Tijjani Reijnders (Manchester City) và Jorgen Strand Larsen (Wolves)
Wolves vẫn đang tìm kiếm chiến thắng đầu tiên trên sân khách khi họ đang có phong độ tốt nhất mùa này với 4 trận bất bại, nhưng chuyến hành quân đến sân Etihad của Manchester City có thể sẽ đưa họ trở lại mặt đất.
Thực tế là Manchester City đang rơi vào giai đoạn khủng hoảng thành tích vì chấn thương của hàng phòng thủ. Josko Gvardiol, John Stones đều còn đang điều trị, Ruben Diaz bị căng cơ, trong lúc Nathan Ake vừa khỏi chấn thương nên chỉ đá dự bị.
Đó là lý do hôm giữa tuần Manchester City bất ngờ để thua 3-1 trên sân Bodo Glimt, đội chưa thắng được ai ở vòng bảng Champions League mùa này. Matheus Nunes đổ bệnh nên Pep đã lúng túng xếp bộ tứ phòng thủ gồm Ait-Nouri, Alleyne, Khusanov và Rico Lewis.
Họ thua nhanh 0-3 trên sân Na Uy, rồi sau khi Rodri lãnh thẻ đỏ, Pep chỉ đưa Marmoush vào thay Foden mà không thay Ake vào sân – chấp nhận thua sớm để dưỡng quân.
Trở lại Etihad, Manchester City sẽ rất khác. Ake đã khá hơn nhiều, Ruben Diaz có thể ra sân, Matheus Nunes đã khỏi bệnh, trong lúc Bernardo Silva trở lại sau án treo giò. Nhưng quan trọng nhất là Pep có thể trình làng bản hợp đồng mới từ Crystal Palace với trung vệ giỏi giang Marc Guehi.
Trận chiến được ví như 'David và Goliath' sẽ phơi bày sự thật về năng lực của Manchester City trên sân nhà, nơi họ ghi trung bình 2,20 điểm mỗi trận tại Etihad, ghi 3,40 bàn thắng mỗi trận, trong khi chỉ để thủng lưới 0,60 bàn.
Wolves đang mắc kẹt ở vị trí cuối bảng, họ vừa hòa 0-0 với Newcastle và không có thêm chấn thương nào.
Tuy nhiên, thống kê sân khách của họ cho thấy nhiệm vụ khó khăn phía trước: chỉ 0,50 điểm mỗi trận sân khách, tỷ lệ thắng sân khách là 0%, và trung bình 1,50 bàn thua mỗi trận.
Họ ghi bàn trong hầu hết các trận sân khách nhưng lại thiếu sự vững chắc trong phòng ngự, với tỷ lệ giữ sạch lưới.
Wolves sẽ thiếu vắng tiền vệ Jean-Ricner Bellegarde và Toti Gomes do chấn thương gân kheo, trong khi tiền đạo được nhiều đội bóng săn đón Jorgen Strand Larsen dự kiến sẽ trở lại hàng công.
Tiền đạo Erling Haaland có thể là nhân vật chính của buổi diễn. Anh không ghi bàn bằng 'bóng sống' trong 8 trận gần nhất. Nhưng Wolves là miếng mồi ngon của Haaland khi anh ghi nhiều bàn vào lưới Bầy dơi hơn bất cứ ai với 10 bàn thắng.
Đặc biệt, Haaland đang ghi bàn theo trật tự 1 bàn, rồi 2 bàn, 3 bàn và 4 bàn. Liệu lần này sẽ là bao nhiêu?
Manchester City bất bại trong 30 trận trước đội đứng cuối bảng trong ngày thi đấu (thắng 24, hòa 6) kể từ 2008 đến nay. Trên sân nhà, Manchester City thắng 9 trận gần nhất trước các đội bóng đứng cuối bảng với tổng tỷ số 36-0.
Tham khảo ý kiến chuyên gia, đa số đều đoán Manchester City sẽ giành chiến thắng, nhưng cũng có người đoán kết quả ngược lại, đó là bình luận viên đài Sky Sport Knows Jones khi ủng hộ Wolves thắng 1-2.
Trong lúc đó, cựu HLV Harry Redknapp đoán tỉ số 3-0, cựu bình luận viên đài BBC Mark Lawrenson đoán 4-0. Cựu tiền đạo Chris Sutton và cựu tiền vệ Arsenal Paul Merson đều chọn kết quả 3-1. Manchester City chạm trán Wolves lúc 22 giờ, ngày hôm nay, 24-1
Dự đoán: Manchester City - Wolves 4-0
Đối đầu trực tiếp
Manchester City thắng 10 trong 11 trận gần nhất tại Premier League trước Wolves, ngoại trừ trận thua 1-2 trên sân Molineux vào tháng 9-2023.
Tỉ lệ ban đầu Manchester City chấp đội cuối bảng Wolves đến 2 trái, ăn 97, thua 90. Đến chiều qua, tỉ lệ đã biến động dữ dội khi chuyển thành Manchester City chấp chỉ 1 trái rưỡi 2 trái, ăn 85, thua đủ. Sáng nay, thị trường vẫn tiếp tục đổ cửa dưới nên tỉ lệ dù vẫn là 1 trái rưỡi 2 trái nhưng Manchester City ăn đến 97, còn Wolves chỉ ăn 92. Dù sao thì chọn hàng hiệu vẫn an toàn hơn, bởi Manchester City mới là đội quyết định thế trận.
Tỉ số được ưa chuộng nhất là 2-0 với mệnh giá đặt 1 ăn chỉ 6.7, trong lúc 3-0 ăn 7.9, tỉ số 2-1 ăn 8.8, còn 1-0 ăn 9.2. Giới quan sát lưu ý rằng tỉ số 3-1 có giá ăn đến 10, cho thấy người ta không mấy tin Wolves sẽ tung lưới Manchester City – điều cũng giải thích là phơi 'đôi bền cùng ghi bàn' không được ưa chuộng. Hòa không phải là đáp án đúng của trận này khi 1-1 ăn đến 12, còn 0-0 ăn 22. Không ai đặt vào cửa thắng của Wolves dù 0-1 ăn đến 32 và 1-2 ăn 33.
Trung Dũng