Đoàn làm phim Hẹn em ngày nhật thực giao lưu cùng khán giả Đồng Nai ngày 5-4. Ảnh: Nhật Hạ
Phim điện ảnh Việt vẫn chiếm ưu thế nơi phòng vé khi góp mặt nhiều tác phẩm được đầu tư chỉn chu cả về nội dung lẫn hình ảnh. Các nhà làm phim trong nước ngày càng chú trọng vào chất lượng kịch bản, khai thác những đề tài gần gũi với đời sống kết hợp yếu tố giải trí để tạo nên sự cân bằng, dễ tiếp cận với đông đảo khán giả.
Phim ngôn tình bùng nổ phòng vé
Chỉ sau 10 ngày công chiếu, bộ phim Hẹn em ngày nhật thực của đạo diễn Lê Thiện Viễn đã mở màn rực rỡ cho rạp phim tháng Tư với doanh thu chạm mốc 65 tỷ đồng. Điều khiến cho một tác phẩm lãng mạn thuần túy không có yếu tố giật gân, kỹ xảo hoành tráng giữ được ngôi đầu phòng vé có lẽ chính là cảm xúc. Điều này cũng cho thấy trải nghiệm nơi phòng vé của khán giả Việt đã có những chuyển động tích cực, đề cao những tác phẩm giàu tính nghệ thuật, có chiều sâu.
Phim lấy bối cảnh xóm đạo Trà Mây những năm 1990, nơi cô gái trẻ Thiên Ân (Đoàn Thiên Ân đóng) gặp gỡ và nảy sinh mối tình trong sáng, chân thành với chàng thợ điện Thiên (Khương Lê đóng). Mối tình đẹp nhanh chóng trở thành tình buồn khi bị mẹ Ân là bà Hoa (Nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh đóng) ngăn cấm vì Thiên là người ngoại đạo. Ân đã trải qua hành trình từ những nụ cười hạnh phúc, đến những giọt nước mắt, tổn thương, day dứt để bảo vệ và nhận ra giá trị đích thực của tình yêu.
Bộ phim là câu chuyện đầy cảm xúc về những điều chưa nói, về tình yêu vĩnh cửu và những tiếc nuối cho người trong cuộc lẫn khán giả xem phim. Diễn xuất chân thật, tự nhiên của cặp đôi Thiên Ân - Khương Lê được đánh giá cao, mang đến cho người xem những cao trào cảm xúc về mối tình không thành nhưng thực sự trọn vẹn. Hẹn em ngày nhật thực cũng minh chứng cho sức mạnh của âm nhạc trong phim khi Xuân thì (ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh thể hiện) hay Hẹn ước xin khuất lời, Chỉ chừng đó thôi (ca sĩ Quốc Thiên thể hiện) vang lên đúng lúc, khiến cho cảm xúc không chỉ bùng nổ mà còn neo giữ trong lòng người xem ngay cả khi rời rạp.
Chia sẻ với đoàn làm phim trong buổi giao lưu với khán giả Đồng Nai, anh Hoàng Quân (ở xã Hưng Thịnh, tỉnh Đồng Nai), sinh viên ngành Tôn giáo học, Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nhận xét: Đây là một bộ phim đẹp về hình ảnh, cảm xúc và cả sự duy mỹ, nhân văn.
Dự kiến ra rạp ngày 24-4, Anh hùng là bộ phim điện ảnh do Thái Hòa thủ vai chính - người cha đơn thân kiêm tài xế taxi và đồng nghiệp bị cuốn vào một phi vụ lừa đảo từ thiện tiền tỷ, trong khi sinh mạng cô con gái nhỏ của anh đang nằm trong tay tử thần. Bên cạnh câu chuyện xoay quanh chiêu trò từ thiện tiền tỷ bị phơi bày, phim còn phản ảnh những hiện thực xã hội hiện đại như lòng tốt và sự phán xét.
Nhiều lựa chọn với dòng phim kinh dị
Bên cạnh phim tâm lý lãng mạn, nhiều tác phẩm được đầu tư công phu dự kiến gia nhập đường đua phim rạp trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30-4, 1-5 tới. Trong đó, dòng phim kinh dị đang chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ, dần trở thành một “át chủ bài” tại phòng vé.
Đáng chú ý là Đại tiệc trăng máu 8 của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh - dự án phim được chọn tham gia Liên hoan phim Viễn Đông Udine 2026 (Far East Film Festival - FEFF) cùng với những cái tên của điện ảnh Việt đã tạo được ấn tượng mạnh mẽ với khán giả như: Quán Kỳ Nam, Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối và Tử chiến trên không. Phim kể về một vị đạo diễn hay bị coi thường (Vân Sơn đóng) trong dự án thử thách nhất đời ông là: thực hiện một bộ phim dài 35 phút chỉ với một cú máy. Hàng loạt tình huống dở khóc dở cười xảy ra khi các diễn viên liên tục gây chuyện “khó đỡ”. Thế nhưng, việc hoàn thành tác phẩm là cơ hội cuối cùng để ông giành lại sự tôn trọng từ cô con gái đam mê nghệ thuật.
Dự kiến ra rạp ngày 16-4, Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng cũng là bộ phim kinh dị công chiếu dịp này. Lấy cảm hứng từ truyền thuyết dân gian rùng rợn về loài quỷ hút máu nơi vùng cao, phim kể về hành trình lên bản để cứu mẹ của hai anh em Còn (Kiều Minh Tuấn đóng) và Dương (Đoàn Minh Anh đóng). Từ đó, họ khám phá ra nhiều bí mật kinh hoàng về phí phông và buộc phải can thiệp vì sự an nguy của dân làng.
Dự án điện ảnh kinh dị dân gian Heo năm móng ra rạp ngay sau đó lại khai thác truyền thuyết linh dị trong văn hóa dân gian Nam Bộ. Bộ phim của đạo diễn Lưu Thành Luân và nhà sản xuất Võ Thanh Hòa không chỉ gây tò mò bởi truyền thuyết heo 5 móng mà còn bởi cách tiếp cận mang màu sắc tâm lý - nhân quả khá rõ nét. Phim có sự tham gia của các gương mặt quen thuộc như: Võ Tấn Phát, Trần Ngọc Vàng, Ốc Thanh Vân…
Với sự phong phú về thể loại và chất lượng ngày càng được nâng cao, mùa phim tháng Tư không chỉ đơn thuần là dịp giải trí mà còn là cơ hội để khán giả thưởng thức những tác phẩm điện ảnh đáng nhớ. Trong không khí rộn ràng của các ngày lễ lớn, việc cùng bạn bè và gia đình ra rạp xem phim chắc chắn sẽ trở thành một trong những lựa chọn hấp dẫn, góp phần làm cho kỳ nghỉ thêm trọn vẹn và ý nghĩa.
Nhật Hạ