Tại làng Biă Tih (xã Ia Băng), sân bóng chuyền của gia đình ông Alưnh trở thành điểm hẹn quen thuộc của người dân nơi đây. Sau những giờ lao động vất vả, bà con lại tụ họp về đây để chơi bóng chuyền hoặc cổ vũ các trận đấu, tạo nên bầu không khí sôi động, vui tươi và gắn kết.
Ông Alưnh giới thiệu về sân bóng chuyền của gia đình mình. Ảnh: R’Ô HOK
Sân bóng được ông Alưnh đầu tư xây dựng từ năm 2019 trên phần đất vườn cạnh nhà. Với mặt sân cỏ nhân tạo, lưới chắn và hệ thống đèn chiếu sáng hoàn chỉnh, nơi đây được ví như trung tâm thể thao của làng.
Ông Alưnh chia sẻ: Gia đình ông có 2 ha cà phê và 7 sào ruộng lúa. Nhận thấy bà con trong làng rất yêu thích thể thao nhưng thiếu sân chơi, bãi tập, ông đã quyết định cải tạo khu vườn cạnh nhà thành sân bóng chuyền.
“Ngày thường có vài trận, nhưng cuối tuần thì đông vui lắm, bà con thi đấu từ sáng đến tối. Riêng ngày Chủ nhật, có khi chơi đến tận khuya. Xã cũng thường xuyên mượn sân để tổ chức hoạt động thể thao cho các đoàn thể. Tôi cũng mở thêm quầy nước giải khát, vừa phục vụ bà con, vừa tăng thêm thu nhập cho gia đình”-ông Alưnh vui vẻ cho biết.
Theo ông Y Byum, Trưởng thôn Blo (xã Ia Băng), các thôn, làng trong xã thường xuyên tổ chức giao lưu bóng chuyền để tăng cường sức khỏe và gắn kết cộng đồng. Trong đó, sân bóng của ông Alưnh là nơi được lựa chọn thường xuyên nhờ điều kiện tốt, thu hút đông đảo người dân đến cổ vũ.
Phong trào thể thao trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai còn lan tỏa mạnh mẽ qua các giải đấu phong trào cấp xã. Mới đây, người dân xã KDang đã có dịp “cháy” cùng Giải bóng đá S7 tranh Cúp sân bóng Thu Hường năm 2025, tổ chức tại thôn Tân Lập, xã KDang.
Giải quy tụ 12 đội bóng đến từ nhiều xã trên địa bàn tỉnh, với phần lớn cầu thủ là người dân tộc thiểu số. Dù là sân chơi phong trào nhưng công tác tổ chức được thực hiện bài bản, có livestream một số trận đấu trên mạng xã hội. Các đội bóng đã đem đến những trận đấu hấp dẫn, gay cấn, thu hút đông đảo khán giả đến theo dõi, cổ vũ.
Giải bóng đá S7 tranh Cúp sân bóng Thu Hường năm 2025, tổ chức tại thôn Tân Lập, xã Kdang. Ảnh: Phủi Ao làng
Cầu thủ Y Mathiơ (làng Broch, xã Ia Băng), thành viên đội Trung Phong Mang Yang và cũng là vua phá lưới của giải, chia sẻ: “Tôi thường xuyên rèn luyện thể lực, kỹ thuật và luôn giữ niềm đam mê bóng đá. Mong sẽ có thêm nhiều sân chơi ý nghĩa như thế để thanh niên được giao lưu, rèn luyện”.
Theo anh Tên-Bí thư Đoàn xã KDang, những năm gần đây, phong trào thể thao trong đồng bào dân tộc thiểu số phát triển mạnh mẽ. Nhiều sân bóng được người dân đầu tư xây dựng, thu hút đông đảo thanh niên tham gia tập luyện, thi đấu. Bên cạnh đó, các cá nhân, tổ chức, DN cũng tích cực đồng hành, hỗ trợ tổ chức các giải đấu phong trào.
“Những sân chơi lành mạnh không chỉ giúp người dân rèn luyện sức khỏe mà còn là cơ hội để giao lưu, học hỏi, tăng cường gắn kết cộng đồng, từ đó góp phần thúc đẩy phong trào thể thao ở địa phương ngày càng phát triển”- anh Tên nhấn mạnh.
R'Ô HOK