Ở tuổi 47, So Ji-sub bày tỏ sự yêu thích của mình với thể loại phim noir, chia sẻ rằng anh đặc biệt thích năng lượng đến từ những cuộc đối đầu căng thẳng giữa các nhân vật. "Có vẻ như hiện nay, thể loại noir ngày càng phổ biến hơn, nhưng thực tế lại rất hiếm hoi. Một năm có thể chỉ ra mắt một hoặc hai bộ phim như thế. Vì vậy, tôi rất biết ơn khi kịch bản này đến với tôi. Tôi chọn noir vì tôi muốn thử sức với một thể loại thực sự phù hợp với mình", So Ji-sub chia sẻ với truyền thông.
So Ji-sub cũng chia sẻ sự cảm kích khi được so sánh với John Wick, nhưng anh cũng giải thích rõ sự khác biệt giữa series “John Wick” và “Mercy for None”. Anh nói: "Nếu loạt phim "John Wick" chủ yếu tập trung vào các pha hành động với súng từ xa, thì “Mercy for None” lại là những trận đấu cận chiến. Tôi tin rằng mỗi quốc gia có những điểm đặc sắc riêng trong thể loại noir của mình. Đối với Hàn Quốc, sự thiếu vắng vũ khí tạo nên một tác động khác biệt. Điểm mạnh nằm ở những cuộc chiến trực diện, nơi bạn có thể cảm nhận được sự dữ dội và chân thật của năng lượng".
So Ji-sub tái xuất với thể loại Noir trong “Mercy for None”. (Ảnh: Netflix)
Series dài 7 tập xoay quanh nhân vật Nam Gi-jun (So Ji-sub), người đã tự cắt gân Achilles và rời bỏ thế giới ngầm của The Plaza. Sau 11 năm vắng bóng, anh trở lại sau cái chết của người em trai Gi-seok (Lee Jun-hyuk), người đứng thứ hai trong Juwoon Group – một trong hai tổ chức tội phạm lớn điều hành Seoul. Nam Gi-jun quyết định tìm ra kẻ đã gây ra cái chết của em mình để trả thù.
“Mercy for None” được chuyển thể từ webtoon (truyện tranh số) cùng tên, một tác phẩm có lượng người hâm mộ đông đảo. Series giữ lại nhiều yếu tố từ nguyên tác, nhưng cũng mang đến những điểm nhấn riêng biệt và kịch tính đầy lôi cuốn.
Sau 13 năm vắng bóng trong thể loại Noir, So Ji-sub đã trở lại mạnh mẽ với series hành động “Mercy for None”. (Ảnh: Netflix)
Với lối diễn xuất lạnh lùng và mạnh mẽ, So Ji-sub đã mang đến một phiên bản noir đầy ấn tượng. (Ảnh: Netflix)
Nhân dịp kỷ niệm 30 năm sự nghiệp diễn xuất, So Ji-sub cho biết, theo thời gian, việc diễn xuất trở nên khó khăn hơn. "Diễn xuất mang đến niềm vui, nhưng nó cũng đầy thử thách. Phong cách của tôi không thường có những thay đổi cảm xúc mạnh mẽ, vì vậy tôi tập trung vào những chi tiết tinh tế. Đôi khi, điều đó khiến tôi cảm thấy như mình chỉ đang tái hiện chính mình trong mỗi vai diễn mới. Tôi muốn thể hiện một khía cạnh mới, nhưng đôi khi cảm giác như mình chưa làm được điều đó", So Ji-sub chia sẻ.
Cảnh hành động trong “Mercy for None”. (Ảnh: Netflix)
Hải Hà/VOV.VN