Sáng 11-5, Thảo Cầm Viên Sài Gòn (quận 1, TP HCM) tổ chức sinh nhật tròn 2 tuổi cho cặp hổ Bengal song sinh Bình – Dương, đây cũng là dịp chia tay hổ Tây – cá thể hổ Bengal đực lớn tuổi chuẩn bị "nghỉ hưu" sau nhiều năm gắn bó.
Cặp hổ song sinh Bình - Dương tròn 2 tuổi tại Thảo Cầm Viên
Phát biểu tại buổi lễ, bà Huỳnh Thu Thảo, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Thảo Cầm Viên Sài Gòn, cho biết đây là lần đầu tiên đơn vị tổ chức tiệc chia tay về hưu cho thú lớn tuổi.
"Chúng tôi từng làm đầy tháng, thôi nôi cho thú con, kỷ niệm cao tuổi cho bà voi Chuông… nhưng hôm nay là cảm xúc rất đặc biệt, khi tiễn ông hổ Tây – một cá thể gắn bó sâu đậm với Thảo Cầm Viên – về nơi an dưỡng tại khu hậu cần ở Củ Chi" - bà Thảo chia sẻ.
Chị Nguyễn Thị Kim Hạnh (ngụ quận 7), đưa con trai 5 tuổi đến tham quan, nói: "Tôi thường đưa bé đi Thảo Cầm Viên để gần gũi thiên nhiên. Hôm nay, đến đúng dịp sinh nhật hai bé hổ nên con tôi rất thích. Đây là cách hay để trẻ học về động vật và trân trọng sự sống".
Sinh nhật cặp hổ song sinh Bình - Dương và buổi chia tay "ông ngoại" Tây - CLIP: NGỌC QUÝ
Cặp hổ song sinh Bình – Dương chào đời ngày 13-5-2023 tại Thảo Cầm Viên, là kết quả thành công trong công tác nhân giống loài thú quý hiếm. Được "cha nuôi" chăm sóc, hai chú lớn lên khỏe mạnh, gắn bó như hình với bóng.
Bước sang tuổi thứ 3 – giai đoạn chuyển tiếp từ hổ con sang hổ trưởng thành – cả hai thể hiện rõ sự phát triển thể chất lẫn hành vi.
Dương có vệt trắng hình thoi ở chân, siêng vận động và cảnh giác cao. Bình thì dạn dĩ, thích đứng thẳng, xoay vòng như đang biểu diễn.
Cả hai đều mê nước, đặc biệt thích chơi dưới mưa và thường ngủ ôm nhau, đi vệ sinh ngay trước chuồng của hổ Tây như một thói quen đầy tình cảm.
Trong khi đó, hổ Tây – mã số 6170 – là cá thể được cứu hộ từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Dương. Khi về Thảo Cầm Viên, sức khỏe Tây yếu, nhưng nhờ được chăm sóc tốt nên hồi phục nhanh chóng. Tây sống rất kỷ luật, thích ngâm mình trong hồ nước buổi chiều, nhưng không bao giờ đụng đến máng nước – nơi hai "đứa cháu" thường chơi.
Khẩu phần ăn của Tây được thiết kế kỹ lưỡng: ăn 5 ngày/tuần với 5,85 kg thịt (bò, trâu, gà), Chủ nhật ăn nhiều hơn để "biểu diễn", Thứ Hai nghỉ ăn để kích thích tiêu hóa.
Dù có tuổi, Tây vẫn rất háo ăn, vui vẻ với người chăm sóc nhưng không dễ tính với "hàng xóm". Riêng với Bình – Dương, Tây lại lặng lẽ, trầm tĩnh, như một người canh giấc ngủ thầm lặng.
Giờ đây, khi chuẩn bị "về hưu", Tây sẽ chuyển đến khu chuồng mới yên tĩnh, nhiều bóng cây hơn để sống những năm cuối đời trong sự chăm sóc tận tình.
Buổi tiệc chia tay không ồn ào, nhưng đầy cảm xúc. Khi Tây rời chuồng, chỉ cần một cái nhìn trầm tĩnh về phía trời cao – cũng đủ khiến những người ở lại khắc ghi khoảnh khắc chia tay một "người gác rừng" đặc biệt giữa lòng thành phố.
Sinh nhật và lễ chia tay của hổ tại Thảo Cầm Viên:
"Ông ngoại" của Bình - Dương, hổ Tây chuẩn bị "về hưu"
Cặp hổ song sinh Bình – Dương chào đời ngày 13-5-2023 tại Thảo Cầm Viên, là kết quả thành công trong công tác nhân giống loài thú quý hiếm
Trong khi đó, hổ Tây – mã số 6170 – là cá thể được cứu hộ từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Dương
Đông đảo các em nhỏ, du khách có mặt "check-in" tại khu vực chuồng hổ Bình - Dương và hổ Tây
Chú hổ Tây sắp về hưu, nhiều nhân viên không khỏi xúc động vì đây là chú hổ gắn bó sâu đậm với Thảo Cầm Viên