Dự án Băng Hồ Trọng Sinh (được xem là phần tiếp nối của Sở Kiều Truyện) bất ngờ chỉ đạt 3.2 điểm Douban, trở thành một trong những phim cổ trang có điểm thấp nhất trong hai năm trở lại đây. Thành tích này nhanh chóng kéo theo làn sóng tranh luận lớn về chất lượng tác phẩm, lựa chọn diễn viên và việc chuyển thể lại từ nguyên tác không đạt hiệu quả như kỳ vọng.
Theo thống kê, phim chỉ đạt 3.2 điểm với chưa đầy 9.000 lượt đánh giá, trong đó hơn 62% khán giả chấm 1 sao. Nhiều ý kiến còn mỉa mai rằng số người chấm điểm còn ít ỏi hơn cả độ chú ý mà bộ phim tạo ra. So với các tác phẩm cùng thời như Rừng Thép (6.8 điểm) hay Bạch Nhật Đề Đăng (6.7 điểm), mức độ thất bại của phim càng trở nên rõ rệt.
Sở Kiều Truyện 2 đang trở thành tâm điểm chú ý.
Băng Hồ Trọng Sinh bất ngờ chỉ đạt 3.2 điểm Douban.
Về mặt thương mại, Băng Hồ Trọng Sinh được đầu tư khoảng 250 triệu NDT nhưng rơi vào tình trạng phát sóng không có quảng cáo, khi các thương hiệu đồng hành, các nhãn hàng đồng loạt rút vốn. Trên hai nền tảng Tencent và iQIYI, lượt xem mỗi tập đều dưới 500.000, thị phần Vân Hợp chỉ đạt 3.6%. Từ mức S+ kỳ vọng cao, phim nhanh chóng bị hạ xuống hạng A ngay khi phát sóng.
Một trong những điểm gây tranh cãi lớn nhất là nữ chính “tiểu Triệu Lệ Dĩnh” Hoàng Dương Điềm Điềm 19 tuổi, bị gán biệt danh “tướng quân baby”. Khán giả cho rằng cô có gương mặt non nớt, ánh mắt thiếu chiều sâu, khi mặc giáp trụ trông giống “trẻ con mặc đồ người lớn”, không toát lên khí chất nữ tướng. Khi đứng cạnh nam chính Lý Quân Nhuệ, cả hai còn bị chê tạo cảm giác “chú - cháu”, thiếu hoàn toàn phản ứng hóa học.
Không chỉ diễn viên, nội dung phim cũng bị đánh giá xuống cấp so với bản gốc Sở Kiều Truyện. Nhân vật Sở Kiều từ hình tượng nữ tướng độc lập bị biến thành tuyến nhân vật phụ thuộc nam chính. Trong khi đó, Yến Tuân vốn là phản diện có chiều sâu, lại trở nên thiếu logic, bị nhận xét “hành động cảm tính”.
“Tiểu Triệu Lệ Dĩnh” Hoàng Dương Điềm Điềm bị gán biệt danh “tướng quân baby”.
Nhiều phân đoạn gây tranh cãi, như cảnh của công chúa Nguyên Thuần bị xử lý theo hướng quay chậm làm đẹp hóa bi kịch, bị cho là biến nỗi đau nhân vật thành yếu tố gây chú ý. Các cảnh chiến đấu như đại chiến băng hồ cũng bị đánh giá phi thực tế, xa rời logic chiến tranh.
Về mặt kỹ thuật, phim lạm dụng slow-motion, cận mặt quá mức và hiệu ứng gió liên tục, khiến tổng thể bị nhận xét “giả tạo”. Hình ảnh phủ tông xám xanh nhưng lại thiếu chiều sâu, tạo cảm giác như phông nền kỹ thuật số. Trang phục và đạo cụ cũng bị chê rẻ tiền, áo giáp quá mới, thậm chí bị nhận xét như trang phục cosplay thiếu tính chân thực.
Đáng chú ý, đạo diễn Lữ Hạo Cát Cát - con trai của biên kịch Hải Nham, từng thành công với Thái Tử Phi Thăng Chức Ký và Mặc Vũ Vân Gian, lần này lại thất bại nặng nề, khiến nhiều khán giả bất ngờ.
Nam chính Lý Quân Nhuệ.
Sự thất vọng của khán giả còn khiến bản gốc Sở Kiều Truyện tăng mạnh lượt xem, thậm chí tăng hơn 300% chỉ trong một ngày, lọt top trending. Nhiều nhân vật cũ như Sở Kiều (Triệu Lệ Dĩnh) hay phản diện Vũ Văn Hoài bất ngờ được “hồi sinh” trong làn sóng hoài niệm.
Trong khi đó, Lý Quân Nhuệ mất dần thiện cảm từng có từ Cửu Trọng Tử, còn Hoàng Dương Điềm Điềm bị dự đoán gặp khó khăn về nguồn tài nguyên trong tương lai. Công ty sản xuất cũng đối mặt nguy cơ thua lỗ lớn, thậm chí đình trệ dự án tiếp theo.
Từ một tác phẩm từng được kỳ vọng là “đại nữ chủ cổ trang”, Băng Hồ Trọng Sinh lại trở thành ví dụ điển hình của việc chuyển thể không giữ được tinh thần nguyên tác, khiến câu chuyện về nữ quyền bị lệch hướng và nghiêng về tuyến tình cảm. Bộ phim hiện được đánh giá là một cú “ngã lớn” cả về thương mại lẫn danh tiếng, đồng thời để lại nhiều bài học cho giới sản xuất phim truyền hình.
Vũ Ánh