Sôi nổi khí thế thi đua lao động, sản xuất

Sôi nổi khí thế thi đua lao động, sản xuất
2 giờ trướcBài gốc
Những ngày này, khắp các địa phương trong tỉnh, từ vùng thấp đến vùng cao, từ nơi thuận lợi đến nơi gian khó, khí thế thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra sôi nổi. Công nhân trên công trường, kỹ sư trong nhà máy hay nông dân trên những cánh đồng nở nụ cười rạng rỡ, luôn tin tưởng sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, để tiếp tục cống hiến sức mình, góp phần dựng xây quê hương, đất nước giàu đẹp.
Rộn rã công trường, nhà máy
Tại công trường Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) Trấn Yên (giai đoạn I), phường Âu Lâu, mới sáng sớm, những chiếc xe lu, xe tải cỡ lớn, máy xúc đã hoạt động hết công suất . Nơi vốn là đồi núi nay biến thành công trường sôi động, xe máy vào ra. Vùng đất này rồi sẽ trở thành một KCN hiện đại với diện tích hơn 250 ha, thu hút doanh nghiệp chế biến nông - lâm sản, vật liệu xây dựng cao cấp, chế biến khoáng sản, công nghiệp hóa chất, sản xuất hàng tiêu dùng, công nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh...
Anh Tạ Quang Lâm - chuyên viên Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng, Chi nhánh Tổng Công ty Viglacera - CTCP, phụ trách địa bàn Phú Thọ - Lào Cai, phấn khởi: Đến nay, sau hơn 1 tháng triển khai thi công, tiến độ đã đạt 90% hạng mục san nền lô, với khoảng 13 ha. Cùng với đó, các hạng mục nền đường và hạ tầng kỹ thuật cũng được triển khai song song. Dự kiến, đến hết tháng 11, đợt 1 của khu phía Tây sẽ hoàn thành.
“Vượt nắng, thắng mưa”, đội ngũ cán bộ kỹ sư, người lao động đang miệt mài làm việc, tập trung cao độ với tinh thần chuyên nghiệp, khẩn trương. Mỗi ngày, tại đây luôn có hơn 60 người làm việc, tập trung thi công quyết liệt các hạng mục.
“Làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm”, hằng đêm, công trường vẫn sáng đèn, nhộn nhịp máy móc. Đây không chỉ là quyết tâm đảm bảo tiến độ dự án như cam kết của nhà đầu tư mà còn thể hiện sự nỗ lực của mỗi công nhân, kỹ sư.
Anh Trần Cao Cường - tư vấn giám sát dự án chia sẻ: Công trình được khởi công cùng với các công trình trọng điểm của đất nước nên công nhân làm việc trong tâm thế vô cùng phấn khởi. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, đơn vị tập trung xe, máy thi công ngày đêm. Chúng tôi cũng luôn động viên anh em tăng ca, tăng kíp; nghiên cứu biện pháp thi công thích hợp nhất, đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo chất lượng công trình.
Trong các phân xưởng, nhà máy trên địa bàn tỉnh, không khí lao động, sản xuất cũng khẩn trương, lập thành tích chào mừng thành công Đại hội. Từng người lao động, từng đơn vị đang nỗ lực hoàn thành các đơn hàng và kế hoạch sản xuất năm. Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà cũng đang trên đường “về đích”. Chỉ tính riêng 8 tháng năm 2025, sản lượng điện sản xuất đạt 323,7 triệu kWh, cao hơn 63,26 triệu kWh so với cùng kỳ, đạt 86,3% kế hoạch năm; sản lượng điện thương phẩm đạt 320,89 triệu kWh, cao hơn 63,03 triệu kWh so với cùng kỳ, đạt 86,6% kế hoạch năm.
Kết quả đó không chỉ là những con số mà còn là sự ghi nhận cho nỗ lực của tập thể hơn 150 cán bộ, kỹ sư, công nhân lành nghề luôn giữ dòng điện sáng cho Tổ quốc. Thời gian qua, đơn vị vừa thực hiện nhiệm vụ sản xuất, xả lũ điều tiết mực nước hồ Thác Bà vừa tiến hành đại tu các tổ máy. Công ty đã tập trung phát huy trí tuệ tập thể. Nhờ đó, tổ máy số 1 đã đưa vào vận hành thương mại vào tháng 2/2025, tổ máy số 2 đã đưa vào vận hành thương mại vào tháng 7/2025.
Hiện nay, Công ty đang đẩy nhanh tiến độ nâng cấp tổ máy số 3, dự kiến hoàn thành trước ngày 15/2/2026. Tại các phân xưởng, các công nhân hối hả vào ca, tiếng tua-bin quay ù ù, tiếng búa, tiếng khoan giòn giã. Những người thợ đã thực sự làm chủ máy móc hiện đại, đáp ứng nhu cầu của cách mạng công nghiệp 4.0.
Hân hoan trên mỗi con đường, ngõ xóm
Không chỉ vui niềm vui Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh thành công tốt đẹp, tháng 9 về, người dân xóm Nậm Bó, thôn Làn 1, xã Khánh Yên còn vô cùng phấn khởi khi cùng chung tay khởi công xây dựng đường giao thông nông thôn Nậm Bó. Làn 1 là thôn khó khăn của xã Khánh Yên. Tuyến đường Nậm Bó vốn là đường cấp phối nhỏ hẹp, được xây dựng từ lâu nên xuống cấp, gây khó khăn cho việc giao thông, giao thương của người dân trong vùng. Với mục tiêu làm đường để cuộc sống người dân tốt hơn, xã Khánh Yên đã kêu gọi xã hội hóa 50 tấn xi măng và hàng nghìn m3 cát, sỏi để mở rộng và đổ bê tông đường từ 3,5m lên 6,5m.
Ngày khởi công, người dân đến dự đông như trảy hội. Chị Hoàng Thị Phương, xóm Nậm Bó, thôn Làn 1 vui vẻ cho biết: Đường nhỏ hẹp, xuống cấp, khiến việc đi lại của người dân trong thôn gặp nhiều khó khăn. Đường được nâng cấp, mở rộng, chúng tôi rất phấn khởi. Cảm ơn Đảng, Nhà nước luôn chăm lo cho cuộc sống của Nhân dân.
Mở rộng đường đồng nghĩa với việc các hộ dân sinh sống dọc tuyến đường phải “dịch rào, hiến đất”. Qua thống kê, quỹ đất cần hiến rất lớn, nhiều nhà phải hiến 600 - 700 m2 đất, như nhà chị Phương hiến đến gần 500 m2.
Bà Vy Thị Thiện - Bí thư Chi bộ thôn Làn 1 cho biết: Đây là công trình dân sinh ý nghĩa nhân sự kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ I và Đại hội MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xã Khánh Yên nhiệm kỳ 2025 - 2030. Khi chủ trương làm đường được triển khai, người dân vô cùng phấn khởi, đã có 20 hộ dân đồng lòng hiến đất, để có tuyến đường thuận lợi.
Sau lễ khởi công, thành viên các tổ chức chính trị - xã hội xã Khánh Yên cùng Nhân dân thôn Làn 1 ra quân giải phóng mặt bằng, san gạt tạo nền làm đường. Từng nhát cuốc bổ xuống nền đất đỏ au mang theo niềm vui, niềm hy vọng: Rồi đây, khi đường lớn mở ra, đời sống vật chất và tinh thần của quê hương sẽ được nâng cao.
Khí thế lao động, sản xuất mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh sôi nổi từ công trường lớn, nhà máy hiện đại đến những công trình phục vụ dân sinh, khơi dậy niềm tin và ý chí vươn lên, mở ra giai đoạn phát triển mới cho tỉnh Lào Cai. Mỗi công trình, mỗi phần việc là một đóa hoa dâng lên Đảng, góp phần làm rạng rỡ thêm bức tranh thi đua cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới.
Bùi Hồng Khanh - Tô Dung
Nguồn Lào Cai : https://baolaocai.vn/soi-noi-khi-the-thi-dua-lao-dong-san-xuat-post883253.html