Hoạt động tư vấn tuyển sinh được nhiều trường đại học chú trọng. Ảnh minh họa
Tuệ Anh là sinh viên năm thứ 3 ngành Quản trị An ninh Mạng tại một trường đại học ở Hà Nội. Cô chọn ngành này với suy nghĩ đơn giản: "Ngành an ninh mạng đang rất "hot", ra trường dễ xin việc, lương tốt". Thế nhưng, khi bước chân vào học chuyên ngành, Tuệ Anh nhận thấy mình khó theo kịp chương trình học.
Những tiết học lập trình, viết code đầy phức tạp khiến cô chán nản, không theo kịp chương trình. "Tôi thật sự mù tịt với mấy dòng lệnh, lúc làm bài tập nhóm thì chỉ biết đứng nhìn các bạn bàn bạc, tôi chẳng biết góp ý gì", Tuệ Anh tâm sự.
Không chỉ là áp lực học tập mà cảm giác bất lực khiến Tuệ Anh nhiều lần hoài nghi về lựa chọn ban đầu.
"Tôi từng nghĩ đến chuyện bỏ học nhưng nghĩ đến bố mẹ, nghĩ đến công sức họ đã bỏ ra để có tiền cho con đóng học phí nên tôi lại cố gắng lấy được tấm bằng đại học cho xong", Tuệ Anh chia sẻ. Tuy nhiên, cô đã sớm xác định, sau khi ra trường sẽ không thể theo ngành Quản trị an ninh mạng.
Từ năm học thứ hai, Tuệ Anh bắt đầu tìm kiếm hướng đi mới cho mình. Cô quyết định học thêm tiếng Trung, một điều kiện để trở thành hướng dẫn viên du lịch trong tương lai. "Mình biết ngành du lịch cũng nhiều thử thách nhưng cảm giác được nói chuyện, giao lưu với người nước ngoài làm mình thấy vui hơn nhiều", Tuệ Anh nói.
Yến Linh, sinh viên năm thứ hai ngành Kinh tế tại Hà Nội, từng là niềm tự hào của gia đình khi đạt thành tích khá tốt trong năm học đầu tiên. Nhưng khi bước sang năm thứ hai, cô bạn bắt đầu cảm thấy không còn hứng thú học tập.
"Tôi không hiểu tại sao mọi thứ trở nên khó khăn đến vậy. Năm nhất mình học rất hăng say, có mục tiêu rõ ràng là phải tốt nghiệp loại giỏi nhưng giờ thì khác hẳn", Yến Linh chia sẻ. Cảm giác lạc lõng bắt đầu xuất hiện trong Yến Linh.
"Tôi thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, không còn hứng thú với việc học như trước. Có những lúc ngồi vào bàn học nhưng đầu óc trống rỗng, không biết mình học để làm gì", Yến Linh tâm sự. Cô thừa nhận bản thân mất dần động lực và nhiều lúc tự hỏi liệu mình có nên tiếp tục con đường đại học hay không.
Yến Linh biết nhiều bạn bè xung quanh cũng đang trải qua cảm giác tương tự, nhưng ít người dám công khai thừa nhận. "Có những người bạn học của tôi nói rằng họ không có kế hoạch nghề nghiệp rõ ràng. Họ chọn ngành học theo số đông, khi vào trường rồi mới biết đã chọn sai", Yến Linh kể lại.
Nỗi lo không chỉ đến từ áp lực học tập mà còn từ sự thiếu định hướng tương lai rõ ràng khiến Yến Linh nhiều đêm mất ngủ.
Cảm giác lạc lõng, mất phương hướng không phải hiện tượng hiếm gặp trong môi trường đại học. Nhiều sinh viên bước vào giảng đường mà không có định hướng nghề nghiệp rõ ràng, dễ bị cuốn theo lời khuyên của người khác hay xu hướng xã hội mà không tìm hiểu kỹ năng, sở thích của bản thân.
Áp lực học tập, thi cử tạo nên vòng xoáy căng thẳng, khiến nhiều bạn trẻ muốn bỏ học hoặc có tâm lý học chỉ để có bằng.
Hiện nay, nhiều trường đại học có các trung tâm tư vấn nghề nghiệp, tổ chức các hoạt động trải nghiệm. Tuy nhiên, sự chủ động từ bản thân sinh viên trong việc khám phá sở thích, khả năng và định hướng nghề nghiệp tương lai vẫn là yếu tố then chốt.
Chỉ khi hiểu rõ bản thân, các bạn trẻ mới có thể biến hành trình đại học thành con đường khám phá đầy hào hứng, không phải là cuộc chạy đua mệt mỏi.
Nga Thanh