Soi đường vượt bão - Kỳ 2: Trước thềm đại hội - 'bóng đen' lộ diện

Soi đường vượt bão - Kỳ 2: Trước thềm đại hội - 'bóng đen' lộ diện
8 giờ trướcBài gốc
Càng đến gần mỗi kỳ Đại hội Đảng các cấp, không khí chính trị trong xã hội lại càng sôi động, lan tỏa sự quan tâm sâu rộng của mọi tầng lớp Nhân dân. Người dân chờ đợi những định hướng lớn cho sự phát triển đất nước, kỳ vọng vào một đội ngũ lãnh đạo mới đủ tâm, đủ tầm để chèo lái con thuyền cách mạng. Nhưng cũng chính lúc ấy, từ trong bóng tối, những âm mưu chống phá lại rục rịch trỗi dậy như những “bóng đen” len lỏi, tìm cách phủ nhận thành quả cách mạng, gieo rắc hoài nghi, phá hoại niềm tin của Nhân dân đối với Đảng. Đó là quy luật đã lặp lại nhiều lần trong lịch sử, mỗi khi đất nước đứng trước một sự kiện chính trị trọng đại. Khi Việt Nam đang chuẩn bị cho Đại hội mới, những “bóng đen” ấy lại một lần nữa lộ diện.
Thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch không bao giờ giống nhau một cách hoàn toàn, nhưng đều có chung một mẫu số: nhắm thẳng vào niềm tin của Nhân dân với Đảng, với chế độ. Chúng hiểu rằng niềm tin là nền tảng bền vững nhất để duy trì sự ổn định chính trị - xã hội, là “lá chắn thép” để bảo vệ Đảng và Nhà nước. Vì thế, chiến lược chủ yếu mà chúng áp dụng chính là tấn công vào sự đoàn kết, thổi phồng hạn chế, bóp méo sự thật, rồi từ đó kích động tâm lý bất mãn, hoang mang trong xã hội.
Trong kỷ nguyên số, mặt trận chống phá càng trở nên nguy hiểm hơn bởi vũ khí của chúng không còn giới hạn ở truyền đơn, đài báo phản động như trước kia, mà đã biến thành những luồng thông tin ảo, những cơn “bão tin giả” trên mạng xã hội. Tốc độ lan truyền của một tin thất thiệt có thể nhanh gấp hàng trăm, hàng nghìn lần so với trước đây. Chỉ cần một video cắt ghép, một bài viết giật tít sai lệch cùng một cái click chuột, ngay lập tức có thể tạo ra hàng chục nghìn lượt chia sẻ, gieo vào tâm trí người dân những hoài nghi khó xóa bỏ. Điều nguy hiểm là tin giả thường được “tẩm ướp” bằng chút ít sự thật, khiến nó dễ gây nhầm lẫn, dễ làm người ta lạc hướng trước khi kịp kiểm chứng.
Các thế lực thù địch thường tận dụng những vấn đề nhạy cảm để tung tin bịa đặt. Mỗi khi có vụ việc tiêu cực, sai phạm của một số cán bộ bị xử lý, chúng lập tức thổi phồng thành khủng hoảng niềm tin, quy kết sai lầm cá nhân thành sai lầm của cả một tập thể có tính hệ thống, rồi từ đó ra sức kêu gọi “từ bỏ con đường xã hội chủ nghĩa”. Chúng tìm mọi cách để khoét sâu mâu thuẫn, phủ nhận những nỗ lực chỉnh đốn Đảng, coi những quyết tâm chống tham nhũng chỉ là “thanh trừng phe phái”. Không dừng lại ở đó, chúng còn dùng những chiêu trò tinh vi như giả danh “người trong cuộc”, tung ra các tài liệu ngụy tạo, dựng chuyện về công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội để gây hoang mang trong dư luận.
Trước thềm Đại hội, một thủ đoạn quen thuộc khác là đánh thẳng vào đội ngũ lãnh đạo. Những thông tin bịa đặt, bôi nhọ danh dự cán bộ cấp cao, thậm chí dựng chuyện về đời tư, tài sản, mối quan hệ của họ được tung lên mạng một cách có hệ thống. Đằng sau đó là mưu đồ làm suy giảm uy tín của Đảng, gây rối loạn nội bộ, tạo ra tâm lý hoài nghi trong quần chúng Nhân dân. Những luận điệu “bên trong đấu đá”, “bên trong chia rẽ” chính là vũ khí để chúng gieo mầm bất ổn.
Tuy nhiên, điều chúng không thể ngờ tới là càng chống phá, càng để lộ rõ bộ mặt phản động và phi nghĩa của mình. Bởi lẽ, Nhân dân ta không còn dễ bị dẫn dắt như trước. Trình độ dân trí ngày càng cao, sự phát triển mạnh mẽ của báo chí cách mạng, truyền thông chính thống đã tạo ra “lá chắn” vững vàng trước bão tin giả. Hơn thế, thực tiễn những năm qua đã chứng minh một chân lý: những quyết sách quan trọng của Đảng luôn gắn liền với lợi ích dân tộc, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước. Sự thành công trong công tác chống dịch Covid-19, trong phát triển kinh tế - xã hội, trong giữ gìn ổn định chính trị, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền…đã củng cố thêm niềm tin Nhân dân vào Đảng. Điều đó là minh chứng đập tan những luận điệu xuyên tạc.
Song, cũng không thể chủ quan. Những “bóng đen” ấy vẫn luôn biến hóa khôn lường. Chúng không chỉ dừng lại ở việc tung tin giả mà còn tìm cách can thiệp vào đời sống xã hội tinh vi hơn với việc sử dụng mạng lưới tổ chức phản động trong và ngoài nước, lôi kéo những phần tử bất mãn, kích động biểu tình, gây rối, đòi “đa nguyên, đa đảng”. Chúng khoác lên mình lớp vỏ mỹ miều của “tự do ngôn luận”, “dân chủ nhân quyền” nhưng ẩn sâu bên trong là âm mưu chống phá chế độ, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng.
Cần nhấn mạnh rằng, sự chống phá trước thềm Đại hội không phải ngẫu nhiên mà nằm trong chiến lược “diễn biến hòa bình” lâu dài của các thế lực thù địch. Mục tiêu cuối cùng của chúng không chỉ là làm giảm niềm tin mà còn từng bước thay đổi chế độ chính trị ở Việt Nam. Chúng coi Đại hội là thời điểm “vàng” để khoét sâu mâu thuẫn, tạo nên tâm lý bất ổn, bởi lẽ đây là lúc toàn Đảng, toàn dân đang dồn sức cho những quyết sách trọng đại. Chính vì thế, việc nhận diện, đấu tranh với những thủ đoạn ấy là nhiệm vụ cấp bách, sống còn để bảo vệ thành công của Đại hội.
Nếu nhìn lại lịch sử cách mạng Việt Nam, có thể thấy hễ khi dân tộc ta đứng trước một bước ngoặt lớn thì các thế lực thù địch lại ra sức chống phá, bằng nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi. Trước các kỳ Đại hội, chúng luôn tăng cường “chiến tranh tâm lý”, “chiến tranh thông tin”, coi đó là phương thức chủ yếu nhằm tác động vào nhận thức, cảm xúc và hành động của người dân. Bởi lẽ, chúng hiểu rằng, nếu Nhân dân mất niềm tin, nếu trong xã hội lan rộng sự nghi ngờ và dao động, thì đó chính là “chiến thắng không cần súng đạn”. Đó là bản chất của “diễn biến hòa bình”: làm cho chế độ sụp đổ từ bên trong bằng sự tự tan rã niềm tin.
Thủ đoạn của chúng không phải chỉ đơn thuần là tung ra những luận điệu bôi nhọ. Đằng sau mỗi chiến dịch truyền thông chống phá đều có kịch bản, có sự dàn dựng kỹ lưỡng, được phối hợp từ nhiều đầu mối ở nước ngoài đến những “chân rết” trong nước. Có những trang web, fanpage giả danh cơ quan báo chí, giả danh nhà nghiên cứu, thậm chí giả danh cán bộ hưu trí để tạo vỏ bọc đáng tin cậy. Một bài viết xuyên tạc có thể được phát tán cùng lúc trên hàng chục kênh, sau đó được hàng trăm tài khoản chia sẻ lại, tạo nên cảm giác như đó là “dư luận xã hội”. Đây chính là thủ đoạn “lấy số đông át sự thật”, lợi dụng tâm lý đám đông để dẫn dắt dư luận.
Chúng cũng biết chọn thời điểm để tung tin giả. Mỗi khi có sự kiện nóng, một vụ việc phức tạp trong xã hội hoặc một quyết định kỷ luật cán bộ được công bố, lập tức các thế lực thù địch “đổ dầu vào lửa”. Nếu cán bộ sai phạm, chúng hô hoán rằng “suy thoái là phổ biến”. Nếu Đảng xử lý kỷ luật nghiêm minh, chúng lại nói đó là “đấu đá phe phái”. Nếu nhân sự được lựa chọn có uy tín, chúng xuyên tạc rằng đó là “sắp đặt sẵn”. Cứ như thế, trong bất kỳ tình huống nào, chúng đều tìm cách biến sự kiện thành cái cớ để gieo hoài nghi.
Không những thế, các thế lực thù địch còn đặc biệt chú ý đến lực lượng trẻ, nhất là thanh niên - lớp người vốn nhạy bén với công nghệ, thường xuyên sử dụng mạng xã hội. Đây vừa là lực lượng then chốt để lan tỏa những thông điệp tích cực, nhưng cũng vừa là đối tượng dễ bị tác động bởi thông tin sai lệch. Vì vậy, chúng đã dày công tạo ra những nội dung gần gũi với giới trẻ, nhưng lồng ghép những luận điệu sai trái, phản động. Từ những clip ngắn, những “meme” chế giễu, cho đến các podcast giả danh “diễn đàn học thuật”, tất cả đều được thiết kế để lôi kéo sự chú ý, ngấm ngầm cài cắm tư tưởng chống đối. Nguy hiểm ở chỗ, nhiều bạn trẻ không nhận ra, vô tình tiếp nhận những “mật ngọt chết ruồi” ấy, rồi chia sẻ lại, trở thành “người truyền tin miễn phí” cho kẻ xấu.
Đáng chú ý là, trong thời đại số, ranh giới giữa thông tin thật và giả ngày càng khó nhận biết. Một bức ảnh có thể bị chỉnh sửa, một đoạn ghi âm có thể bị cắt ghép, một văn bản có thể bị ngụy tạo chỉ trong vài phút. Khi tung lên mạng, những sản phẩm giả mạo này dễ dàng khiến người đọc tin tưởng, nhất là khi nó được gắn mác “tài liệu mật” hay “thông tin nội bộ”. Không ít trường hợp, tin giả còn lan nhanh hơn tin thật, vì nó kích thích sự tò mò, đánh trúng vào tâm lý “muốn biết chuyện thâm cung bí sử”. Đây chính là môi trường thuận lợi để các “bóng đen” chống phá len lỏi, bủa vây xã hội trước thềm Đại hội.
Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là chúng ta rơi vào thế bị động. Bởi một mặt, chính sự minh bạch, công khai của Đảng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn, cũng như trong chuẩn bị nhân sự, đường hướng Đại hội đã tạo nên “lá chắn” hữu hiệu. Việc xử lý nghiêm những sai phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, đã chứng minh quyết tâm chính trị mạnh mẽ, đồng thời gửi đi thông điệp rõ ràng rằng: Đảng luôn biết tự đổi mới, tự chỉnh đốn. Chính điều đó khiến luận điệu “Đảng bao che sai phạm” nhanh chóng bị vô hiệu hóa.
Mặt khác, báo chí cách mạng và hệ thống truyền thông chính thống ngày càng chuyên nghiệp hơn trong việc “định hướng dòng chảy thông tin”. Nếu như trước đây, việc phản bác tin giả còn chậm, thì nay nhiều cơ quan báo chí đã chủ động xây dựng chuyên mục “dập tin giả”, “giải mã tin đồn”. Nhiều phóng viên, nhà báo không chỉ làm công tác đưa tin, còn tham gia vào mặt trận tư tưởng, trực tiếp đối thoại, phản biện trên các nền tảng mạng xã hội. Đó là sự thay đổi quan trọng, cho thấy tinh thần tiến công, không để khoảng trống thông tin rơi vào tay kẻ thù.
Ở một tầm cao hơn, chính Nhân dân là "bức tường thành" vững chắc chống lại mọi luận điệu xuyên tạc. Niềm tin được củng cố không phải từ những lời hô hào suông, mà từ những kết quả cụ thể của quá trình lãnh đạo. Khi người dân thấy cuộc sống ngày càng khấm khá hơn, khi họ chứng kiến những dự án hạ tầng mọc lên, đời sống an sinh được quan tâm, khi họ thấy đất nước vững vàng trước biến động khu vực và thế giới, thì đó là minh chứng thuyết phục nhất, là lời phản bác đanh thép nhất với mọi luận điệu sai trái. Trước sự thật hiển nhiên ấy, kẻ thù càng muốn bôi nhọ, càng tự phơi bày sự bất lực của mình.
Dẫu vậy, không thể coi thường những tác động âm thầm mà “bóng đen” để lại. Một tin giả dù sớm bị vạch trần, nhưng vẫn có thể gieo vào tâm trí người đọc một vết gợn. Nếu không được xử lý kịp thời, vết gợn ấy có thể tích tụ thành sự nghi ngờ. Chính vì thế, đấu tranh phản bác không chỉ là nhiệm vụ của riêng lực lượng chuyên trách, mà cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Mỗi cán bộ, đảng viên cần nêu gương trong tiếp nhận và chia sẻ thông tin; mỗi người dân cần nâng cao kỹ năng “đề kháng thông tin”, biết phân biệt thật giả, không tiếp tay cho kẻ xấu.
Điều quan trọng nhất trong giai đoạn này chính là củng cố niềm tin, để Nhân dân thấy rõ đâu là sự thật, đâu là bịa đặt, đâu là ánh sáng và đâu là “bóng đen”. Kẻ thù có thể dùng thủ đoạn tinh vi, nhưng chúng không thể che giấu được sự thật rằng đất nước Việt Nam đang đứng lên mạnh mẽ, đang tiến những bước vững chắc trên con đường phát triển. Hơn nữa, những thành quả ấy không đến từ may mắn, mà là kết tinh của sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sự đồng thuận của Nhân dân, sự hy sinh thầm lặng của hàng triệu cán bộ, đảng viên, chiến sĩ nơi tuyến đầu.
Mỗi kỳ Đại hội đều là dịp để cả dân tộc cùng nhìn lại, cùng bàn thảo, cùng chọn lựa con đường đi tới. Đó là minh chứng hùng hồn về sức sống của một Đảng cầm quyền luôn biết tự đổi mới, tự chỉnh đốn, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết. Bởi thế, mọi âm mưu xuyên tạc, mọi luận điệu bôi nhọ, dù có thể gây nhiễu loạn nhất thời, nhưng rốt cuộc cũng chỉ như lớp bụi mỏng phủ lên ánh sáng. Ánh sáng của niềm tin, của sự thật, của khát vọng phát triển sẽ quét sạch lớp bụi ấy, làm cho “bóng đen” tự tan biến.
Không ai khác, chính mỗi công dân Việt Nam là chủ thể bảo vệ sự thật đó. Khi mỗi người biết tỉnh táo trước thông tin, khi mỗi người kiên quyết không để mình bị lợi dụng, khi mỗi người cất tiếng nói bảo vệ lẽ phải, thì mặt trận chống “diễn biến hòa bình” sẽ có thêm hàng triệu chiến sĩ. Sức mạnh Nhân dân, sức mạnh của sự đồng lòng, là vũ khí mà không một thế lực thù địch nào có thể đánh bại.
Trước thềm Đại hội, có thể còn nhiều thủ đoạn mới sẽ được tung ra. Nhưng như lịch sử đã chứng minh, càng gần những thời khắc quan trọng, thì bản lĩnh của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta càng được tôi luyện. Những âm mưu đen tối rồi sẽ lộ diện, và một khi đã lộ diện, chúng sẽ bị phơi bày dưới ánh sáng của công lý và sự thật. Điều cốt lõi là chúng ta không được mất cảnh giác, phải biến sự tỉnh táo thành thói quen, biến niềm tin thành sức mạnh, biến khát vọng thành hành động cụ thể.
Có thể nói, nếu ví Đại hội là một con thuyền hướng ra biển lớn, thì “bóng đen” chính là những cơn sóng ngầm, những đợt bão dữ mà con thuyền phải vượt qua. Nhưng con thuyền ấy đã có người cầm lái vững vàng, có tập thể đoàn kết làm thủy thủ, có niềm tin và khát vọng làm ngọn gió đẩy buồm. Khi ấy, dẫu có bão tố, dẫu có sóng ngầm, con thuyền vẫn sẽ băng băng tiến về phía trước. Và càng qua dông bão, con thuyền càng chứng minh được sức mạnh và bản lĩnh của mình.
Đại hội Đảng các cấp đang đến gần. Đằng sau ánh sáng rực rỡ của niềm tin và khát vọng, những “bóng đen” chắc chắn sẽ còn trỗi dậy, sẽ còn tìm cách bao phủ. Nhưng như một quy luật tất yếu, nơi nào có bóng tối, nơi đó ánh sáng càng tỏa sáng mạnh mẽ hơn. Chính ánh sáng ấy - ánh sáng của sự thật, của niềm tin vào Đảng, của tình yêu Tổ quốc sẽ soi đường cho chúng ta vượt qua mọi bão tố. Lịch sử sẽ một lần nữa chứng minh: mọi âm mưu chống phá chỉ là trò hề vô vọng trước sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.
Kỳ 3: Thanh niên công an nhân dân - ngọn lửa chặn “bão đen”
Trình bày: Hữu Huỳnh
Hoàng Đức - Minh Thành - Bảo Minh
Nguồn Lào Cai : https://baolaocai.vn/soi-duong-vuot-bao-ky-2-truoc-them-dai-hoi-bong-den-lo-dien-post882179.html