Sáng 2/9, hòa chung không khí tự hào cùng cả nước kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, nhiều tỉnh miền núi phía Bắc đã long trọng tổ chức lễ thượng cờ và hàng loạt hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao sôi nổi. Từ Điện Biên, Lai Châu đến Tuyên Quang, những ngày lễ trọng đại này trở thành dịp hội tụ, gắn kết cộng đồng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và khát vọng phát triển.
Lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên đỉnh núi Rồng, khơi dậy niềm xúc động và tự hào trong lòng nhân dân, cán bộ, chiến sĩ và du khách khi đến với Tuyên Quang. Ảnh: CTV
Trang nghiêm lễ thượng cờ nơi địa đầu và miền biên viễn
Tại tỉnh Tuyên Quang, sáng sớm 2/9, nghi lễ thượng cờ và chào cờ được tổ chức tại Cột cờ Quốc gia Lũng Cú – địa danh linh thiêng nơi cực Bắc Tổ quốc. Trong tiếng Quốc ca hào hùng, lá cờ đỏ sao vàng rộng 54m² tung bay trên đỉnh núi Rồng, khơi dậy niềm xúc động và tự hào trong lòng nhân dân, cán bộ, chiến sĩ và du khách. Đây không chỉ là nghi thức thiêng liêng mà còn là biểu tượng sống động của lòng yêu nước, nhắc nhở mỗi người về trách nhiệm giữ gìn từng tấc đất quê hương, tiếp bước cha anh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Nghi lễ thượng cờ và chào cờ được tổ chức tại Cột cờ Quốc gia Lũng Cú – địa danh linh thiêng nơi cực Bắc Tổ quốc. Ảnh: CTV
Tại Lai Châu, lễ thượng cờ và chào cờ được tổ chức đồng loạt tại Quảng trường Nhân dân tỉnh và sân vận động xã Than Uyên. Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo tỉnh, các lực lượng vũ trang cùng hàng nghìn cán bộ, đoàn viên, thanh niên và nhân dân. Khi lá cờ đỏ sao vàng được kéo lên trong tiếng nhạc Quốc ca, hàng nghìn con tim cùng hòa nhịp, tưởng nhớ công lao Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho độc lập dân tộc. Buổi lễ trang nghiêm trở thành dấu ấn sâu sắc, khẳng định ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên của đồng bào các dân tộc Lai Châu.
Chương trình nghệ thuật đặc sắc tại Lai Châu chào mừng Quốc khánh 2/9. Ảnh: CTV
Tại Điện Biên – mảnh đất lịch sử gắn liền với chiến thắng lừng lẫy năm châu, lễ kỷ niệm Quốc khánh cũng được tổ chức trong bầu không khí hân hoan. Ngay từ sáng 1/9, đông đảo người dân đã tề tựu tại các điểm di tích lịch sử như tượng đài Chiến thắng, đồi A1, cầu Mường Thanh… để tham gia lễ hội văn hóa, văn nghệ, thể thao. Không khí náo nức ấy khiến Tết Độc lập nơi đây không chỉ là ngày lễ trọng đại của đất nước, mà còn trở thành ngày hội văn hóa đặc trưng của đồng bào vùng cao.
Người dân và du khách đổ về Bảo tàng chiến thắng Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Ảnh: CTV
“Tết Độc lập” – ngày hội văn hóa đặc sắc của đồng bào vùng cao
Lễ Quốc khánh 2/9 ở các tỉnh miền núi không chỉ gắn liền với nghi thức thượng cờ, mà còn lan tỏa thành ngày hội văn hóa giàu bản sắc. Tại Lai Châu, “Tết Cờ Đỏ Sao Vàng” – cái tên thân thương mà người dân Than Uyên gọi ngày Quốc khánh từ lâu đã trở thành biểu tượng văn hóa đặc trưng.
Năm nay, từ 30/8 – 2/9, khắp xã Than Uyên và các xã lân cận rực rỡ cờ hoa, rộn ràng lễ hội. Nổi bật là Ngày hội “Non nước Khoen On”, “Hương sắc Mường Than”, giải chạy quốc tế KOMOMO, đua thuyền đuôi én trên sông Nậm Mu, triển lãm ảnh “Hương sắc Lai Châu” và các phiên chợ vùng cao giới thiệu sản phẩm OCOP.
Ngày Quốc khánh 2/9 lan tỏa trở thành Ngày hội văn hóa giàu bản sắc tại Lai Châu. Ảnh: CTV
Ở Điện Biên, Tết Độc lập đã thực sự trở thành dịp để đồng bào dân tộc Mông, Thái, Khơ Mú… sum họp, vui chơi sau một năm lao động vất vả. Tại xã Pu Nhi, không khí rộn ràng từ giữa tháng Tám với các tiết mục múa khèn, hát dân ca, chọi bò, bóng đá, chợ phiên, trò chơi dân gian như ném pao, đẩy gậy, bắn nỏ… tạo nên bức tranh đa sắc màu. Tại các nhà văn hóa bản, trai gái người Mông vẫn say sưa tập luyện văn nghệ, tiếng khèn, tiếng sáo ngân vang, mang lại niềm vui, sự gắn kết cộng đồng.
Ở Điện Biên, Tết Độc lập đã thực sự trở thành dịp để đồng bào các dân tộc sum họp. Ảnh: A Chư
Cũng trong dịp này, Tuyên Quang tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng. Điểm nhấn là các chương trình nghệ thuật đặc sắc và màn bắn pháo hoa rực rỡ, góp phần tôn vinh truyền thống cách mạng và làm phong phú đời sống tinh thần của nhân dân.
Các hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh tại miền núi phía Bắc là dịp để ôn lại truyền thống hào hùng, tri ân các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập dân tộc, đồng thời khẳng định niềm tin sắt son vào sự lãnh đạo của Đảng, quyết tâm xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.
Ánh mắt rạng rỡ của những thế hệ đang tiếp nối truyền thống, xây dựng quê hương nơi biên cương Tổ quốc. Ảnh: CTV
Mỗi lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên đỉnh núi, mỗi điệu khèn, vòng xòe, mỗi phiên chợ vùng cao, mỗi mâm cơm sum họp đều mang trong mình thông điệp về sự đoàn kết, lòng biết ơn và niềm tin vào tương lai tươi sáng. Trong tiếng trống hội rộn ràng, tiếng hò reo cổ vũ, ta bắt gặp ánh mắt rạng rỡ của những chàng trai, cô gái vùng cao – những thế hệ đang tiếp nối truyền thống, xây dựng quê hương nơi biên cương Tổ quốc.
Từ Điện Biên, Lai Châu đến Tuyên Quang, ngày Quốc khánh 2/9 đã trở thành điểm hẹn văn hóa – tinh thần của nhân dân. Đó là sự hòa quyện giữa truyền thống cách mạng và sức sống mới của thời đại, là minh chứng sinh động cho sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, cho niềm tin và khát vọng phát triển bền vững nơi vùng núi phía Bắc.
Thu Thủy