng quyết tâm để hoàn thành nhiệm vụ, không lùi bước trong những ngày cứu nạn, cứu hộ trên đất bạn Myanmar.
Trung tá Thắng Anh gọi điện cho Minh - "binh nhì" nhí từ Myanmar.
Dặn dò con trai uống thuốc để mau khỏe. "Về, ba sẽ cho 2 chị em đi chơi", Trung tá Thắng Anh nói.
Lời chúc ngây thơ từ Việt Nam đã tiếp cho anh thêm sức lực, lòng quyết tâm để hoàn thành nhiệm vụ, không lùi bước trong những ngày cứu nạn, cứu hộ trên đất bạn Myanmar.
THÀNH ĐẠT - SƠN BÁCH
Nguồn Nhân Dân : https://nhandan.vn/sinh-nhat-dang-nho-cua-trung-ta-quan-doi-nhan-dan-viet-nam-trong-vung-dong-dat-myanmar-post871649.html