Để ý kỹ, chị Hương mới thấy là do có một số bệnh nhân khác đang xem YouTube, TikTok trên điện thoại nhưng mở loa ngoài, vài người lại nói chuyện khá to. Ngay lúc đó, một nhân viên y tế vào phòng nhắc nhở:
- Các bác trật tự cho chúng cháu làm việc ạ!
Chỉ được một lúc, phòng bệnh lại ồn ào như cũ.
Lúc 11h30, sau khi dùng xong bữa trưa, các bệnh nhân trở về giường bệnh và căn phòng lại huyên náo. Một bệnh nhân nằm gần người thân của chị Hương góp ý:
- Các bà ơi, trưa rồi, im lặng để mọi người cùng nghỉ ngơi đi chứ!
Thế nhưng, ai nấy vẫn làm theo sở thích của mình.
Chia sẻ câu chuyện với Người Xây Dựng, chị Hương thấy buồn về ý thức của không ít bệnh nhân trong phòng. Khi nhập viện, bên cạnh việc điều trị, người bệnh còn cần nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng, mới có thể nhanh bình phục. Việc làm theo ý thích của mình, bất chấp hành động có thể ảnh hưởng tới sức khỏe, quyền lợi của người khác, nhất là trong môi trường điều trị bệnh là việc làm không nên và rất đáng bị chê trách.
Người Xây Dựng