Cuối năm 2025, sau quãng thời gian 7 năm vắng bóng trên đường đua âm nhạc, Minh Hằng chính thức tái xuất với MV “Director”, đánh dấu bước trở lại được mong chờ của Vpop.
Khi dư âm của “Director” vẫn còn nóng, Minh Hằng tiếp tục khiến người hâm mộ bất ngờ. Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán 2026, cô tung teaser cho MV mới mang tên “Hoa hồng ai vun trồng”. Nếu “Director” gây ấn tượng với màu sắc Dance hiện đại, sôi động thì sản phẩm lần này lại hé lộ một không gian hoàn toàn đối lập. Không khí u ám, giàu tính biểu tượng và đậm chất tự sự cho thấy sự chuyển hướng rõ rệt trong tư duy âm nhạc lẫn hình ảnh của nữ nghệ sĩ.
Theo chia sẻ từ Minh Hằng, “Hoa hồng ai vun trồng” là ca khúc Pop mà cô dành nhiều tâm huyết. Đáng chú ý, dự án này vốn không nằm trong kế hoạch ban đầu của cô và ê-kíp. Nữ ca sĩ cho biết, khi nhận được bản demo và nghe đi nghe lại nhiều lần, cô có linh cảm mạnh mẽ rằng mình phải thực hiện MV cho ca khúc này. Chính cảm xúc thôi thúc ấy đã khiến cô quyết định sắp xếp lại lịch trình để nhanh chóng đưa sản phẩm đến với công chúng.
Minh Hằng khẳng định đây có thể xem là dự án được đầu tư lớn nhất trong sự nghiệp âm nhạc của cô tính đến thời điểm hiện tại. Từ ý tưởng, bối cảnh cho đến việc lựa chọn cộng sự, tất cả đều được cân nhắc kỹ lưỡng. Nữ ca sĩ bày tỏ niềm tự hào khi có thể thực hiện sản phẩm bằng tất cả tâm sức, tình cảm, đồng thời hợp tác cùng những gương mặt mà cô mong muốn làm việc từ lâu. Dù tương lai có thể còn nhiều dự án quy mô hơn, “Hoa hồng ai vun trồng” vẫn mang ý nghĩa đặc biệt trong hành trình trở lại của cô.
Teaser MV nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ cách kể chuyện đậm chất ẩn dụ. Mở đầu là hình ảnh bông hồng đỏ nằm trơ trọi giữa khung cảnh lạnh lẽo, hoang tàn, biểu tượng cho vẻ đẹp đang dần lụi tàn. Hình ảnh này được ví như người con gái khi yêu nhưng đánh mất sức sống và giá trị của chính mình. Tiếp đó, một cô gái xuất hiện với gương mặt xinh đẹp được tô điểm bởi nhiều đóa hoa rực rỡ. Tuy nhiên, sự lộng lẫy ấy chỉ là lớp vỏ hào nhoáng, che đậy sự tổn thương bên trong.
Chi tiết ly nước chứa đầy rắn được xem là điểm nhấn gây ám ảnh. Hình ảnh này đại diện cho những lời mật ngọt, những hứa hẹn được vẽ nên bởi người yêu, tưởng chừng ngọt ngào nhưng thực chất ẩn chứa độc tố. Càng tin tưởng, “bông hoa” càng héo úa. Bên cạnh đó, những sợi dây thừng được trang trí bằng hoa cũng mang ý nghĩa biểu tượng mạnh mẽ: tình yêu đội lốt vẻ đẹp, nhưng thực chất là sự ràng buộc và giam cầm. Đó không còn là yêu thương, mà là một mối quan hệ độc hại.
Với loạt hình ảnh giàu tính nghệ thuật, teaser “Hoa hồng ai vun trồng” cho thấy sự đầu tư nghiêm túc và tư duy thẩm mỹ chỉn chu của Minh Hằng. Trong bối cảnh thị trường nhạc số hiện nay thiên về các sản phẩm phát hành nhanh, tối giản chi phí hình ảnh, việc cô tiếp tục mạnh tay đầu tư cho một MV mang màu sắc điện ảnh là bước đi đáng chú ý. Sự “chịu chơi” ấy không chỉ khẳng định vị thế của nữ nghệ sĩ sau thời gian dài vắng bóng, mà còn cho thấy tham vọng tạo ra những sản phẩm có giá trị hình ảnh và chiều sâu nội dung, thay vì đơn thuần chạy theo xu hướng.
Thanh Phúc