So sánh Alcaraz - Sinner với Big 3 bằng trí tuệ nhân tạo và hợp đồng triệu đô của Raducanu

So sánh Alcaraz - Sinner với Big 3 bằng trí tuệ nhân tạo và hợp đồng triệu đô của Raducanu
4 giờ trướcBài gốc
Ivan Ljubicic, cựu tay vợt số 3 thế giới, vừa đưa ra một quan điểm gây chú ý về cuộc tranh luận tầm vóc giữa thế hệ trẻ và các huyền thoại tennis. Theo ông, việc đặt Carlos Alcaraz và Jannik Sinner lên bàn cân cùng nhóm Big 3 (Roger Federer, Rafael Nadal và Novak Djokovic) là một thử thách vượt quá khả năng nhận định thông thường của con người do sự khác biệt về kỷ nguyên và phong cách thi đấu.
Vai trò của trí tuệ nhân tạo trong phân tích tennis hiện đại
Phát biểu trên chuyên trang tennis365, Ljubicic thừa nhận bộ não con người thường bị chi phối bởi cảm tính khi so sánh các thế hệ vận động viên. Ông đặt ra câu hỏi về việc làm thế nào để xác định liệu Federer hay John McEnroe giỏi hơn nếu không có một hệ thống dữ liệu khách quan.
Liệu Alcaraz, Sinner có thể vượt qua Big 3 huyền thoại?
“Có lẽ một ngày nào đó, trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ thiết lập được một công thức giúp chúng ta thực sự so sánh được Alcaraz, Sinner với Big 3. Hiện tại, tôi nghĩ chúng ta chưa sẵn sàng cho điều đó”, Ljubicic chia sẻ. Phân tích này phản ánh xu hướng sử dụng dữ liệu chuyên sâu (Big Data) để đánh giá hiệu suất thay vì chỉ dựa vào số lượng danh hiệu Grand Slam đơn thuần.
Emma Raducanu và bản hợp đồng thương mại đắt giá
Bên cạnh những tranh luận về chuyên môn, mặt thương mại của tennis cũng đón nhận thông tin quan trọng khi Emma Raducanu chính thức trở thành đại sứ cho một hãng thời trang lớn của Nhật Bản. Tay vợt số 1 nước Anh sẽ bắt đầu diện trang phục thi đấu của thương hiệu này từ giải Indian Wells 2026.
Thỏa thuận này giúp Raducanu thu về khoảng 3,5 triệu đô la mỗi năm, chưa bao gồm các khoản thưởng dựa trên thành tích thi đấu. Đáng chú ý, đây cũng là thương hiệu mà huyền thoại Roger Federer đã gắn bó trong nhiều năm sau khi rời bỏ Nike, cho thấy sức hút thương mại cực lớn của Raducanu bất chấp phong độ trồi sụt trên sân cỏ thời gian qua.
Anthony Joshua phủ nhận tin đồn tái xuất; Max Verstappen tính chuyện giải nghệ
Trong làng boxing, Eddie Hearn – người quản lý của Anthony Joshua – đã lên tiếng bác bỏ những đồn đoán về việc cựu vương hạng nặng sẽ sớm trở lại sàn đấu vào tháng 7. Dù Joshua gần đây liên tục chia sẻ hình ảnh tập luyện tại Trung Đông, Hearn khẳng định hiện chưa có kế hoạch cụ thể nào cho ngày tái xuất của "Quyền vương".
Ở một diễn biến khác tại đường đua F1, nhà vô địch thế giới Max Verstappen tiếp tục gây xôn xao với những phát biểu về tương lai. Trong chương trình podcast Up to Speed, ngôi sao của đội đua Red Bull ám chỉ rằng anh không muốn dành phần lớn cuộc đời mình chỉ để ngồi trong buồng lái.
Verstappen chia sẻ thẳng thắn: “Tôi chỉ muốn sống cuộc đời của mình. Bạn biết đấy, chúng ta chỉ sống một lần, và tôi không nghĩ mình muốn dành 25 năm cuộc đời ngồi trong xe đua. Tôi muốn tận hưởng những gì đang diễn ra ngoài kia”. Với 4 chức vô địch liên tiếp từ 2021-2024, Verstappen dường như đang cân nhắc việc dừng lại khi vẫn đang ở đỉnh cao phong độ để tìm kiếm những giá trị sống khác ngoài tốc độ.
PHỐ HỘI
Nguồn Đà Nẵng : https://baodanang.vn/so-sanh-alcaraz-sinner-voi-big-3-bang-tri-tue-nhan-tao-va-hop-dong-trieu-do-cua-raducanu-3325540.html