Hãy tin sẽ có màn "song tấu" Hoàng Hên- Xuân Son.
Ở trận thắng 3-0 của đội tuyển Việt Nam trước đội tuyển Bangladesh, Đỗ Hoàng Hên đá trọn 90 phút, Nguyễn Xuân Son chỉ vào sân đầu hiệp 2. Trong 2 hiệp đấu, Hoàng Hên không ghi bàn nhưng đã để lại dấu ấn khi cùng với Quang Hải, Hoàng Đức lấn át hàng tiền vệ đội khách, cắt đứt liên lạc với tuyến trên, giúp đội tuyển Việt Nam làm chủ trận đấu.
Không chỉ thế, khi được HLV Kim Sang-sik yêu cầu đóng vai trò tiền đạo ảo, Hoàng Hên đã có cơ hội ghi bàn. Tiến Anh căng ngang, Hoàng Hên băng vào đặt lòng nhưng thiếu chính xác. Phút 16, Hoàng Hên dứt điểm khiến thủ môn đối phương phải vất vả cản phá. Phút 24, Tiến Anh trả ngược, Hoàng Hên sút hụt và dù sau đó nắn nót thực hiện cú dứt điểm tiếp theo nhưng bóng lại đi không chính xác. Phút 32, Hoàng Hên chuyền thuận lợi để Hai Long dứt điểm nhưng thủ môn Bangladesh cứu thua. Phút 71, Văn Khang đối mặt thủ môn thực hiện cú dứt điểm ở góc hẹp thay vì chuyền Hoàng Hên đang ở vị trí rất thuận lợi. Pha lỡ ăn đáng tiếc nhất của cầu thủ lần đầu khoác áo đội tuyển Việt Nam là cú cứa lòng ngoài vòng 16 m 50 rất đẹp ở phút 88, nhưng rất tiếc bóng lại dội cột dọc. Chỉ cần một chút may mắn, đó chắc chắn là bàn thắng đẹp nhất của trận đấu.
Với Xuân Son, dù tiếp cận trận đấu khó khăn hơn nhiều nhưng không phải không có cơ hội. Vào sân ở đầu hiệp 2, chỉ 5 phút sau, Xuân Son có cơ hội đầu tiên khi nhận bóng gần vòng cấm, nhưng lại để cơ hội trôi qua khi xử lý khá lúng túng. Phút 77, Văn Khang căng ngang thuận lợi để Xuân Son băng vào dứt điểm nhưng mặt sân mấp mô khiến bóng trôi qua chân. Phút 84, Xuân Son đi bóng qua hai cầu thủ nhưng cú sút lại đưa bóng đi sạt cột dọc. Phút 90 +1, Xuân Son có bóng và chuyền nhanh như dọn cỗ, Gia Hưng băng vào đá nhanh nhưng bóng lại dội xà ngang.
45 phút trên sân, pha phối hợp đáng chú ý nhất giữa cặp "song sát" được chờ đợi nhất của đội tuyển Việt Nam Hoàng Hên- Xuân Son là ở phút 55. Hoàng Hên đá phạt, Xuân Son bật cao đánh đầu nhưng không trúng bóng. Chính chi tiết hiếm hoi này mà nhiều bình luận cho rằng sau thời gian rời xa nhau ở cấp độ CLB, Hoàng Hên và Xuân Son đã mất đi mối liên kết cơ hữu từng có.
Từ thực tế diễn biến của trận đấu, truyền thông hay người hâm mộ có quyền đưa ra nhận xét của riêng mình, nhưng nếu chọn ra người có quyền phán xét nhất, thì đó là HLV Kim Sang-sik. Trả lời báo chí, nhà cầm quân Hàn Quốc thừa nhận đã "thay đổi" Hoàng Hên ở các vị trí khác nhau và đó là cơ sở tìm cách cho tân binh này được thi đấu ở vị trí tốt nhất, hướng tới trận gặp Malaysia. Vấn đề là, sau khi Xuân Son vào sân cùng Văn Hậu, Thành Long thay cho Hoàng Đức, Quang Hải và Văn Vĩ, Hoàng Hên đã được HLV Kim Sang-sik giao nhiệm vụ gì?. Từ những diễn biến trên sân, có thể ông thầy Hàn Quốc chưa muốn điệu samba xuất hiện sớm đồng thời Bangladesh cũng dồn lực chia cắt cặp đôi nguy hiểm này. Trong một trận đấu mang tính giao hữu và đặt nặng việc để kiểm tra thể lực, thể trạng tính toán điểm rơi phong độ của cầu thủ như HLV Kim Sang-sik giải thích, ghi bàn có thể chưa phải là yêu cầu bắt buộc, kể cả niềm hy vọng Xuân Son và Hoàng Hên. Ngược lại, có thể Tuấn Hải, Xuân Mạnh, Hai Long, Quang Hải, Hoàng Đức, Gia Huy hay cả Văn Hậu, Duy Mạnh lại được "khuyến khích" mà điểm nhấn là 3 bàn thắng của 3 cầu thủ thuộc biên chế Hà Nội FC Tuấn Hải, Xuân Mạnh, Hai Long hay cú vô lê của đẳng cấp Hoàng Đức ở phút 16 khiến thủ môn Hassa Srabon phải rất vả để cản phá?
"Son sẽ là cầu thủ rất đáng chờ đợi trong trận sắp tới", HLV Kim Sang-sik tin tưởng dù cho biết sẽ kiểm tra cân nặng của tiền đạo nhập tịch. Xuân Son cũng lên tiếng rằng cân nặng do mỡ hay cơ rất khác nhau đối với một cầu thủ chuyên nghiệp. Đây đều là những thông điệp nghiêm túc, xét từ tính chuyên nghiệp và thực tế cống hiến cho bóng đá Việt Nam.
Chỉ cần thêm một chút may mắn, Son, Hên, Hoàng Đức hay Gia Huy sẽ có bàn, thậm chí nhiều bàn…
T.S