Tình hình ở Pokrovsk dường như đã đến thời điểm nguy cấp nhất. Cuộc tấn công của Nga dâng lên như thủy triều, trong khi sức kháng cự của Ukraine dường như bất lực. Trong cuộc giao tranh ác liệt này, cả hai bên đều chiến đấu hết mình vì những tính toán riêng.
Đối với Moskva, việc chiếm được Pokrovsk sẽ mở rộng thêm lợi thế và củng cố lợi thế chiến lược tại khu vực Donbass. Pokrovsk là một trung tâm giao thông đường bộ và đường sắt trọng yếu ở vùng Donetsk, và việc RFAF kiểm soát thành phố này, có thể mở đường cho họ tiến sâu hơn vào miền Đông Ukraine.
Tuy nhiên, Kiev đang đối mặt với nguy cơ mất đi một cứ điểm chiến lược quan trọng. Nếu Pokrovsk thất thủ, cửa ngõ phía tây dẫn đến Donetsk sẽ hoàn toàn bị bỏ ngỏ cho lực lượng Nga, khiến AFU rơi vào thế bị động hơn trong các chiến dịch phòng thủ tiếp theo.
Trong cuộc chiến tàn khốc này, chúng ta đã chứng kiến sức mạnh đáng gờm và trí tuệ chiến lược của RFAF, cũng như sự chật vật và bất lực của AFU. Số phận Pokrovsk sẽ ra sao? Liệu Moskva có chiếm được nó một cách dễ dàng, hay Kiev sẽ tung toàn bộ lực lượng phản công?
Trang Military Review của Nga đưa tin, trong khi Kiev đang tranh luận về việc RFAF sẽ tiến về đâu sau khi chiếm được khu vực Pokrovsk-Myrnohrad, và tướng Syrsky vẫn đang lên kế hoạch cứu vãn tình hình; thì các đơn vị tấn công của Cụm quân Trung tâm đã tiến sâu hơn vào khu vực phía bắc Pokrovsk.
Theo thông tin mới nhất từ tiền tuyến, quân Nga đã tiến vào khu vực Dinas, kiểm soát khu vực đô thị. Họ đang tiến quân chậm nhưng chắc chắn, dần dần đến khu vực phố Verbytsky, nơi ngăn cách Pokrovsk với Myrnohrad, và dọc theo đó, quân Nga cũng đang đang tiến vào từ đầu cầu Rodinske.
Hiện tại, mũi đột kích một của quân Nga đã dừng lại trên phố Stepana Bovkun, và vẫn còn một số dãy nhà cần phải được kiểm soát để củng cố vị trí. “Quân Nga đang dần dọn sạch khu phố Dinas ở phía bắc thành phố”, Military Review viết.
Có thông tin cho rằng nhóm quân Ukraine tại Myrnohrad đã bị cắt đứt hoàn toàn khỏi Pokrovsk sau khi các đơn vị Nga từ khu đô thị Pokrovsk (ở phía tây), liên kết với các đơn vị tiến công từ đầu cầu Rodynske (ở phía đông). Tuy nhiên, chưa có tuyên bố chính thức nào về vấn đề này, và thông tin cũng không đến từ nguồn của Nga.
Trong khi đó, quân phòng thủ Ukraine tuyên bố rằng về mặt lý thuyết, họ vẫn có thể rời khỏi khu đô thị Myrnohrad, nhưng chỉ qua một hành lang rộng 500-800 mét, do lực lượng Nga kiểm soát hoàn toàn, và "không có nơi nào để ẩn náu" khỏi sự phát hiện và tấn công từ UAV FPV của Nga.
Tuy nhiên, sự tồn tại của hành lang này, giúp cho tướng Syrsky có căn cứ để khẳng định rằng, thành phố Pokrovsk hoàn toàn không có sự bao vây, mà chỉ là một "cuộc phong tỏa" và tình hình của quân phòng thủ Ukraine ở trong thành phố chỉ “khó khăn” mà thôi.
Còn trang Euromaidan Press đưa tin, quân Ukraine cho biết tình hình rất nghiêm trọng trong hai khu đô thị Pokrovsk và Myrnohrad, nơi các trận chiến ác liệt vẫn đang diễn ra. Hiện tại, các đơn vị đặc nhiệm của Cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (GRU) tiến hành một chiến dịch trong khu vực, được đích thân Giám đốc GRU, tướng Budanov giám sát.
Theo các nguồn tin ngay trong chính AFU, RFAF đã phá vỡ ranh giới tại Pokrovsk và có nguy cơ bao vây hoàn toàn các đơn vị Ukraine. Trên danh nghĩa, Ukraine tuyên bố rằng thành phố vẫn đang “trụ vững”. Tuy nhiên, trong thực tế, các binh sĩ Ukraine báo cáo một tình hình rất khác, khi Nga đã tung tới 170.000 quân vào mặt trận Pokrovsk.
“Chúng tôi đã mất quyền kiểm soát 80% thành phố và đang chiến đấu cho 20% còn lại, nhưng ngay cả ở đó, chúng tôi cũng gặp bất lợi. Tình hình ở Myrnohrad và khu vực phía nam còn tệ hơn khi họ có nguy cơ bị bao vây hoàn toàn", một sĩ quan cấp cao ẩn danh thừa nhận. Một binh sĩ khác đang bảo vệ Myrnohrad cũng xác nhận tình hình đang trở nên nghiêm trọng tại khu vực nằm chỉ cách Pokrovsk vài km.
Một số người so sánh tình hình hiện tại với Bakhmut, khi giới lãnh đạo Ukraine vẫn đang chỉ thị binh sĩ tìm cách bám trụ tới cùng ở Pokrovsk. Theo giới quan sát, Pokrovsk có tính biểu tượng cao, thể hiện sự kháng cự mạnh mẽ của Ukraine.
Do vậy việc Pokrovsk thất thủ, có thể ảnh hưởng tới tinh thần chiến đấu, cũng như vị thế của Kiev trong các cuộc đàm phán tương lai. Vì vậy, phía Ukraine muốn nắm giữ khu vực này và tìm cách xoay chuyển tình thế trước lực lượng Nga đông đảo hơn hẳn. (nguồn ảnh Military Review, Ukrinform, TASS).
Tiến Minh