Thông tin từ Phòng CSGT (PC08), Công an TPHCM về việc điều chỉnh tổ chức giao thông phục vụ công tác tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 -30-4-2025), người dân tranh thủ lưu thông qua khu vực trung tâm trước giờ cấm xe.
Người dân gửi xe để di chuyển vào khu vực diễn ra sơ duyệt. Ảnh: TAM NGUYÊN
Nhiều công ty, doanh nghiệp, trường học đã cho nhân viên, học sinh nghỉ sớm để tránh kẹt xe. Anh Thành Chung (ngụ TP Thủ Đức) sắp xếp công việc để đi đón con từ trước 15 giờ nhưng một vài tuyến đường trung tâm đã bị ùn ứ dần. “Một số tuyến đường đã cấm xe để chuẩn bị cho buổi diễu hành, có hơi bất tiện chút nhưng trong lòng tôi lại thấy vui. Đón được con sớm, cháu cười toe toét. Cháu còn nhỏ, chẳng biết gì về diễu hành hay đại lễ, chỉ biết hôm nay được ba chở về sớm hơn mọi ngày. Còn tôi, giữa dòng xe vòng vèo qua mấy con đường căng cờ, treo khẩu hiệu, lại thấy tự hào”, anh Thành Chung chia sẻ.
Một trường mầm non thông báo phụ huynh đến đón con trước 15 giờ để tránh ùn tắc giao thông. Ảnh: THÁI PHƯƠNG
Theo ghi nhận đến hơn 15 giờ, dòng người kéo về đường Lê Duẩn (quận 1) ngày một đông. Lực lượng CSGT đã được tăng cường để điều phối, tránh ùn tắc giao thông. Ngoài xe cộ tranh thủ lưu thông trong các tuyến trung tâm, người dân đi xem sơ duyệt đã chủ động gửi xe từ bên ngoài, đi bộ vào khu vực diễn ra lễ sơ duyệt diễu binh, diễu hành.
Chị Vũ Hồng Hạnh (ngụ quận 7) cho biết đây là lần thứ 2 chị đi xem diễu binh, diễu hành. Lần tổng hợp luyện, chị Hạnh cùng nhóm bạn đến khá trễ, phải đứng từ phía xa nên xem chưa “đã mắt”. Lần này, chị và nhóm bạn quyết tâm có mặt từ hơn 12 giờ trưa để chọn vị trí đẹp nhất.
“Nghe tiếng hiệu lệnh, nhìn mỗi nhịp chân của các chiến sĩ, tôi lại thấy tự hào, trào dâng cảm xúc yêu nước. Trăm nghe cũng không bằng một lần chứng kiến và cảm nhận, vì vậy tôi tiếp tục đi xem diễu binh, diễu hành”, chị Hạnh bày tỏ.
Người dân háo hức trước giờ sơ duyệt. Ảnh: TAM NGUYÊN
Lượng người đổ về đông, vỉa hè ken kín người nhưng khá nề nếp, người dân tuân thủ sự điều phối của lực lượng chức năng. Ảnh: TAM NGUYÊN
Lượng người đổ về đông, vỉa hè ken kín người nhưng khá nề nếp, người dân tuân thủ sự điều phối của lực lượng chức năng. Ảnh: VĂN MINH
Phía trong lễ đài, các lực lượng đang gấp rút chuẩn bị để buổi sơ duyệt diễn ra đúng kế hoạch. Ảnh: VĂN MINH
NHÓM PV