Sinh viên Hà Tĩnh tự hào góp sức vào sự kiện trọng đại của đất nước

Sinh viên Hà Tĩnh tự hào góp sức vào sự kiện trọng đại của đất nước
4 giờ trướcBài gốc
Ngay sau khi có thông báo tuyển tình nguyện viên lễ diễu binh, diễu hành dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, sinh viên Đặng Thái Gia Linh (20 tuổi, phường Bắc Hồng Lĩnh - Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương) đã chủ động sắp xếp thời gian học tập. Tham gia vào khối xếp chữ trong lễ diễu binh, diễu hành, Gia Linh xem đây cơ hội để em được phát huy năng khiếu nghệ thuật của bản thân, khẳng định trách nhiệm và lòng tự hào của tuổi trẻ.
Dù làm việc dưới thời tiết nắng nóng, đội xếp chữ của Gia Linh vẫn rất nhiệt huyết.
Linh chia sẻ: “Ngày đầu tiên, chúng em phải có mặt từ 4h sáng, đêm trước đó em gần như không chợp mắt vì hồi hộp và háo hức. Thời tiết thất thường, có lúc nắng gắt, khi lại mưa lớn khiến việc tập luyện không tránh khỏi mệt mỏi. Tuy nhiên, với chúng em, được góp một phần nhỏ bé vào sự kiện trọng đại của đất nước là niềm vinh dự vô cùng lớn lao.”
Với Gia Linh, được tham gia lễ diễu binh, diễu hành là niềm tự hào lớn.
Để bảo đảm sức khỏe cho các khối lực lượng, Thành Đoàn Hà Nội phối hợp Bộ Tư lệnh Thủ đô tổ chức 30 điểm tiếp sức tại các khu vực tập kết, thu hồi quân. Các điểm này hoạt động xuyên suốt từ những ngày hợp luyện (21, 24/8), sơ duyệt (27/8), tổng duyệt (30/8) cho đến lễ chính thức (2/9).
Mỗi sinh viên được phân công những nhiệm vụ riêng.
Là thành viên tham gia phát nhu yếu phẩm ở 37 Trần Bình Trọng (Hai Bà Trưng, Hà Nội) em Trần Phương Uyên (19 tuổi, xã Đức Thọ - Học viện Hành chính và Quản trị công) cho biết: “Nhiệm vụ của em là cùng với lực lượng công an hỗ trợ an ninh và phát thực phẩm cho đoàn tham gia diễu binh, diễu hành. Những ngày sơ duyệt, tổng duyệt, chúng em phải có mặt tại điểm phân công cả ngày, thời gian kéo dài từ 4h sáng đến đêm muộn. Tuy có hơi vất vả, nhưng chúng em cảm thấy rất vinh dự, tự hào.”
Với các bạn trẻ, mỗi chai nước, mỗi phần quà được trao đi đều mang theo niềm tự hào và sự biết ơn với những người đang góp phần làm nên lễ kỷ niệm trọng đại của đất nước. Sinh viên Nguyễn Thị Trần Hà (19 tuổi, xã Đức Thọ - Học viện Hành chính và Quản trị công) cho biết thêm: “Chúng em được phổ biến ba nhiệm vụ chính, bao gồm phục vụ tại Quảng trường Ba Đình, làm hàng rào mềm hỗ trợ người dân và phát nhu yếu phẩm ở các điểm được chỉ định. Nhìn các anh bộ đội luyện tập hàng giờ ngoài trời nắng gắt, chúng em chỉ mong góp một phần nhỏ bé để họ thêm sức khỏe và tinh thần”.
Không chỉ tham gia hỗ trợ hậu cần, nhiều tình nguyện viên còn trực tiếp góp mặt trong đội hình tập luyện.
Các sinh viên nghiêm túc trong quá trình tập luyện.
Sinh viên Nguyễn Tiến Duẫn (20 tuổi, xã Vũ Quang) là một trong 600 tình nguyện viên của Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội được chọn vào khối đứng Hồng kỳ danh dự. Em tập trung cao độ trong tập luyện để đảm bảo giương cờ đúng lúc và đều đội hình, tránh xảy ra sai sót trong quá trình tập luyện.
Duẩn chia sẻ: "Chúng em tập một ngày hai buổi sáng và chiều. Lần đầu tiên được tham gia một chương trình đại lễ của đất nước nên niềm hạnh phúc luôn dâng trào trong em".
Các bạn tình nguyện viên trong buổi gặp mặt tại sân vận động Hàng Đẫy (Đống Đa, Hà Nội).
Dù đảm nhận những nhiệm vụ khác nhau, từ tiếp sức hậu cần đến tham gia đội hình, mỗi sinh viên đều chung một mong muốn được góp phần vào ngày hội lớn của dân tộc.
Sự kiện A80 là lễ diễu binh, diễu hành cấp quốc gia. Đây không chỉ là đại lễ, mà còn là bức tranh sinh động khắc họa tinh thần Việt Nam đoàn kết, tự hào dân tộc. Tại Hà Nội, 8.800 thanh niên tiêu biểu đến từ 43 trường đại học, cao đẳng cùng các phường, xã đã được lựa chọn làm tình nguyện viên cho lễ kỷ niệm. Họ đại diện cho gần 3 triệu thanh niên và hơn 600.000 đoàn viên Thủ đô, góp sức vào chuỗi hoạt động ý nghĩa của đất nước.
Nguyễn Liễu
Nguồn Hà Tĩnh : https://baohatinh.vn/sinh-vien-ha-tinh-tu-hao-gop-suc-vao-su-kien-trong-dai-cua-dat-nuoc-post294204.html