Tiếng trẻ khóc đêm và dòng sông sắc đỏ. Gió heo may chớm về đầu ngõ
Có một lúc nào dừng lại giữa lòng ta
Ta bỗng gặp mười năm, hai mươi năm đi qua
Lảng bảng ráng chiều trôi trên vòm lá
Giọt mưa rơi mát một thời thơ trẻ
Ngày yêu nhau đẹp thế em yêu
Có những buổi trưa, có những buổi chiều
Giấc ngủ chòng chành chao ngang tiếng võng
Quê tôi nằm gối mình trong tiếng sóng
Quen nhau tiếng vỗ rá vào trưa
Một tiếng trống tầm, một ánh đèn khuya
Tiếng trẻ khóc đêm và dòng sông sắc đỏ
Gió heo may chớm về đầu ngõ
Một chiều rất xa...
Xung quanh ta là cuộc đời đi qua!
Có những điều trong cuộc đời tưởng chừng nhỏ bé
Không hiểu tự lúc nào lắng sâu trong lòng ta đến thế
Chiếc cầu tre bắc hai mỏm xóm nghèo
Con mương xanh trai gái thả điệu chèo
Một sớm chia tay hai mươi năm về trước
Một quãng nắng đỏ ráng chiều em bước
Cái nhìn ai làm ta lạc lối về
Cái vu vơ như chưa thể bao giờ
Mà bất chợt đọng trong ta… giọt nước
Vô tình quá, giữa hồn ta - một góc
Sớm mai này, tiếng gọi vọng sâu xa.
KIM CHUÔNG