Sinh viên TPHCM xuyên đêm gói ghém nghĩa tình gửi miền Trung

Sinh viên TPHCM xuyên đêm gói ghém nghĩa tình gửi miền Trung
33 phút trướcBài gốc
Hàng trăm thùng quà được vận chuyển liên tục lên xe tải để kịp thời chuyển đến vùng lũ. Ảnh: NVHSV
Khi thành phố đã chìm vào giấc ngủ, sảnh chính Nhà Văn hóa Sinh viên tại Khu đô thị ĐHQG TPHCM vẫn sáng rực ánh đèn. Hàng trăm sinh viên và tình nguyện viên đang chạy đua với thời gian, thức trắng đêm để kịp hoàn tất những chuyến xe cứu trợ gửi tới đồng bào miền Trung đang chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ.
Những ngày qua, không gian vốn yên tĩnh của Nhà Văn hóa Sinh viên bỗng trở nên nhộn nhịp như một “công xưởng” thu nhỏ. Sinh viên từ nhiều trường đại học trên địa bàn đã tự giác tập hợp, biến khuôn viên rộng thành điểm hậu cần lớn.
Lực lượng tình nguyện viên trẻ liên tục tiếp nhận hàng hóa do người dân và các đơn vị gửi đến. Ảnh: NVHSV
Mỗi người một việc: người bốc xếp nhu yếu phẩm, người phân loại hàng hóa, người đóng gói thùng quà… tất cả đều diễn ra nhịp nhàng và khẩn trương.
Trong “guồng quay” khẩn trương ấy, nhóm nam sinh có sức khỏe đảm nhận việc tiếp nhận và bốc vác hàng tấn gạo, mì gói, nước uống, thuốc men… Phía bên trong, nhiều nhóm khác tỉ mỉ phân loại, chia nhỏ từng loại nhu yếu phẩm, dán nhãn, đóng thùng cẩn thận để đảm bảo các suất quà đến tay bà con được chỉn chu và đầy đủ nhất.
Các tình nguyện viên thức đêm phân loại nhu yếu phẩm gửi hỗ trợ đồng bào miền Trung. Ảnh: NVHSV
Phong trào quyên góp, hỗ trợ miền Trung tại ĐHQG TPHCM thực tế đã được khởi động từ rất sớm. Ngay khi tin bão lũ liên tiếp đổ về, tập thể viên chức, người lao động và hàng ngàn sinh viên nội trú của Trung tâm Quản lý Ký túc xá và Khu đô thị ĐHQG TPHCM đã tiên phong phát động lời kêu gọi, tạo nên hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ.
Chỉ trong thời gian ngắn, Nhà Văn hóa Sinh viên trở thành điểm tiếp nhận hàng chục tấn nhu yếu phẩm từ tấm lòng của người dân thành phố. Là điểm tập kết chiến lược tại cửa ngõ Khu đô thị ĐHQG TPHCM, mỗi ngày lượng hàng đổ về Nhà Văn hóa Sinh viên đều tăng mạnh.
Đại diện đơn vị tổ chức cho biết áp lực tiến độ rất lớn, bởi các chuyến xe cần lăn bánh ngay khi đủ tải để kịp về vùng lũ. Vì vậy, nơi đây vẫn đang kêu gọi thêm sinh viên và tình nguyện viên đến hỗ trợ bốc xếp, phân loại để đẩy nhanh tiến độ.
Các xe tải lớn nhanh chóng được chất đầy hàng nhu yếu phẩm để kịp thời vận chuyển ra miền Trung trong đêm. Ảnh: NVHSV
Tất cả hàng hóa sau khi hoàn tất đóng gói sẽ được đưa lên xe tải trọng lớn, do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM điều phối, vận chuyển trực tiếp ra miền Trung.
“Nguồn hàng rất đa dạng, từ từng bó rau, túi gạo nhỏ của người dân đến các thùng nhu yếu phẩm được các tổ chức, doanh nghiệp gửi về. Tất cả đều là nghĩa tình của thành phố hướng về miền Trung”, đại diện ban tổ chức chia sẻ.
Giữa không khí tất bật, những câu chuyện cá nhân càng làm ấm lòng hơn. Vừa thoăn thoắt dán thùng quà, bạn Ngô Thúy Vy (Trường Đại học Khoa học Sức khỏe - ĐHQG TPHCM) bộc bạch: “Rất mệt nhưng mà em vui lắm. Em chỉ mong công sức nhỏ bé của mình có thể hỗ trợ phần nào cho bà con vùng lũ. Hy vọng mọi người sẽ sớm vượt qua khó khăn này”.
Cùng chung tâm trạng, bạn Sỹ Phát (Sinh viên Phân hiệu Trường Đại học FPT TPHCM) chia sẻ: “Hôm nay giúp cho bà con, em thấy rất vui. Em chỉ mong quà sẽ đến thật nhanh. Ngoài Phú Yên, mưa lũ vẫn còn nặng quá”.
Đồng hành xuyên đêm 23/11 cùng sinh viên, chị Bùi Huỳnh Kiều My - Phó Giám đốc Nhà Văn hóa Sinh viên cho biết, hai đơn vị Nhà Văn hóa Sinh viên và Trung tâm Quản lý Ký túc xá - Khu đô thị ĐHQG TPHCM đã huy động tối đa nhân sự và phương tiện để đảm bảo tiến độ.
“Nguồn hàng tiếp nhận rất lớn, nên chúng tôi tiếp tục kêu gọi đoàn viên, thanh niên và tình nguyện viên đến chung tay để sớm gửi những phần quà nghĩa tình đến miền Trung”, chị cho biết.
Trong ánh đèn trắng xuyên đêm, chỉ có tinh thần tương thân tương ái là sáng rõ hơn bao giờ hết. Tất cả đều chung hy vọng những chuyến xe nghĩa tình từ TPHCM sẽ sớm vượt hàng nghìn cây số, mang hơi ấm và niềm tin đến với đồng bào miền Trung ruột thịt.
Hương Phú
Nguồn GD&TĐ : https://giaoducthoidai.vn/sinh-vien-tphcm-xuyen-dem-goi-ghem-nghia-tinh-gui-mien-trung-post757976.html