Giới chức Pháp đang mở rộng điều tra vụ trộm gây chấn động diễn ra vào sáng 19/10 tại bảo tàng Louvre – một trong những vụ trộm táo bạo nhất trong lịch sử bảo tàng châu Âu – khi nhóm tội phạm đã lấy đi nhiều báu vật hoàng gia vô giá. Dư luận đặt câu hỏi liệu nước Pháp có còn cơ hội nhìn thấy những món trang sức biểu tượng của mình một lần nữa.
Vụ trộm như trong phim hành động
Khoảng 9h30 sáng 19/10, một nhóm gồm 4 tên trộm chuyên nghiệp lái xe tới bờ sông Seine, sử dụng xe nâng công trình để tiếp cận tầng hai của bảo tàng Louvre – nơi đặt phòng trưng bày Galerie d’Apollon, không gian dát vàng lộng lẫy của kiến trúc Baroque, lưu giữ những báu vật hoàng gia Pháp có giá trị lịch sử hàng trăm năm.
Chiếc trâm cài đính kim cương từng được Hoàng hậu Pháp Eugénie sử dụng, nằm trong số các báu vật bị đánh cắp trong vụ trộm tại Bảo tàng Louvre, Paris, ngày 19/10/2025. Ảnh: Louvre Museum/Reuters
Hai trong số các nghi phạm giả dạng công nhân, sử dụng máy mài cắt phá cửa sổ, đột nhập vào trong và đập vỡ các tủ kính trưng bày, lấy đi 9 món trang sức được mô tả là “có giá trị di sản và lịch sử vô giá”, trong đó có một vương miện nạm ngọc trai và kim cương, một vương miện sapphire, vòng cổ đính đá quý và trâm cài đính kim cương.
Chỉ trong khoảng 4 đến 7 phút, nhóm này đã rời khỏi hiện trường trên hai chiếc xe máy, để lại găng tay, máy cắt, đèn khò và bộ đàm. Trong lúc tẩu thoát, bọn trộm đánh rơi chiếc vương miện thuộc về Hoàng hậu Eugénie của Hoàng đế Napoleon III (trị vì từ năm 1852 đến 1870). Chiếc vương miện bằng vàng nạm kim cương và ngọc lục bảo được tìm thấy bên ngoài bảo tàng, có dấu hiệu hư hại nhẹ.
Sự táo bạo và tốc độ của vụ việc khiến truyền thông Pháp ví đây là “một cảnh phim cướp kho báu ngoài đời thực”. Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nunẽz thừa nhận, vụ việc cho thấy “lỗ hổng nghiêm trọng trong công tác an ninh” của bảo tàng. Một số chính trị gia đối lập gọi đây là “sự sỉ nhục không thể chấp nhận được”, làm ảnh hưởng đến uy tín của nước Pháp.
Bảo tàng Louvre – niềm tự hào quốc gia và là điểm đến du lịch nổi tiếng nhất nước Pháp – hiện vẫn đóng cửa để phục vụ điều tra, chưa rõ thời điểm mở cửa trở lại. Trung bình mỗi năm, bảo tàng mang về doanh thu từ 200–250 triệu euro, trong khi giá trị bộ sưu tập nghệ thuật của Louvre được ước tính lên tới 35 tỷ euro. Việc mất đi các báu vật hoàng gia này đồng nghĩa thiệt hại hàng triệu euro, song các chuyên gia cho rằng giá trị văn hóa và lịch sử của chúng “không thể định lượng bằng tiền”.
Cuộc đua với thời gian để thu hồi báu vật
Luật sư Christopher Marinello, chuyên gia quốc tế trong lĩnh vực truy tìm tác phẩm nghệ thuật bị đánh cắp và là người sáng lập tổ chức Art Recovery International, cho rằng vụ trộm ở Louvre là một “phi vụ được lên kế hoạch kỹ lưỡng” và viễn cảnh thu hồi lại những món đồ là rất mong manh.
“Khả năng có người mua những món đồ này ở tình trạng nguyên vẹn là cực kỳ thấp”, ông Marinello nhận định. “Chúng không giống như một bức tranh của Picasso cần phải được giữ nguyên mới còn giá trị. Trang sức khác ở chỗ: chỉ cần tách rời kim loại quý và đá quý, giá trị thương mại vẫn rất lớn”.
Vương miện đính ngọc trai của Hoàng hậu Pháp Eugénie cũng là một trong những món đồ bị đánh cắp trong vụ trộm tại Bảo tàng Louvre, Paris, ngày 19/10/2025. Ảnh: Louvre Museum/Reuters
Ông cho biết, nhiều khả năng nhóm trộm đã chuẩn bị sẵn hệ thống tiêu thụ, có thể mang các viên kim cương, vàng và đá quý tới các trung tâm kim hoàn của thế giới như Israel, Antwerp (Bỉ) hoặc Ấn Độ để gia công lại. “Khi đã được cắt lại, chúng sẽ hoàn toàn không thể nhận dạng. Không ai biết chúng từng thuộc về vương triều Pháp”, ông nói.
Nhà điều tra nghệ thuật Arthur Brand, người được mệnh danh là “thám tử nghệ thuật của châu Âu”, mô tả vụ việc là “vụ trộm của thập kỷ”. Ông cho rằng cảnh sát Pháp chỉ có khoảng một tuần để lần ra thủ phạm nếu muốn thu hồi báu vật.
“Những món trang sức hoàng gia này nổi tiếng đến mức không thể bán công khai. Nếu cảnh sát không bắt được nhóm trộm trong thời gian ngắn, rất có thể những món trang sức đó sẽ bị nấu chảy hoặc tháo rời vĩnh viễn”, ông Brand nói.
Tobias Kormind, Giám đốc điều hành chuỗi trang sức 77 Diamonds tại London, cũng cho rằng các viên đá quý lớn, dễ nhận biết thường bị cắt lại để xóa dấu vết nguồn gốc, khiến việc truy tìm gần như bất khả thi.
Hiện các đội pháp y đang rà soát hình ảnh từ hệ thống camera an ninh ở khu Denon và khu vực ven sông, kiểm tra chiếc xe nâng mà nhóm trộm sử dụng, đồng thời thẩm vấn toàn bộ nhân viên có mặt khi bảo tàng mở cửa sáng hôm đó.
Bài học từ những vụ trộm trước đây
Chuyên gia Marinello nhắc lại nhiều vụ trộm tương tự từng xảy ra ở châu Âu. Năm 2019, tại Anh, một chiếc bồn cầu bằng vàng trị giá 4,8 triệu euro bị đánh cắp khỏi Cung điện Blenheim; phần lớn vàng đã bị nấu chảy và bán theo từng mảnh nhỏ.
Năm 2017, tại Đức, một đồng xu vàng nặng 100kg mang tên “Big Maple” bị trộm khỏi bảo tàng Bode. Dù các nghi phạm đã bị bắt sau đó, nhưng đồng xu biến mất vĩnh viễn.
Trong một vài trường hợp hiếm hoi như vụ trộm Dresden Green Vault, một phần báu vật được thu hồi, song phần lớn vẫn thất lạc.
Theo ông Marinello, ngay cả khi bị phá rời, các món trang sức hoàng gia vẫn mang lại lợi nhuận lớn, bởi mỗi món có thể chứa hàng nghìn viên kim cương. Tuy vậy, ông vẫn tin tưởng rằng cảnh sát Pháp có thể bắt được nhóm tội phạm, “vì những kẻ trộm ở cấp độ này thường nằm trong các băng nhóm có tổ chức và đã được giới chức theo dõi từ lâu”.
Vị luật sư này cho rằng, hình phạt cho tội trộm cắp nghệ thuật hiện chưa đủ sức răn đe: “Với nhiều kẻ trộm chuyên nghiệp, đây là một ‘nghề’. Họ kiếm được khoản tiền lớn, ngồi tù vài năm rồi lại ra tay ở một bảo tàng khác”.
Ông kêu gọi tăng khung hình phạt và phân loại riêng đối với hành vi phá hủy di sản văn hóa, bởi “mỗi tác phẩm bị mất đi không chỉ là thiệt hại cho một cá nhân, mà là tổn thất cho hàng triệu người và các thế hệ tương lai”.
Paris vốn được xem là “kinh đô xa xỉ của thế giới”, nhưng theo ông Marinello, nếu chỉ vì giá trị vật chất, “bọn trộm hoàn toàn có thể chọn một cửa hàng trang sức cao cấp”.
“Cartier (thương hiệu hãng trang sức và đồng hồ xa xỉ của Pháp) còn được bảo vệ tốt hơn cả bảo tàng Louvre. Tôi hy vọng đây sẽ là lời cảnh tỉnh cho các bảo tàng trên toàn thế giới, rằng họ cần đầu tư mạnh mẽ hơn vào công tác bảo vệ di sản – thay vì chờ đến khi thảm kịch xảy ra mới rút kinh nghiệm”, ông Marinello nhấn mạnh.
Hoàng Phạm/VOV.VN Theo France 24, Sky News