Sinh viên thức trắng đêm chờ cuộc gọi báo bình an từ gia đình

Sinh viên thức trắng đêm chờ cuộc gọi báo bình an từ gia đình
4 giờ trướcBài gốc
Tình hình nước lũ tại Quán Triều - Thành phố Thái Nguyên (NVCC).
“Từ đêm 6/10, em nhận được cuộc gọi báo lũ lụt từ gia đình. Mẹ nói nước lên nhanh, đang phải di chuyển đồ đạc lên gác xép. Xa nhà, không thể ở bên để hỗ trợ, em lo lắng suốt đêm không ngủ được…” Bùi Thu Nguyệt, sinh viên đang học năm hai Học viện Báo chí và Tuyên truyền Hà Nội - quê ở xã Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên chia sẻ.
Sinh ra và lớn lên ở một vùng trũng thường xuyên chịu cảnh nước dâng, Nguyệt cho biết em đã quá quen với hình ảnh người dân tất tả kê đồ, chuyển lúa, dắt trâu bò, gia súc lên cao mỗi khi nghe tin bão về. Đặc biệt, trận lũ lịch sử năm 2024 do bão Yagi đã nhấn chìm cả thành phố Thái Nguyên và khu vực Đồng Hỷ quê em trong biển nước.
“Trận ngập này còn vượt đỉnh lũ năm 2024 đến hơn 1 mét, nhưng em lại không có ở nhà để cùng bố mẹ chống chọi với thiên nhiên nên lại càng lo lắng, sốt ruột hơn,” Nguyệt chia sẻ.
Lo lắng cho gia đình, người thân đang chống chọi với dòng nước lũ cũng là tâm trạng chung của nhiều sinh viên những ngày này, khi xa quê lên thành phố học đại học. Hoàn lưu bão số 11 (Matmo) khiến khu vực miền Bắc có mưa lớn diện rộng, nhiều nơi ngập sâu, sạt lở đất, đặc biệt là tại các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Tuyên Quang, Bắc Giang…
Dù chính căn phòng trọ của mình ở Thủ đô cũng đang trong tình trạng ngập úng, nhưng nhiều sinh viên cho hay nhìn nước dâng ngoài cửa, lòng lại càng thấp thỏm hướng về quê nhà, nơi cha mẹ vẫn đang oằn mình giữa mưa lũ. Cầu nối duy nhất là chiếc điện thoại để cập nhật tình hình.
“Nhưng nước ngập, mạng yếu, điện bị cắt, máy hết pin, không liên lạc được, nỗi lo lắng lại càng lớn. Đến trưa 7/10 em mới nhận được tin báo gia đình đã chuyển đến nơi an toàn và thở phào nhẹ nhõm,” Nguyệt nói.
Giống như Nguyệt, nhiều sinh viên cũng thức xuyên đêm, liên tục cầm điện thoại cập nhật bản tin thời tiết, rối bời khi nhìn hình ảnh quê mình chìm trong biển nước qua các thông tin cập nhật trên báo chí và các nền tảng mạng xã hội.
Nước lũ ở nhà Hòa vẫn đang dâng lên nhanh chóng và không có dấu hiệu rút. (Ảnh: NVCC)
Trần Văn Hòa, sinh viên Đại học Thương mại cho hay các sinh viên trong cả phòng trọ của em thức đến gần 3 giờ sáng, không ai ngủ được vì lo lắng, chỉ biết gọi điện về động viên bố mẹ và tìm kiếm thông tin về tình hình mưa lũ ở quê.
“Nghe tin nước lũ tràn vào khu dân cư bên sông Cầu em lại càng thấy bất an. Lo lắng mà không thể về, không thể giúp được gì…” Hòa nghẹn ngào.
Đây cũng là nỗi niềm của Nguyễn Thị Hương, quê Cao Bằng, sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội. Xót xa khi nhìn thành phố Cao Bằng chìm trong biển nước, Hương cho hay trước đó, thành phố chưa từng bị ngập nhưng chỉ trong 10 ngày qua, nơi đây liên tiếp hai lần bị ngập sâu do hoàn lưu hai cơn bão số 10 và 11.
“Gia đình còn chưa kịp dọn dẹp vì bão số 10 thì đã tiếp tục bị ngập do bão số 11. Nước tràn vào nhà ngập sâu, toàn bộ trang thiết bị ở tầng 1 bị chìm trong nước. Em rất lo lắng cho bố mẹ vì chưa biết khi nào nước mới rút,” Hương nói.
Trong khi đó, theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay nhiều khu vực trên cả nước tiếp tục có mưa, mưa rào và dông. Lũ trên sông Cầu (Thái Nguyên), sông Thương (Bắc Ninh) tiếp tục lên; trên sông Lục Nam (Bắc Ninh) xuống chậm; mực nước các sông khác ở Bắc Bộ đang lên.
Ở vực miền núi phía Bắc, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại hàng loạt tỉnh Lai Châu, Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An./.
(Vietnam+)
Nguồn VietnamPlus : https://www.vietnamplus.vn/sinh-vien-thuc-trang-dem-cho-cuoc-goi-bao-binh-an-tu-gia-dinh-post1068843.vnp