Trong gần một tuần qua, mạng xã hội Argentina sôi sục với những đoạn livestream từ robot SuBastian - một thiết bị lặn do Viện Hải dương học Schmidt (SOI) của Mỹ triển khai - đang hoạt động ở độ sâu tới 4.000m dưới đáy đại dương ngoài khơi thành phố Mar del Plata, phía nam thủ đô Buenos Aires.
Dưới ống kính của SuBastian, một thế giới chưa từng được con người chứng kiến đã hiện ra: những sinh vật kỳ lạ, phát sáng, di chuyển chậm rãi qua rặng san hô và đáy bùn lạnh giá.
Không ít sinh vật được cư dân mạng đặt tên như sao biển “Patrick” (lấy cảm hứng từ phim hoạt hình SpongeBob), hay cua khổng lồ “Drag Queen” với bộ càng sặc sỡ.
Các cảnh tượng kỳ ảo của hệ sinh thái biển sâu được truyền hình trực tiếp qua một robot lặn dưới đáy đại dương.
Những cuộc đối thoại sôi nổi giữa các nhà khoa học cùng lời giải thích chi tiết giúp công chúng tiếp cận những bí mật đầy kinh ngạc của đại dương - điều vốn dĩ chỉ có giới nghiên cứu mới được chứng kiến.
Trong một khoảnh khắc đáng nhớ, camera của robot lặn SuBastian phát hiện một sinh vật trắng nhỏ với hình thù kỳ quái. Một nữ nhà khoa học trong nhóm hỏi: “Chúng ta có muốn lấy nó không?” Lập tức, hàng chục tin nhắn trên livestream nhao nhao: “Có, có chứ, lấy đi!”. Ngay sau đó, cánh tay hút mẫu vật của robot được kích hoạt.
“Ôi, tôi yêu mấy sinh vật bé nhỏ này quá”, một người xem bình luận. “Tôi nghiện luôn rồi!” “Đừng bắt bé đi mà!”, những lời kêu gọi khiến cuộc livestream trở nên sinh động và gần gũi như một chương trình giải trí.
Tuy nhiên, chính những lời bình luận duyên dáng của nhóm nhà khoa học Argentina và Mỹ mới là điểm cộng khiến chương trình trở thành hiện tượng.
Khi thấy một con giun biển, nhà sinh vật học dưới nước Santiago Meretta thốt lên: “Thật là đẹp. Nhìn giống một chiếc khăn tắm đang uốn lượn vậy!”.
Các buổi phát sóng trực tiếp thu hút hàng triệu lượt xem mỗi ngày, được phát lại trên kênh truyền hình quốc gia TV Pública và trở thành xu hướng hàng đầu trên YouTube Argentina.
Trong bối cảnh ngành nghiên cứu khoa học Argentina đang chịu ảnh hưởng bởi cắt giảm ngân sách nghiêm trọng, hình ảnh SuBastian lặng lẽ ghi hình dưới đáy biển lại thắp lên niềm tự hào dân tộc và niềm tin vào khoa học.
“Có những rạn san hô nước lạnh mang màu sắc rực rỡ như vùng Caribbean. Thật khó tin! Ở độ sâu tới 3.000 mét!”, nhà hải dương học kiêm họa sĩ Pablo Penchaszadeh, thành viên đoàn thám hiểm, chia sẻ với AFP.
Tiến sĩ Nerida Wilson, nhà sinh học hàng đầu của SOI, cho biết nhiều sinh vật được phát hiện lần đầu, có thể thuộc loài mới. Các mẫu vật đang được thu thập để phân tích sâu hơn.
“Đây là cơ hội hiếm có để hiểu hơn về hệ sinh thái biển sâu - nơi vẫn còn là ẩn số đối với nhân loại. Càng khám phá, chúng ta càng nhận thấy vai trò sống còn của đại dương với hành tinh này”, bà Wilson nói.
Chuyến thám hiểm là một phần trong hợp tác khoa học giữa SOI và các viện nghiên cứu Argentina. Các nhà khoa học hy vọng kết quả từ nhiệm vụ sẽ giúp thúc đẩy bảo vệ đa dạng sinh học và mở ra hướng nghiên cứu mới cho khu vực Nam Đại Tây Dương - nơi từng ít được khảo sát kỹ lưỡng.
Từ đáy biển sâu lạnh giá, những sinh vật phát sáng và thầm lặng đang kết nối hàng triệu trái tim trên mặt đất, mang lại niềm cảm hứng, sự kỳ diệu và cả hy vọng giữa thời kỳ khó khăn.
Phương Linh