Sinh ra trong ngày thống nhất

Sinh ra trong ngày thống nhất
7 giờ trướcBài gốc
Ở độ tuổi này, họ có những cảm nhận sâu sắc về sự đổi thay của đất nước, về niềm hạnh phúc khi được sinh ra, lớn lên, trưởng thành trong hòa bình.
***
Quốc là tên thường gọi của ông Lý Kỳ Vinh - quê Đồng Nai; chủ một xưởng may tại quận 6, TP HCM. Ngày ông cất tiếng khóc chào đời, đất nước không còn bom rơi đạn lạc.
Giải thích về tên gọi thường được sử dụng trong giao tiếp hằng ngày của mình, ông Quốc cho biết: "Đêm 29 rạng sáng 30-4-1975, chiến sự tại Đồng Nai rất ác liệt. Do mẹ tôi gặp sự cố trong lúc lên xuống hầm tránh đạn bom nên tôi chào đời sớm hơn dự kiến. Tôi sinh ra lúc 4 giờ 30 phút thì đến trưa cùng ngày, Sài Gòn được giải phóng. Thấy vậy, nữ y tá đỡ đẻ cho mẹ tôi gợi ý đặt tên tôi là Quốc. Theo bà, Quốc là nước - gợi nhớ về kỷ niệm ngày đất nước được hòa bình, thống nhất".
Các thành viên nhóm những người sinh ngày 30-4-1975 (choàng khăn rằn) đón sinh nhật tuổi 50 cùng con em mình. (Ảnh do nhân vật cung cấp)
Tên gọi ấy đã được ông Quốc sử dụng đến hôm nay. "Lúc còn nhỏ, tôi chưa cảm nhận được điều gì về ngày tháng năm sinh của mình. Sau này, mỗi khi thực hiện các thủ tục hành chính mà cần xuất trình chứng minh nhân dân hay căn cước công dân, tôi dần cảm nhận được ý nghĩa đặc biệt về ngày sinh ấy, những dịp sinh nhật của mình ngày 30-4, tôi rất vui và tự hào" - ông bày tỏ.
Bà Võ Thị Kiều Diễm, Giám đốc Công ty TNHH My Ta - doanh nghiệp chuyên tư vấn đầu tư và truyền thông thương hiệu, cũng luôn tự hào khi được sinh ra trong ngày thống nhất đúng vào thời khắc 30-4 của 50 năm trước. Niềm tự hào ấy bà đã cảm nhận được ngay từ khi còn bé, lúc gia đình quây quần bên nhau trong những dịp sinh nhật cô con gái và ôn lại những chuyện xảy ra trong ngày trọng đại của đất nước, của dân tộc.
Một số thành viên nhóm những người sinh ngày 30-4-1975 đón sinh nhật lần thứ 50. (Ảnh do nhân vật cung cấp)
Bà Diễm xúc động: "Khi học lớp 1, vào dịp sinh nhật, tôi được nhà trường tặng quà. Đến năm tôi học lớp 5, khi cả nước rộn ràng kỷ niệm 10 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước thì tôi mới cảm nhận được niềm tự hào về ngày tháng năm sinh của mình thật rõ ràng. Ca khúc "Thành phố mười mùa hoa" của nhạc sĩ Phạm Tuyên đã trở thành bài hát trong tim tôi vào những tháng năm tuổi thơ".
Khi vào đại học rồi ra trường đi làm, mỗi lần cần đưa giấy tờ tùy thân để xử lý công việc, bà Diễm luôn cảm thấy kiêu hãnh khi ai đó "săm soi" hay dọ hỏi về ngày tháng năm sinh ấn tượng của mình. Bà nhớ lại: "Mỗi dịp sinh nhật, tôi nhận được những lời chúc mừng nửa đùa nửa thật rất thú vị, như "Cả nước mừng sinh nhật bạn luôn, thích nhé!", "Sinh nhật bạn, đường phố rợp cờ hoa"…".
Với bà Diễm, cột mốc đáng nhớ trong đời là năm 30 tuổi, khi bà được TP HCM tổ chức sinh nhật tập thể với những người có cùng ngày tháng năm sinh 30-4-1975, nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. "Đó là cơ duyên để chúng tôi gặp nhau, giữ liên lạc và trở thành bạn bè thân thiết đến nay. Tôi rất hãnh diện vì sinh nhật mình trùng với ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước, ngày vui lớn của dân tộc và ngày hạnh phúc của gia đình" - bà thổ lộ.
***
Ông Nguyễn Hòa Bình - Giám đốc kinh doanh, phụ trách phát triển, mở rộng hạ tầng truyền dẫn toàn quốc kênh bán hàng trên Truyền hình SHOPPING 24H - là một trong những thành viên tích cực của nhóm những người cùng sinh ra trong ngày thống nhất 30-4-1975 mà bà Võ Thị Kiều Diễm đề cập.
Chính ngày tháng năm sinh và tên gọi Hòa Bình đã nói lên tất cả niềm vinh dự, tự hào mà ông luôn mang trong mình suốt 50 năm qua. Ở độ tuổi 50, ông đã chứng kiến gần như tường tận sự đổi thay, phát triển của TP HCM và đất nước. Qua lăng kính của một người kinh doanh, ông thấy sự phát triển ấy hiện hữu rất rõ tại doanh nghiệp của mình.
"Nhờ có chuyển đổi số mà nhiều thủ tục rườm rà trước đây đã được giảm bớt. Nhiều bộ phận trước đây tại doanh nghiệp của tôi phải cần đến 5-6 nhân viên để làm thì giờ chỉ cần chưa tới một nửa số đó. Nhờ vậy, doanh nghiệp của tôi giảm bớt được nhân sự, tiết kiệm chi phí nhưng công việc thì hiệu quả hơn trước" - ông Bình dẫn chứng.
Ông Bình cũng cảm nhận được sự thay đổi, phát triển rõ rệt của TP HCM qua tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên); qua các dự án đường cao tốc từ TP HCM đi các tỉnh, thành. Ông còn nêu hàng loạt ví dụ: "Công viên Lê Thị Riêng tại quận 10 - nơi tôi từng có thời gian gắn bó - trước đây là một nghĩa địa, giờ đã trở thành điểm sinh hoạt quan trọng của người dân. Nhiều tuyến đường lớn, khang trang cũng được mở ra xung quanh công viên này…".
Với ông Quốc - Lý Kỳ Vinh, khởi nghiệp từ khi còn là chàng thanh niên, nhờ sự chăm chỉ, chịu khó làm ăn mà cuộc sống của gia đình ông ngày càng khấm khá. Với thâm niên gần 30 năm, ông đã trải qua những giai đoạn thịnh suy của ngành may mặc. Đến nay, TP HCM vẫn là thị trường tốt, thuận lợi để ông vừa kinh doanh vừa thỏa niềm đam mê với thời trang.
Ông Quốc tiết lộ tin vui đang lên kế hoạch mở thêm một xưởng may tại quê nhà Đồng Nai. "Giao thông bây giờ phát triển, đi lại giữa TP HCM và Đồng Nai rất thuận lợi. Tôi về đó mở thêm một xưởng may nữa, tận dụng mặt bằng sẵn có để tiết kiệm chi phí sản xuất. Tôi đã ấp ủ điều này từ lâu và hy vọng sẽ sớm được triển khai trong thời gian tới" - ông kỳ vọng.
Trong khi đó, bà Võ Thị Kiều Diễm cảm nhận đã cùng đất nước trải qua bao đổi thay. Khi bà còn nhỏ, đất nước trong giai đoạn kiến thiết nhưng bà vẫn hạnh phúc vì được sống an lành trong thời bình. Lớn lên, bà thuộc lớp thanh niên tiên phong trong từng giai đoạn đổi thay của văn hóa, xã hội, tiếp nhận những kiến thức mới, văn minh mới.
"Tôi lớn lên và trưởng thành với từng cột mốc phát triển của đất nước. Từ cải cách giáo dục đến thay đổi từ kinh tế kế hoạch sang kinh tế thị trường; nhà nước hoàn thiện các chính sách, pháp luật; chú trọng phát triển kinh tế tư nhân và có những bước dài trong hội nhập quốc tế, mở rộng các quan hệ đối tác chiến lược, tăng cường vai trò và vị thế của Việt Nam trên diễn đàn quốc tế… Tất cả những thành quả này được thể hiện rõ rệt trong nhịp sống hiện đại và năng động của TP HCM - nơi tôi may mắn được học tập, trưởng thành, lập nghiệp và cống hiến" - bà Diễm xúc động.
***
Ở độ tuổi 50, những người như ông Quốc, ông Bình hay bà Diễm đã trải qua rất nhiều sóng gió, thăng trầm của cuộc đời. Vì thế, họ đủ trầm tĩnh và bản lĩnh để đối mặt, thích ứng với những đổi thay trong công việc. Họ không ngừng cố gắng tìm tòi, phát triển bản thân và hướng đến tương lai.
Ông Nguyễn Hòa Bình nhìn nhận hiện nay, đời sống liên tục thay đổi và có nhiều diễn biến khó lường. Điều này tác động trực tiếp và sâu rộng đến tình hình hoạt động của các doanh nghiệp. Trong bối cảnh đó, doanh nghiệp của ông đã chọn đầu tư cho chuyển đổi số để phù hợp với xu hướng phát triển.
Ông Bình cũng hết sức kỳ vọng vào việc sáp nhập tỉnh, thành và xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp mà cả nước đang tập trung thực hiện. Ông cho rằng khi việc này hoàn thành sẽ mang lại nhiều hiệu quả thiết thực cho người dân và cộng đồng doanh nghiệp.
Theo bà Võ Thị Kiều Diễm, bà may mắn khi được học hành trong thời bình và phát triển nghề nghiệp mà mình yêu thích. Là cử nhân báo chí, làm truyền thông thương hiệu, bà được tiếp cận nhiều nền tảng tri thức và kỹ năng đa dạng của thế giới.
"Tôi luôn dặn mình phải phấn đấu học hỏi, hoàn thiện bản thân về tư duy toàn cầu, nâng cao khả năng giao tiếp, mở rộng tầm nhìn, góp sức mình vào sự phát triển của đất nước, thích nghi với những thay đổi của thế giới; kế thừa và phát huy truyền thống của thế hệ đi trước, xây dựng và phát triển TP HCM ngày càng phồn vinh, văn minh, hiện đại, xứng đáng là thành phố mang tên Bác, thành phố anh hùng" - bà Diễm bộc bạch.
Tri ân thế hệ đi trước
Những ngày này, khi cả nước hân hoan chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước thì những người chào đời trong dịp 30-4-1975 cũng chộn rộn không kém.
Bà Võ Thị Kiều Diễm tâm sự: "Cũng như bao bạn bè cùng trang lứa sinh ngày 30-4-1975, chúng tôi hạnh phúc vì được lớn lên trong hòa bình, có đủ điều kiện học hành. Chúng tôi tự nhủ phải nỗ lực để phát triển bản thân, góp phần xây dựng TP HCM, xây dựng đất nước. Đó cũng là cách chúng tôi tri ân sự hy sinh, mất mát của bao thế hệ đi trước để chúng ta có được ngày hôm nay".
THIỆN AN
Nguồn NLĐ : https://nld.com.vn/sinh-ra-trong-ngay-thong-nhat-196250428203715809.htm