Ông Huỳnh Văn Hồng Ngọc chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2569 đến Tăng Ni, Phật tử Q.Bình Thạnh
Tiếp đoàn tại văn phòng Ban Trị sự Q.Bình Thạnh (chùa Phước Bửu, P.14) có Thượng tọa Thích Tâm Chơn, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q.Bình Thạnh; Đại đức Thích Bửu Đăng, Phó Trưởng ban Trị sự; cùng chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự Q.Bình Thạnh.
Tại văn phòng Ban Trị sự Q.Tân Bình (tổ đình Giác Lâm, P.10), hiện diện tiếp đoàn có Thượng tọa Thích Đạt Đức, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q.Tân Bình; Thượng tọa Thích Từ Trí, Phó Thường trực Ban Trị sự; Đại đức Thích Hạnh Đức, Chánh Thư ký Ban Trị sự.
Thượng tọa Thích Đạt Đức tri ân phái đoàn Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM - Ảnh: Hạnh Đức
Trong không khí đón mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2569, ông Huỳnh Văn Hồng Ngọc thay mặt lãnh đạo Thành phố thăm hỏi chư vị Hòa thượng Chứng minh, Cố vấn và kính chúc chư tôn đức lãnh đạo Ban Trị sự, Tăng Ni, Phật tử tại Q.Bình Thạnh và Tân Bình mùa Phật đản an lành.
Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM trân trọng cảm ơn giới Phật giáo Q.Bình Thạnh, Tân Bình đã đồng hành cùng chính quyền Thành phố trong thời gian qua. “TP.HCM có nhiều phát triển vượt trội và đạt nhiều thành tích nổi bật, trong đó có sự chung tay đóng góp rất lớn của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, cùng Ban Trị sự, Tăng Ni, Phật tử Q.Tân Bình và Bình Thạnh. Mong chư tôn đức tiếp tục gắn bó với chính quyền địa phương, nhất là tham gia các công tác an sinh xã hội.”, ông Huỳnh Văn Hồng Ngọc chia sẻ.
Tặng quà chúc mừng Phật đản Phật lịch 2569 đến Ban Trị sự Phật giáo Q.Tân Bình - Ảnh: Hạnh Đức
Đáp từ, Thượng tọa Thích Đạt Đức và Thượng tọa Thích Tâm Chơn tri ân ông Huỳnh Văn Hồng Ngọc cùng các thành viên Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM đã dành thời gian đến thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2569 tại hai địa phương; đồng thời chia sẻ thêm về các hoạt động Phật sự của quận nhà.
Nhân đây, nhị vị Thượng tọa Trưởng ban Trị sự có lời chúc ông Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM cùng thành viên đoàn nhiều sức khỏe, thành công trong công tác.
Nguyên Tài/Báo Giác Ngộ