Các tình nguyện viên vẫn hy vọng có thể cứu thêm nhiều người còn sống, dù chính quyền cảnh báo khả năng này sẽ giảm dần theo thời gian
Lực lượng cứu hộ đang khẩn trương tìm kiếm người sống sót tại hạt Kerr, khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất. Trận mưa lớn gây ảnh hưởng cho khu vực dọc theo sông Guadalupe vào rạng sáng 4-7. Giới chức địa phương cho biết mưa lớn đổ xuống quá nhanh khiến nhiều người không kịp chạy đến nơi an toàn.
Một nam cư dân kể lại thời khắc nước ngập nhanh chóng: “Tôi nắm lấy tay vợ, cả hai nhảy xuống nước và bị cuốn trôi khoảng 60m. Chúng tôi bám vào cây bằng lăng và chờ người tới cứu”.
Lãnh đạo Camp Mystic, trại hè có lịch sử hơn 100 năm tuổi dành cho nữ sinh theo đạo Công giáo, nằm bên bờ sông cho biết họ đang phải trải qua một “thảm kịch không thể tưởng tượng nổi”. Trận lũ bất ngờ ập đến trại khiến ít nhất 27 người tại đây thiệt mạng trong đó có cả các nữ sinh.
Nhiều người dân Texas tới các nhà thờ cầu nguyện cho những người gặp nạn
Chứng kiến trận lũ lụt lịch sử đang tàn phá nhiều khu vực, trong đó có trại hè Camp Mystic, Thống đốc bang Texas (Mỹ), ông Greg Abbott cho biết: “Ngày hôm nay tôi đến thăm trại Camp Mystic. Trại này và con sông cạnh đó bị tàn phá khủng khiếp với mức độ mà tôi chưa từng thấy trong bất kỳ thảm họa tự nhiên nào”.
“Mực nước chảy xiết dâng cao lên tận tới nóc nhà, thật sự gây sốc. Chúng tôi sẽ không dừng lại cho đến khi tìm thấy tất cả các bé gái”, ông Abbott viết trên mạng xã hội.
Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo rằng ông có thể đến Texas vào ngày 11-7 vì không muốn gây cản trở, làm gián đoạn lực lượng cứu hộ nếu đến sớm hơn. Tổng thống Trump đã ký tuyên bố thảm họa lớn tại hạt Kerr theo đề nghị của Thống đốc Abbott.
Theo NHK/Cbsnews
Hoàng Cường
Theo NHK/Cbsnews