Tốt nghiệp đại học ở tuổi 60
Năm 2019, bà Nguyễn Thị Ngọc Minh nghỉ hưu sau quãng thời gian nghiên cứu, giảng dạy tại Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm. Khi nghe bà Minh chia sẻ ý định tiếp tục đi học, nhiều bạn bè của bà phản đối và cho rằng đó là “ý định điên rồ”. Trong bữa cơm chiều với gia đình, bà Minh bộc bạch với chồng, con về tâm huyết tiếp tục theo đuổi việc học. “Nghỉ hưu rồi, mẹ không cần gì hơn, mẹ chỉ muốn được đi học. Mong mọi người hãy hiểu cho mẹ”, bà Minh nói.
Và rồi, mong ước đó cũng thành hiện thực. Bà Minh trúng tuyển ngành Bác sĩ đa khoa, Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột vào năm 2020. Bà Minh kể, lúc đóng tiền học, kế toán cứ nghĩ bà là người nhà đóng tiền cho con cháu đi học. Nhưng khi biết bà là tân sinh viên của trường thì ai cũng ồ lên thán phục.
Bà Minh trải qua những chuỗi ngày miệt mài đèn sách, mặc dù thỏa ước nguyện và đam mê, song cũng không kém phần vất vả. Ở tuổi U60, bà Minh ở trọ để học đại học, làm quen với những môn học mới, hình thức thi mới trong khi mắt không còn khỏe. Với bà, tất cả những điều ấy là thử thách phải vượt qua.
Bà Nguyễn Thị Ngọc Minh là một trong hai sinh viên tốt nghiệp xuất sắc của khóa. Ảnh: NVCC
Trong các môn đại cương, bà Minh ngại nhất là môn Toán xác suất thống kê, nhưng bà lại xuất sắc đạt 10 điểm. “Khó nhất là môn Toán nhưng tôi đã vượt qua. Trước đây, tôi chỉ làm bài thi trên giấy, bây giờ tất cả đều thi trắc nghiệm trên máy tính. Lớn tuổi nên việc làm bài thi trên máy tính lúc đầu không tránh khỏi khó khăn, lúng túng. Các môn học vi sinh cũng vậy, nhưng tôi tự nhủ cứ cố gắng, rồi cũng hoàn thành tốt”, bà Minh bộc bạch.
Có lần thầy trưởng khoa vào lớp, nhìn thấy bà Minh và đã hỏi bà mục tiêu học để làm gì. Bà Minh chia sẻ rằng, bà đi học vì niềm đam mê. Bà Minh cũng thường nói với các sinh viên cùng khóa, đừng phân biệt hay ưu tiên bà lớn tuổi, bà luôn sẵn sàng tham gia tất cả các hoạt động như các sinh viên khác. “Đi học rất thú vị. Tôi không vắng bất cứ buổi học nào”, bà Minh chia sẻ.
Với bà Nguyễn Thị Ngọc Minh, học không chỉ là niềm vui, mà còn để tiếp cận nhiều kiến thức mới, bổ ích. Ảnh: BẢO HÒA
Sau mỗi tiết học, còn băn khoăn hay chưa hiểu điều gì, bà Minh đều mạnh dạn hỏi giảng viên để tìm hiểu đến cùng. Trong quá trình học, bà Minh chưa bao giờ phải thi lại. Khi học thực tế tại bệnh viện, bà Minh không tiếp cận bệnh án trước, mà học trực tiếp từ bệnh nhân. Bà xem các kết quả cận lâm sàng, rồi tự mình đọc kết quả, so sánh, rút kinh nghiệm với kết quả của bác sĩ. Đối với các môn chuyên ngành, bà Minh luôn đạt điểm cao cả về lý thuyết và thực hành.
Học không bao giờ cùng
Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Tô Kỳ Nam - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm nhận định, bà Minh là tấm gương sáng về tinh thần tự học. Học không bao giờ cùng. Sự nỗ lực không ngừng nghỉ của bà Minh là nguồn khích lệ, lan tỏa tinh thần tự học đến thế hệ trẻ, nhất là đối với sinh viên ngành y, đòi hỏi tinh thần tự học rất cao. Có như vậy các y, bác sĩ mới vững về chuyên môn, thực hiện tốt sứ mệnh chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Bà Minh thi tốt nghiệp lâm sàng tại Bệnh viện Đa khoa Bình Định. Bà là sinh viên đạt điểm cao nhất môn lâm sàng, với 9,5 điểm môn bệnh án, 9,5 điểm môn vấn đáp và kỹ năng lâm sàng 9 điểm. Tổng kết toàn khóa, bà Minh đạt 3,76 điểm, là một trong 2 sinh viên tốt nghiệp xuất sắc nhất khóa. Thủ khoa toàn khóa là một sinh viên nhỏ hơn bà Minh 30 tuổi.
Học để mở mang kiến thức
Học đại học ở tuổi 60 và tốt nghiệp loại xuất sắc, bà Minh luôn được các sinh viên trong trường nhắc đến với sự nể phục. Tinh thần ham học của bà Minh không phải là nhất thời, mà được hun đúc suốt cả một hành trình dài. Nhớ lại thời còn trẻ, bà Minh kể, trước đây bà học y sĩ đa khoa tại Trường Trung học Y tế Nghĩa Bình.
Sau 3 năm học, bà là người đạt số điểm duy nhất đủ điều kiện được giữ lại trường để giảng dạy. Từ năm 1995 - 1999, bà Minh học cử nhân điều dưỡng tại Trường Đại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh và đã tốt nghiệp thủ khoa.
“Ngày đó, mỗi lần trên tàu từ TP.Hồ Chí Minh về quê, tôi đặt ra chỉ tiêu phải học bao nhiêu bài. Bởi vì về đến nhà còn nhiều việc phải lo, con cái còn nhỏ, nên tôi phải tranh thủ học cho kịp”, bà Minh nhớ lại. Năm 2003, bà Minh đã đoạt giải Nhất Hội thi giáo viên dạy giỏi trung học chuyên nghiệp toàn quốc lần thứ 6 tổ chức tại TP.Hồ Chí Minh. Bà Minh vinh dự nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.
Ngoài việc học tập, bà Minh cũng dành thời gian vui cùng con cháu. Ảnh: BẢO HÒA
Động lực thôi thúc bà Minh tiếp tục đi học sau khi nghỉ hưu chính là được mở rộng kiến thức về ngành y. “Trước đây, tôi từng là giáo viên, từng làm giám khảo chấm trong cuộc thi về chuyên môn, nhận kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục, nhưng tôi không ngần ngại khi trở thành sinh viên. Trong lớp đại học, có cả các bạn sinh viên là con của học trò tôi, có bạn nhỏ hơn tôi đến mấy chục tuổi. Với tôi, đi học là một niềm vui, ý nghĩa lớn”, bà Minh cười nói.
"Chúng ta sẽ trưởng thành hơn từ những kiến thức đã học và giúp ích cho xã hội. Tôi chỉ mong còn sức khỏe, là còn tiếp tục học. Đồng thời, điều ý nghĩa nhất mà chúng ta có thể để lại cho con cháu chính là di sản, tinh thần về niềm đam mê học tập”.
Bà NGUYỄN THỊ NGỌC MINH
Ngày bà Minh nhận bằng tốt nghiệp đại học, có cả người thân và sui gia đến chúc mừng. Bà cũng nhận được rất nhiều tin nhắn động viên, chúc mừng từ các giáo viên, đồng nghiệp, sinh viên. Hiện nay, bà Minh đang thực hành tại Trung tâm Y tế Tư Nghĩa. Bà còn ấp ủ những nguyện vọng, tâm huyết của bản thân, đó là sau khi được cấp chứng chỉ hành nghề, sẽ tiếp tục theo học sau đại học.
Câu chuyện về nghị lực, đam mê học tập của bà Minh là nguồn cảm hứng mạnh mẽ lan tỏa đến các sinh viên Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột, Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm nói riêng và thế hệ trẻ nói chung. Đam mê, ý chí và khát khao kiến thức, không bao giờ là muộn.
BẢO HÒA