Các tân cử nhân hạnh phúc trong ngày tốt nghiệp.
Với Hoàng Thị Thùy Trang tân cử nhân ngành Sư phạm Toán, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế, ngày tốt nghiệp vừa hạnh phúc vừa lưu luyến: “Nhìn lại bốn năm học đã qua, mình đã thay đổi rất nhiều về kỹ năng và nhận thức. Mình không còn là cô sinh viên ngại ngùng, rụt rè như những ngày đầu bước vào giảng đường. Kiến thức chuyên môn của mình được trang bị vững vàng hơn. Mình có các kỹ năng nghiệp vụ sư phạm như: soạn giảng, quản lý lớp học, xử lý tình huống sư phạm… được hoàn thiện nhiều hơn. Mình tự tin, chững chạc hơn trong cách đứng lớp, giao tiếp và lắng nghe học sinh. Nhưng có lẽ quan trọng nhất là niềm đam mê với nghề giáo trong mình ngày một lớn hơn. Càng học, càng trải nghiệm, mình càng yêu nghề, càng mong muốn trở thành một người giáo viên không chỉ dạy chữ mà còn chạm đến trái tim học trò”.
Hoàng Thị Thùy Trang tân cử nhân ngành Sư phạm Toán, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế.
Với cô gái gốc Quảng Bình (nay là Quảng Trị), điều đáng quý nhất của thanh xuân không nằm ở thành tích rực rỡ, mà ở những người đồng hành và những lần nỗ lực vượt qua chính mình. “Mình biết ơn gia đình, thầy cô, bạn bè và cả bản thân vì đã không bỏ cuộc”, Thùy Trang tâm sự.
Còn với Lê Thị Phương Dung, sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc ngành Giáo dục Tiểu học, cô bạn cho rằng ngày tốt nghiệp mang đến niềm tự hào to lớn. “Tự hào vì mình đã lựa chọn con đường “gieo hạt”. Con đường không dễ, nhưng đầy ý nghĩa”, Phương Dung chia sẻ. Là Ủy viên Câu lạc bộ Sinh viên 5 tốt Đại học Huế và MC của nhiều chương trình trong môi trường Đại học, Dung vẫn thừa nhận đã rất run khi đứng lớp trong tiết dạy đầu tiên. Chính ánh mắt học trò và lời động viên của cô giáo hướng dẫn đã giúp cô nhận ra: Người thầy không cần hoàn hảo, chỉ cần chân thành.
“Bốn năm học sư phạm không chỉ trang bị kiến thức, kỹ năng, mà còn giúp mình tôi luyện bản lĩnh nghề nghiệp. Từ những buổi soạn giáo án đến khuya, những giờ thực tập đứng lớp lần đầu đầy lo lắng, đến việc vừa học, vừa làm thêm để trang trải. Từ đó, mình càng thấm thía ý nghĩa của nghề giáo”, Dung chia sẻ.
Lê Thị Phương Dung tân cử nhân xuất sắc ngành Giáo dục Tiểu học, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế.
Theo Thùy Trang, khó khăn lớn nhất của sinh viên sư phạm là vượt qua chính mình. Đó là vượt qua sự hoài nghi về năng lực bản thân, vượt qua áp lực phải “trưởng thành nhanh” để phù hợp với vai trò của người thầy. “Sau khi cầm tấm bằng cử nhân, mình chắc chắn sẽ tiếp tục theo đuổi con đường làm giáo viên. Với mình, đây không chỉ là một lựa chọn nghề nghiệp mà là ước mơ và sứ mệnh thiêng liêng, cao cả. Mình muốn mang tất cả những gì đã học hỏi được trong suốt bốn năm qua để góp phần vun trồng, nuôi dưỡng những mầm non tương lai - không chỉ bằng tri thức mà còn bằng tình yêu thương, sự thấu hiểu và tạo nguồn cảm hứng. Mình hy vọng có thể quay về phục vụ cho xã nhà, cho quê hương - cái nôi nuôi dưỡng mình khôn lớn. Để rồi cùng với những nhà giáo dục khác, gieo thêm thật nhiều điều tốt đẹp cho thế hệ mai sau”, cô bạn bày tỏ.
Phương Dung cũng đồng tình: “Nghề giáo không phải lúc nào cũng có kết quả rõ ràng như một bài kiểm tra. Đó là hành trình gieo trồng dài lâu, cần nhiều niềm tin và yêu thương”. Cô bạn cho rằng bản thân sẽ tiếp tục theo nghề giáo không phải vì không có lựa chọn nào khác mà vì đây là lựa chọn của trái tim. “Bốn năm học không chỉ rèn cho mình kỹ năng làm nghề mà còn nuôi lớn trong mình một tình yêu thực sự với việc dạy học, với học trò. Mình tin rằng, được đứng lớp mỗi ngày, được nhìn thấy học sinh trưởng thành, là một niềm hạnh phúc khó điều gì thay thế được. Mình luôn tự nhắc nhở bản thân phải trau dồi, rèn luyện và không ngừng học tập để nâng cao năng lực chuyên môn”.
Tân cử nhân rạng rỡ trong ngày tốt nghiệp.
Còn Thùy Trang thì xem việc trở thành giáo viên như một ước mơ thiêng liêng, tân cử nhân hy vọng được quay về quê hương để góp phần vun trồng thế hệ tương lai, không chỉ bằng tri thức mà còn bằng yêu thương và thấu hiểu.
Khi được hỏi muốn gửi gắm điều gì đến các sinh viên đang theo học khối ngành sư phạm, cả hai cô nàng đều nhấn mạnh với thông điệp: hãy tin vào con đường mình đã chọn. Phương Dung chia sẻ: “Có thể con đường sư phạm sẽ nhiều thử thách, nhưng nếu đủ kiên trì và yêu thương, nó sẽ là hành trình tuyệt vời nhất. Đừng quên học hết mình, trải nghiệm hết lòng và giữ mãi ngọn lửa nghề trong tim. Rồi một ngày, chúng ta sẽ tự hào khi có thể được học sinh gọi mình là: thầy - cô”.
Nụ cười hạnh phúc của Phương Dung bên người thân trong ngày tốt nghiệp.
Với sinh viên theo học khối ngành sư phạm, tốt nghiệp không phải là vạch đích càng không phải lời chia tay. Đó là lúc họ bước qua một cánh cửa mới - hành trình gieo chữ, gieo yêu thương bắt đầu. Dù ở trong lớp học hay một vị trí nào khác trong xã hội, những người trẻ ấy vẫn mang trong mình tinh thần sư phạm: học để biết, để làm, để sống và để cùng nhau thay đổi. Và ở đâu đó, những người thầy tương lai vẫn đang nỗ lực thầm lặng hướng về sự nghiệp “đưa đò”.
Ảnh: NVCC
Thu Mai