Dọc các tuyến phố Thủ đô, những cửa hàng hoa rực rỡ sắc màu đã bắt đầu sáng đèn đến tận đêm khuya để phục vụ khách hàng. Đây là thời điểm mà các tiểu thương và chủ tiệm hoa bước vào đợt cao điểm nhất trong năm. Năm nay, giá hoa ghi nhận có biến động mạnh do ảnh hưởng từ yếu tố thời tiết và hạn chế trong điều kiện vận chuyển quốc tế. Tuy nhiên, thay vì tăng giá theo xu hướng thị trường, nhiều chủ cửa hàng đang cố gắng cân đối chi phí để giữ mức giá ổn định nhất có thể cho khách hàng.
Giải thích về sự tăng giá của các loại hoa tươi, chị Nguyễn Ngọc, chủ cửa hàng hoa Ngọc Ly Flower trên đường Thụy Khuê, phường Tây Hồ, Hà Nội, cho biết thị trường hoa dịp 8/3 này có nhiều biến động khi diễn ra sát các ngày lễ lớn. Giá nhập hoa tăng cao một phần do thời tiết tại thủ phủ hoa Đà Lạt vừa qua mưa nhiều, nguồn cung không ổn định. Bên cạnh đó, các hạn chế về đường bay tại một số khu vực quốc tế như Trung Đông cũng khiến việc nhập khẩu hoa ngoại trở nên khó khăn và tốn kém hơn.
Dù áp lực chi phí lớn, chị Ngọc vẫn nỗ lực giữ giá các lẵng hoa thành phẩm ở mức vừa phải.
Vào ngày thường, cửa hàng của chị Ngọc nhập hoa hồng Đà Lạt khoảng 110.000 - 150.000 đồng cho 30 bông, nay đã tăng lên 350.000 đồng. Hay như hồng Ecuador nhập từ Côn Minh, khoảng 220.000 đồng cho 20 bông, nhưng ghi nhận ngày 4/3 đã lên đến 280.000 đồng cho đến 300.000 đồng. Dù áp lực chi phí lớn, chị Ngọc vẫn nỗ lực giữ giá các lẵng hoa thành phẩm ở mức vừa phải, chỉ tăng từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng để khách hàng có thể chọn cho mình lẵng hoa ưng ý với giá cả thoải mái nhất.
Chị Nguyễn Ngọc tất bật chuẩn bị những đơn hàng đặt trước.
Tại các cửa hàng hoa tươi nằm sâu trong khu dân cư, không khí cũng không kém phần tất bật. Chị Nguyễn Ngọc Phương Anh, chủ tiệm hoa Phong Ly Flowers trong khu đô thị Vinhomes Smart City, phường Tây Mỗ, Hà Nội, đang cùng nhân viên xử lý lượng đơn hàng tăng dần theo từng giờ. Theo quan sát của chị, nhu cầu của khách hàng năm nay cực kỳ đa dạng từ chủng loại hoa, màu sắc cho đến các kiểu dáng giấy gói theo xu hướng mới nhất.
Chung quan điểm về áp lực giá cả, chị Phương Anh chia sẻ rằng trong ba ngày trọng điểm mùng 6, 7 và 8/3, giá nhập từ các đầu mối gần như đều tăng gấp 2 đến 2,5 lần. Sức ép từ giá vốn và lượng đơn hàng khổng lồ khiến chị phải làm việc với cường độ cao, đỉnh điểm làm liên tục 36 tiếng đồng hồ mà không nghỉ.
Các loại hoa được bày bán với đa dạng chủng loại.
Không chỉ người bán, những người mua hàng cũng cảm nhận rõ rệt không khí nhộn nhịp tại các chợ hoa đầu mối. Chị Trần Ngọc Thu Anh, trú tại phường Yên Hòa, Hà Nội, đã không khỏi ngỡ ngàng trước sự đa dạng của các chủng loại hoa bày bán tại chợ Quảng Bá trước thềm 8/3 năm nay.
Theo quan sát của chị, các mặt hàng tại chợ những ngày này phong phú về mẫu mã, từ hoa nội địa đến hoa nhập khẩu cao cấp. Giá cả những ngày sát lễ tăng mạnh là điều dễ dàng nhận thấy. Chị Thu Anh chia sẻ, một bó hoa phi yến mua lẻ ngày thường chỉ khoảng 60.000 đồng cho 10 cành, nhưng hiện tại giá đã vọt lên đến 150.000 đồng.
Giá hoa những ngày sát lễ tăng mạnh.
Dù giá cả tăng cao gấp đôi, thậm chí gấp ba lần, nhưng chị Thu Anh vẫn quyết định chọn mua cho mình một bó hoa ưng ý. Với chị, việc tự tặng hoa cho chính mình vào dịp 8/3 không chỉ là để trang trí nhà cửa mà còn là một cách tự động viên, khích lệ bản thân sau những ngày làm việc vất vả, chủ động tạo ra niềm vui và giá trị tinh thần cho chính mình.
Các cửa hàng hoa và quà tặng phải hoạt động hết công suất để kịp tiến độ.
Sự sôi động của thị trường còn lan tỏa mạnh mẽ sang mảng quà tặng với các loại hoa sáp, hoa lụa có độ bền cao. Chị Nguyễn Thị Minh Hằng, một người kinh doanh hoa sáp online tại Hà Nội cho biết nhịp độ chuẩn bị cho ngày 8/3 năm nay diễn ra vô cùng gấp gáp do ngày lễ đến rất gần sau Tết nên cửa hàng của chị gần như phải hoạt động hết công suất để kịp tiến độ.
Để đáp ứng đơn hàng, ngay từ mùng 3 Tết, chị đã phải đặt hàng từ các xưởng sản xuất để tránh tình trạng thiếu hụt nguồn cung. Càng gần ngày Quốc tế Phụ nữ, khối lượng công việc của chị Hằng càng gia tăng, mỗi tối chỉ chợp mắt được vài tiếng, nhưng chị cảm thấy thành quả nhận lại là hoàn toàn xứng đáng khi mang lại niềm vui cho khách hàng của mình.
Các chủ cửa hàng phải đặt nguyên liệu từ sớm để tránh tình trạng thiếu hụt nguồn cung.
Một mùa 8/3 nữa lại về, mang theo hơi ấm của tình yêu thương và sự trân trọng, nhắc nhớ chúng ta về vai trò của phái đẹp trong gia đình và xã hội. Dù là một bó hoa tươi hay một món quà nhỏ giản đơn, giá trị thực sự nằm ở sự chân thành và tình cảm của người trao. Những con phố vẫn sẽ tiếp tục tấp nập những chuyến xe chở hoa, những cửa hàng vẫn sẽ sáng đèn xuyên đêm, tất cả hòa chung một nhịp đập để tôn vinh và gửi gắm những lời chúc tốt đẹp nhất đến một nửa thế giới.
Minh Ngọc/Báo Tin tức và Dân tộc