Sinh viên sư phạm trả lại túi xách cho người đánh rơi

Sinh viên sư phạm trả lại túi xách cho người đánh rơi
9 giờ trướcBài gốc
Khoảng 11 giờ ngày 16/6, đang đi trên đường Mỹ Độ, phường Mỹ Độ, chị Ngô Thị Linh nhặt được chiếc túi xách màu đen rơi trên đường. Chị đứng đợi một lúc xem có người nào quay lại tìm không nhưng không thấy. Trời mưa to, chị đi xe về nhà mang theo chiếc túi vừa nhặt được.
Hai mẹ con chị Ngô Thị Linh đến Công an phường Trần Phú trao trả chiếc túi xách nhặt được.
Bên trong túi xách có hai chứng minh nhân dân, một giấy phép lái xe ô tô, một giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, một thẻ bảo hiểm y tế, 7,3 triệu đồng tiền mặt và một số loại giấy tờ khác đều mang tên Nguyễn Thị Hồng Hạnh, hộ khẩu phường Trần Phú, thành phố Bắc Giang.
Sau đó, mẹ chị Linh gọi điện đến Công an phường Trần Phú trình báo, chị Linh cũng mang chiếc túi xách đến.
Tiếp nhận thông tin, Công an phường rà soát dữ liệu dân cư, xác định được chủ những giấy tờ trên là chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh, sinh năm 1976, trú tại số nhà 45, đường Trần Bình Trọng 1, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang.
Trò chuyện với chị Hạnh được biết, chị có hộ khẩu ở phường Trần Phú nhưng gia đình đã chuyển nhà đến số nhà 45, đường Trần Bình Trọng 1. Hiện chị đang công tác tại Trạm Y tế phường Đa Mai, thành phố Bắc Giang.
Trưa 16/6, chị Hạnh đi xe mô tô từ cơ quan đến quán bún chả ở phường Mỹ Độ mua thức ăn. Khi về đến nhà, chị mới biết đã làm rơi ví. Đang lúc trời mưa to, chị quay lại tìm nhưng không thấy.
Sáng nay (17/6), chị nhận được cuộc điện thoại của một cán bộ Công an phường Trần Phú thông tin về việc có người nhặt được chiếc túi xách, bên trong có nhiều giấy tờ mang tên chị.
Chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh (bên trái) nhận lại tài sản từ chị Ngô Thị Linh.
Sau khi xác minh, trưa 17/6, Công an phường đã làm biên bản bàn giao, chị Hạnh đã nhận lại đầy đủ đồ vật, tài sản do chị Linh trao trước sự chứng kiến của cán bộ Công an phường.
Chị Hạnh bày tỏ: “Tôi vô cùng cảm kích trước nghĩa cử cao đẹp của cháu Linh. Cảm ơn hai mẹ con cháu đã nhanh chóng thông tin đến Công an phường, giúp tôi sớm nhận lại được tài sản bị đánh rơi”.
Được biết, Công an phường Trần Phú đã làm hồ sơ, đề nghị Chủ tịch UBND thành phố tặng Giấy khen cho chị Ngô Thị Linh vì hành động đẹp “nhặt được của rơi, trả lại người đánh mất”.
Thu Phong
Nguồn Bắc Giang : http://baobacgiang.vn/sinh-vien-su-pham-tra-lai-tui-xach-cho-nguoi-danh-roi-postid420238.bbg